Vụ nổ súng ở Yên Bái

Bí thư tỉnh ủy và Chi cục trưởng kiểm lâm Yên Bái là hàng xóm, nhà cách nhau chỉ 200m

Thế Long,
Chia sẻ

Ngôi nhà của Chi cục trưởng kiểm lâm và Bí thư tỉnh ủy Yên Bái chỉ cách nhau khoảng 200 mét. Bất cứ ai đi qua con phố này đều bàng hoàng, đau đớn trước cái chết đầy bất ngờ của hai người này.

Vào khoảng 7h sáng 18/8, tại UBND tỉnh Yên Bái xảy ra vụ nổ súng khiến Bí thư tỉnh ủy Phạm Duy Cường và Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái là Ngô Ngọc Tuấn tử vong.

Nghi phạm trực tiếp gây án là Đỗ Cường Minh, chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Yên Bái, tự bắn vào đầu cũng đã tử vong vào lúc 15h26 cùng ngày tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái.

Có mặt tại đường Đinh Tiên Hoàng, nơi gia đình ông Phạm Duy Cường đang chuẩn bị tang lễ, chúng tôi chứng kiến hai bên đường có hàng trăm người dân là hàng xóm của ông Minh và ông Cường đang hiếu kỳ bàn tán xôn xao và theo dõi quá trình tang lễ.

bithu1
Con đường Đinh Tiên Hoàng nơi có nhà của ông Cường và ông Minh.

“Cả hai đều là hàng xóm, nhà ông Minh cách nhà bí thư Cường khoảng 200m. Cả hai đều sống rất tốt với bà con khu phố, chúng tôi cũng ghi nhận sự hiền lành và rất quý mến các ông này. Ở địa phương không có điều tiếng gì giữa hai bên, chúng tôi cũng không thấy hai gia đình này có mâu thuẫn”, một người địa phương đánh giá.

Khi được hỏi giữa ông Minh và ông Cường được đánh giá là sống hòa đồng nhưng đâu là nguyên nhân khiến ông Minh gây tội ác, hầu hết những người dân ở đây đều tỏ ra dè dặt và bất ngờ trước sự việc. “Hai người đều là quan chức, đối với chúng tôi là dân. Nhưng chắc chắn sự việc này không phải mâu thuẫn làng xóm”, một người dân khu vực nói.

bithu2
Người dân xôn xao với vụ việc.

Cũng trong chiều nay, công tác tổ chức lễ tang cho ông Minh và bí thư Cường đã chuẩn bị sẵn sàng tại tư gia. Hai chiếc rạp lớn được dựng ở hai gia đình cách nhau khoảng 200 mét trên cùng dãy phố. Nhiều cửa hàng ở hai bên đường hầu như đóng cửa bởi vì nhiều người đi đường hiếu kỳ đứng lại chứng kiến sự việc.

Không khí nơi đây khác biệt bởi ngoài công tác chuẩn bị tang lễ tại 2 gia đình nói trên, hàng trăm cán bộ công an đứng phong tỏa hiện trường và bảo vệ an ninh khu vực. Mọi công tác tác nghiệp của PV đều được kiểm soát chặt chẽ.

Trước đó, vào sáng 18-8 tại Yên Bái. Bí thư Tỉnh ủy Phạm Duy Cường và Chủ tịch HĐND tỉnh, kiêm Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái Ngô Ngọc Tuấn bị bắn và đã tử vong vào trưa cùng ngày. Nghi phạm nổ súng là ông Đỗ Cường Minh, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Yên Bái tự bắn vào đầu cũng đã tử vong sau đó.

Chia sẻ