Bi hài những vụ quý ông Việt "tự thiến" vì lý do ngớ ngẩn

NN (TH),
Chia sẻ

Mâu thuẫn gia đình, "phê thuốc", bị chọc ghẹo, thậm chí là chỉ vì không muốn lấy vợ, những quý ông này đã tự tay cắt phăng "cậu nhỏ" của mình.

Thanh niên tự tay cắt nát "của quý"

Sáng ngày 27/2, trong cơn ảo giác vì phê ma túy tổng hợp, V.Đ.B (SN 1993, ở Hải Phòng) đã tự tay dùng dao lam cắt nát "của quý"

Bi hài những vụ quý ông Việt
Nạn nhân V.Đ.B. được đưa vào Bệnh viện Việt Tiệp cấp cứu.

Khi nhập viện tại Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện hữu nghị Việt-Tiệp (Hải Phòng), B. vẫn còn tỉnh táo, vùng kín bê bết máu.

Phía bệnh viện cho biết, theo người nhà bệnh nhân thì B. đã sử dụng ma túy tổng hợp và bị ảo giác nên đã tự tay dùng dao lam cắt nát “của quý”.

Bi hài những vụ quý ông Việt
Sau khi được các bác sĩ bác sĩ Khoa hồi sức cấp cứu của Bệnh viện Việt-Tiệp làm các biện pháp cấp cứu, bệnh nhân V.Đ.B. đã được làm thủ tục chuyển lên Hà Nội chữa trị tiếp.

Sau khi được các bác sĩ cấp cứu, đến 7h30 cùng ngày, bệnh nhân B. đã được Bệnh viện làm thủ tục chuyển lên Hà Nội chữa trị, với hy vọng mong manh "của quý" của anh này sẽ được các bác sĩ phẫu thuật nối lại hoặc tái tạo mới.

Tự cắt "của quý" vì bị nhắc lấy vợ

Ngày 3/4/2013, khoa Ngoại thận - Tiết niệu của Bệnh viện T.Ư Huế tiếp nhận một thanh niên bị cắt đứt lìa dương vật.

Bệnh nhân là anh H.L.D. (25 tuổi, trú phường Phú Hiệp, TP Huế), nhập viện trong tình trạng bị mất nhiều máu do chấn thương nặng vùng sinh dục.

Bi hài những vụ quý ông Việt
Ảnh minh họa

Theo người nhà, anh D. chưa có vợ, khi nhắc chuyện lập gia đình, bệnh nhân này lén cầm dao sắc cắt đứt dương vật của mình vào một ngày cuối tháng 3. Nhờ người thân phát hiện đưa đi cấp cứu kịp thời, D. được Bệnh viện T.Ư Huế nối lại thành công “của quý” bị đứt.

Đến nay, sau hơn 1 tuần điều trị, vết mổ vùng kín của D. dần khô, tuần hoàn máu vùng thương tổn gần như trở lại bình thường. Được biết, D. từng có tiền sử tâm thần.

Tự cắt phăng "thằng nhỏ" để chứng minh lòng chung thủy

Ngày 19/9/2012, ông T. H.M.T (44 tuổi, ngụ TPHCM) nhập viện Bệnh viện Nhân dân 115 - TPHCM trong tình trạng dương vật bị đứt sát gốc. Các bác sĩ đã phẫu thuật cấp cứu, khâu nối niệu đạo, thể hang, mạch máu… và cứu được "của quý" của ông T. Sau khi nối ghép, phần bị cắt đã được tưới máu, ấm hồng và đã có cảm giác trở lại.

Bi hài những vụ quý ông Việt
Người tự cắt của quý đang điều trị tại Bệnh viện Nhân dân 115

Theo ông T, ông là tài xế, giờ giấc thất thường nên hay bị vợ ghen tuông. Đêm trước khi xảy ra sự việc, ông T.đi nhậu về, muốn gần gũi nhưng bị người vợ cự tuyệt nên sáng ra, ôngđã tự lấy kéo xử “thằng nhỏ” để chứng minh lòng chung thuỷ.

Thạc sĩ - bác sĩ Trương Hoàng Minh, Trưởng Khoa Ngoại niệu - Ghép thận Bệnh viện Nhân dân 115, cho biết từ trước đến nay, bệnh viện chỉ tiếp nhận người đứt dương vật chủ yếu do bị vợ cắt hoặc tự cắt do có vấn đề về tâm thần. Những người bị đứt bộ phận này nếu nối thành công thì "phong độ đàn ông" cũng chỉ còn đạt 80% so với ban đầu.

"Tự thiến" để khỏi phải lấy vợ

Vào tháng 4/2013, người dân ở thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang xôn xao quanh việc anh thanh niên 28 tuổi tên là Phan Đăng vì không muốn lập gia đình mà tự tay cắt phăng “của quý”.

Sau khi cắt đứt “thằng nhỏ” của mình, anh còn bình tĩnh đến mức đem bỏ vào nồi nước sôi. Đến khi chắc mẩm chẳng có ai có thể “cứu” thì anh mới nhịn cơn đau mà kêu người thân đến chứng kiến.

Bi hài những vụ quý ông Việt
Một bệnh nhân bị cắt của quý đang được điều trị tại bệnh viện.

Nghe tiếng la thất thanh của Đăng, cha mẹ anh thanh niên chạy vào thì thấy máu chảy lênh láng. Người nhà tức tốc đưa Đăng vào viện với cái “của quý” đã được Đăng nấu chín. Đăng cho biết anh ta không muốn lấy vợ nhưng cứ bị cha mẹ ép kết hôn. Không còn cách nào khác nên anh quyết định “tự xử” “của quý” của mình.

Biết chuyện nên ai cũng túa ra tìm xe chở Đăng đi bệnh viện cấp cứu, đồng thời vơ luôn "của quý" của anh mang theo để nhờ bác sĩ nối lại dù khi đó nó đã hết khả năng cứu vãn.

Bản thân Đăng là con trai độc nhất của gia đình nhưng lại thường xuyên đau bệnh. Anh lại là người ăn chay thường xuyên nên dù thân xác anh ta to cao nhưng thể lực vô cùng yếu kém so với đám bạn cùng trang lứa. Thấy con trai mình đã lớn tuổi mà chưa chịu lập gia đình nên cha mẹ anh cứ nôn nóng đốc thúc vì sợ càng lớn tuổi thì khả năng có con của anh càng bị hạn chế.

Nhưng có ai ngờ đâu, sự hối thúc đó như là sức ép vô hình đối với anh. Để giải thoát cho mình và để cha mẹ không phải bận tâm chuyện vợ con của mình, anh đã quyết định tự thiến.

Tự cắt "cậu nhỏ" vì bị chê là thái giám

Vụ việc xảy ra năm 2009. Chỉ vì bị trêu ghẹo mà D.V.T (SN 1992, ngụ tại Phủ Lý - Định Quán - Đồng Nai) đã chán nản, tự dùng dao Thái Lan cắt đứt lìa “của quý” của chính mình. Tuy nhiên, anh T. đã phải cắt nhiều nhát thì “’của quý” mới chịu đứt lìa.

Theo lời kể của cha bệnh nhân thì T. thường hay đi làm rẫy và ở lại nhiều ngày trên rẫy, thỉnh thoảng mới về nhà. Trong một lần về nhà, T. buồn bực vì bị mọi người chọc ghẹo là thái giám.

Trong lúc cơn tức giận bùng lên trong đầu, “bản lĩnh đàn ông” bị tổn thương trầm trọng, T. đã không giữ được bình tĩnh nên đã tự tay lấy dao cắt đứt “của quý” của mình.

Đang ở nhà trên, ông nghe thấy tiếng rên rỉ của con trai mình, khi vào xem thì phát hiện ra sự việc và nhanh chóng đưa con đến bệnh viện. Rất may, người nhà bệnh nhân đã lấy “của quý” gói vào trong cái khăn mang ướp lạnh nên mới nối lại được.

Tự cắt "của quý" vì bị ảo giác

Tháng 6/2010, khoa nam học bệnh viện Bình Dân TPHCM tiếp nhận điều trị cho một bệnh nhân 27 tuổi, ngụ ở Bà Rịa - Vũng Tàu, đã tự dùng dao cắt đứt dương vật và tinh hoàn của mình.

Mặc dù bệnh viện địa phương đã sơ cứu và ướp lạnh phần bị cắt nhưng do vết cắt quá sâu nên khả năng phẫu thuật nối lại không thể. Các bác sĩ buộc phải chọn giải pháp kéo khoảng 3cm dương vật còn nằm phía trong ra ngoài để bệnh nhân có thể tiểu tiện.

Theo lời của người nhà, bệnh nhân bị tâm thần phân liệt, thỉnh thoảng hành động theo yêu cầu của tiếng nói văng vẳng bên tai, chỉ bệnh nhân nghe được và y học gọi là hiện tượng “ảo thanh ra lệnh”. Tại bệnh viện, bệnh nhân cho biết vào ngày xảy ra tai nạn có nghe tiếng nói xúi giục cắt bỏ “của quý” và đã làm theo.

Chia sẻ