“Bí kíp”… dụ chồng
Nói không phải tự hào, chồng tui là mẫu đàn ông... đảm đang số một. Nếu có danh hiệu người đàn ông hai giỏi, tui sẽ là người đầu tiên đề cử ổng vô vị trí đó!
Lúc mới về với tui, ổng có biết mần việc nhà gì đâu. Kêu rửa giùm mớ chén, ổng chỉ làm một loáng là xong. Tới khi tui kiểm tra lại thì hỡi ơi... kiến bu đầy nhóc! Tui liền kêu ổng lại, chỉ ổng xem, rồi... từ tốn nói: “Cảm ơn anh đã phụ em rửa chén! Anh làm... lẹ thiệt đó, nhưng lần sau anh nhớ rửa... kỹ hơn một chút. Chớ chén bát vầy ăn... bịnh chết!”. Nói rồi, tui liền mang mớ chén đó... rửa lại trước sự quan sát của ổng. Vậy là từ đó về sau ổng biết cách rửa chén.
Một lần khác vì bận... coi “phin”, tui nhờ ổng nấu giùm nồi cơm. Tới bữa dọn lên, nhìn nồi cơm... nhão nhoét, tui phát ngán ngang, hổng muốn ăn chút nào! Nếu gặp phải tay chị em khác có lẽ đã nổi cơn tam bành, nhưng tui vẫn... dịu giọng: “Anh nấu cơm vầy là giỏi lắm rồi, nhiều ông chồng khác chắc gì đã nấu được thế! Cơm này nếu cho... sắp nhỏ khoảng hai ba tuổi ăn là hết ý, nhưng cỡ tụi mình ăn thì hơi bị... ngán!
Lần sau nấu anh nhớ đổ nước ngập gạo chừng một lóng tay là cơm vừa ăn, chứ hổng có nhão nhoẹt vầy!”. Ổng nghe xong... thấm đòn và nhờ vậy những lần sau ổng nấu cơm chất lượng ra phết...