Bi Rain nói về cảm giác lúc bị ăn “gạch đá” dư luận

Linh Nguyễn,
Chia sẻ

“Hoàng tử 1 mí xứ Hàn” chân thành bộc bạch những suy nghĩ thực của mình xung quanh cuộc sống vốn nhiều thị phi của một người nghệ sĩ.

Chương trình Rain Effect phát sóng vào ngày 26/12 vừa qua ghi lại hình ảnh Bi Rain" target="_blank">Bi Rain biểu diễn tại concert thành công của anh tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Tuy nhiên sau khi chương trình khép lại, anh lên xe và đọc được tin tức không hay về mình, Rain bỗng nhiên im lặng.

 Bi Rain nói về cảm giác lúc bị ăn “gạch đá” dư luận  1
Bi Rain nói về cảm giác lúc bị ăn “gạch đá” dư luận trong chương trình “Rain Effect”

Ngôi sao điển trai này chỉ mở lòng tại bữa tối anh mời toàn bộ nhân viên trong ê-kíp đi ăn. “Hoàng tử 1 mí xứ Hàn” chia sẻ: “Cuộc đời tôi giống như chiếc tàu lượn cao tốc vậy, luôn luôn lên rồi lại xuống. Có nhiều thứ xảy ra đối với tôi nhưng tôi nghĩ mình nên trải nghiệm nhiều điều như vậy”.

“Lúc tôi nghĩ mình cũng được đấy chứ thì mọi thứ lại không như mong đợi. Tuy nhiên tôi không thấy thế là thiếu công bằng. Hoặc thậm chí nếu tôi nghĩ là thiếu công bằng đi nữa thì tôi vẫn quyết định không thể hiện ra. Tôi chấp nhận những gì cuộc sống đưa đến cho tôi và hy vọng 1 ngày bản thân sự thật sẽ tự làm rõ”, Rain nói.

Nam diễn viên Ngôi nhà hạnh phúc tiếp lời: “Không phải lúc nào những điều tôi làm đều được ngợi khen. Đời có lúc lên cũng sẽ có lúc xuống. Tôi từng nghĩ ‘Mình làm gì ở đây vậy?’ nhưng giờ tôi chấp nhận những lời chỉ trích nếu đó là sự góp ý tốt. Nếu đó chỉ là những lời chỉ trích vô cớ, tôi không màng để ý”.

 Bi Rain nói về cảm giác lúc bị ăn “gạch đá” dư luận  2

Anh kết luận: “Tôi làm việc chăm chỉ hơn vì những người yêu mến và ủng hộ cho tôi. Công chúng là cha mẹ tôi, là người sinh ra tôi, cho tôi con đường sống dưới cái tên Rain. Họ có quyền chỉ trích và yêu mến tôi. Nếu mọi người còn bật ti vi xem có nghĩa: một là thích tôi, hai là ghét tôi. Điều đó khiến tôi phấn chấn. Tôi đánh giá cao việc họ còn theo dõi tôi cho đến cuối chương trình”.

Chia sẻ