Bị tàu điện đâm 3 lần vẫn sống

Ngọc Dung,
Chia sẻ

Một cô gái Ireland đã may mắn thoát khỏi “lưỡi hái tử thần” dù bị 3 chiếc tàu điện ngầm đâm phải khi trượt chân ngã xuống đường ray.

Bị tàu điện đâm 3 lần vẫn sống 1
Cô Mary Downey

Cô Mary Downey (22 tuổi), người Ireland, hiện đang sinh sống ở Mỹ. Sáng ngày 29/6 vừa qua,  Mary vào nhà ga số 42 gần Quảng trường Thời đại để bắt tàu điện ngầm về căn hộ của mình ở Woodlawn, Bronx, New York. Tuy nhiên, Mary bị mất thăng bằng và ngã xuống đường ray tàu điện.

Bị tàu điện đâm 3 lần vẫn sống 2
Nhà ga số 42

Khi đó tàu điện đang lao đến. Mary đã cố gắng lăn vào đoạn giữa đường ray để tránh bị đâm trực diện. Người lái chiếc tàu điện đầu tiên đã không biết mình đâm vào Mary và người thứ hai cũng vậy. Cuối cùng, người lái chiếc tàu điện thứ ba đã nhận ra có điều gì không ổn. Ban đầu, ông ấy nghĩ đó chỉ là một mẩu rác trên đường ray. Thực tế, đó là cánh tay của Mary đang vẫy lên nhờ cứu giúp. 

Người lái tàu thứ ba đã nhấn phanh và kéo Mary từ dưới tàu lên. Ông nhanh chóng gọi 911 để đưa Mary đến bệnh viện cấp cứu. Dù bị 3 chiếc tàu âm liên tiếp nhưng Mary may mắn chỉ gãy một bên vai và hoàn toàn tỉnh táo trong suốt thời gian xảy ra sự việc. Cô được đưa tới bệnh viện Bellevue và được ra viện sau đó vài giờ. Một người bạn của Mary cô biết: “Nhờ sự nhanh trí, cô ấy chỉ bị gãy vai”.

Chia sẻ