Bị quấy rối, người phụ nữ 64 tuổi sống trong cảnh mệt mỏi triền miên, chồng mất cũng không được yên

Trung Hạ,
Chia sẻ

Một người phụ nữ nông thôn 64 tuổi lại bị một tên vô lại trong làng thường xuyên quấy rối. Hắn hàng ngày đến cửa nhà “nói tiếng yêu, tuyên bố muốn cưới bà về làm vợ”.

Cưỡng đoạt con gái nhà lành tưởng chừng chỉ là hành vi xấu ở thời phong kiến. Nhưng không ngờ rằng vẫn có một ác bá trong làng muốn cưỡng ép cưới một người phụ nữ. Song người phụ nữ này cũng không phải trẻ trung xinh đẹp, mà đã 64 tuổi. Sau khi bị cảnh sát bắt giữ, hắn ta đã nói ra lý do vì sao bản thân làm như vậy.

Bị tên vô lại cùng làng nói tiếng yêu, người phụ nữ 64 tuổi sống trong cảnh mệt mỏi, chồng mất cũng được buông tha - Ảnh 1.

"Ác bá" Vương Đại Hải

Ở một vùng nông thôn của tỉnh Cát Lâm (Trung Quốc), có một kẻ chuyên tác oai tác quái mà dân gian thường gọi là “ác bá”. Hắn ta tên Vương Đại Hải. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, tức năm 2018, hắn đã 51 tuổi, từ nhỏ ít học, lớn lên lại làm nhiều trò xấu xa và thường quấy rối phụ nữ trong làng. Nhiều người chỉ biết cố gắng tránh mặt khi nhìn thấy hắn đi ngang qua.

Bà Vương Thục Phương 64 tuổi, hơn Vương Đại Hải 13 tuổi. Nhưng hắn lại yêu bà Vương và không ngừng làm phiền, một mực đòi cưới bà cho bằng được. Trước hành vi điên rồ này, bà Vương chỉ có thể trốn tránh.

Bị tên vô lại cùng làng nói tiếng yêu, người phụ nữ 64 tuổi sống trong cảnh mệt mỏi, chồng mất cũng được buông tha - Ảnh 2.

Bà Vương Thục Phương

Bà Vương và chồng Tống Vạn Kim có 2 người con gái, một người con trai. Con gái lớn đi lấy chồng ở Thẩm Dương, con trai cũng lập gia đình ở Bắc Kinh. Tuy nhiên, cô con gái út lại mắc bệnh tâm thần và còn có bố chồng già gần đất xa trời cần được chăm sóc, ông Tống Vạn Kim cũng mắc bệnh phổi.

Mặc dù hai đứa con ở xa thường xuyên gửi chi phí sinh hoạt cho gia đình nhưng việc một mình chăm sóc ba người bệnh đã khiến bà vô cùng mệt mỏi. Song cuộc sống khó khăn là thế nhưng bà Vương không hề phàn nàn và chăm sóc gia đình rất chu đáo. 

Một người phụ nữ có trách nhiệm như vậy lại bị tên vô lại Vương Đại Hải quấy rối. Hắn hàng ngày đến cửa nhà bà Vương “nói tiếng yêu, tuyên bố muốn cưới bà về làm vợ”. Mỗi lần như vậy, bà Vương đều đóng cửa kín mít.

Bị tên vô lại cùng làng nói tiếng yêu, người phụ nữ 64 tuổi sống trong cảnh mệt mỏi, chồng mất cũng được buông tha - Ảnh 3.

Một ngày nọ, Vương Đại Hải lại đến và nói nhiều lời khó chịu. Bà Vương thấy lần này hắn đang hủy hoại thanh danh của mình nên đã ra ngoài tranh cãi với hắn. Vương Đại Hải xông tới đòi kéo Vương đi, nhưng đã được hàng xóm giúp đỡ. Lúc này bà Vương quá sợ hãi nên bảo em trai đến nhà vì bà biết hắn chắc chắn sẽ quay lại vào ngày hôm sau.

Quả nhiên ngày hôm sau, thấy trong nhà có người, Vương Đại Hải đã ném cục gạch trúng đầu em trai của bà Vương vì tưởng anh là trộm. 

Thấy em trai mình máu chảy đầy đầu, bà Vương cầm xẻng đánh vào đầu Vương Đại Hải. Hắn đau đớn lăn lộn dưới nền đất và vô tình đụng trúng nồi nước sôi mà bà chuẩn bị dùng để giết gà. Hắn nhịn đau đớn chạy đi mất. Bà Vương đưa em trai vào bệnh viện rồi lập tức trở về nhà vì lo rằng hắn sẽ trở lại làm hại bố chồng và con gái bệnh tật.

Ngày hôm sau, tên ác bá tìm đến yêu cầu bà Vương trả chi phí khám bệnh cho hắn. Thế nhưng trong mắt dân làng lúc bấy giờ, bà Vương lại có gì đó mờ ám với tên kia. Nhiều người thắc mắc tại sao bà không báo cảnh sát. 

Bị tên vô lại cùng làng nói tiếng yêu, người phụ nữ 64 tuổi sống trong cảnh mệt mỏi, chồng mất cũng được buông tha - Ảnh 4.

Xuất thân từ nông thôn, bà Vương vẫn rất bảo thủ trong suy nghĩ, tin rằng không thể để người ngoài biết về việc mình bị quấy rối. Bà sợ thanh danh của mình sẽ bị tổn hại và bị người ta nói là “phụ nữ không đứng đắn”. Nhưng bà Vương không thể ngờ rằng chính tư duy này đã tạo nên điểm yếu để kẻ xấu lợi dụng.

Vương Thục Phương chỉ đành nhẫn nhịn và đồng ý bồi thường cho Vương Đại Hải số tiền 800 NDT (hơn 2,6 triệu đồng). 

Vốn tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng sự nhượng bộ của bà Vương chỉ khiến tên ác bá càng thêm kiêu ngạo. Hắn đã ngang nhiên xông vào nhà và muốn bắt bà Vương đi.

May mắn thay, đội trị an của làng đã có mặt kịp thời và đuổi hắn đi. Sau đó, bà Vương đã thuê người gia cố mọi cửa nẻo trong nhà, thậm chí còn lắp đặt cửa sổ chống trộm. Bà Vương cảm thấy rất mệt mỏi vì bản thân tự nhiên rơi vào hoàn cảnh này, cũng không dám ra ngoài. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cuộc sống của gia đình có lẽ sẽ phát sinh vấn đề. 

Bị tên vô lại cùng làng nói tiếng yêu, người phụ nữ 64 tuổi sống trong cảnh mệt mỏi, chồng mất cũng được buông tha - Ảnh 5.

Bà Vương kể lại sự tình cho cảnh sát, ngồi bên cạnh là con gái út bị bệnh tâm thần

Sau đó, tên ác bá vẫn tiếp tục đến làm phiền bà Vương. Ông Tống Vạn Kim vốn bị bệnh phổi mà giờ đây còn bị giày vò trong cảnh sống ngày nào cũng sợ hãi, bồn chồn và ông đã ra đi không lâu sau. Kể từ đó, Vương Đại Hải càng được nước làm tới.

Các con của bà Vương lần lượt quay về và nghe hàng xóm kể lại chuyện đã xảy ra. Họ lập tức báo cảnh sát và đã tiến hành bắt giữ Vương Đại Hải. Tuy nhiên, cảnh sát nói rõ rằng hành vi quấy rối cùng lắm chỉ bị giam giữ nhiều nhất là vài ngày. 

Không bỏ cuộc, các con của bà Vương về làng kêu gọi những người từng bị Vương Đại Hải hà hiếp đứng ra làm chứng. Chẳng bao lâu sau, họ đã gom được hơn 200 chuyện xấu mà hắn đã làm trong làng.

Bị tên vô lại cùng làng nói tiếng yêu, người phụ nữ 64 tuổi sống trong cảnh mệt mỏi, chồng mất cũng được buông tha - Ảnh 6.

Vương Đại Hải đã khai rằng vì bà Vương có dáng người “hợp nhãn” của hắn, mỗi ngày thay nhiều bộ đồ là để quyến rũ hắn.

Sau khi dân làng đề đơn kiện tập thể, tên ác bá cuối cùng đã bị kết án 5 năm tù, nhưng không biết sau 5 năm hắn có tiếp tục tác oai tác quái hay không. Đây cũng chính là điều mà bà Vương luôn canh cánh trong lòng. 

Nguồn: Sohu, 163

Chia sẻ