Bị chồng bạo hành đến nát mặt, người mẹ chấp nhận che mặt suốt 12 năm trời để được gần bên con

Đinh Hương,
Chia sẻ

Bao nhiêu hy vọng về một gia đình hạnh phúc phút chốc trở thành nỗi đau đớn kinh khủng khi người chồng lộ rõ bản chất vũ phu…

Năm 28 tuổi, Saundra Crockett kết hôn với người đàn ông mà cô hết mực yêu thương và tôn thờ. Những tưởng cuộc đời phía trước sẽ là những đoạn đường hạnh phúc nhưng không ngờ, không lâu sau khi kết hôn, chồng Saundra đã lộ rõ bản chất là một gã đàn ông vũ phu.

Bị chồng bạo hành đến nát mặt, người mẹ chấp nhận che mặt suốt 12 năm trời để được gần bên con - Ảnh 1.

Ảnh: Internet

Kết hôn bao nhiêu năm cũng là ngần ấy thời gian Saundra phải chịu những đòn roi tra tấn như thời trung cổ từ người chồng. Ban đầu chỉ là những kiểm soát và cáu gắt vụn vặt, rồi dần dà mức độ kiểm soát càng tăng. Gã chồng vũ phu thậm chí không cho Saundra đi làm, hạn chế chị giao tiếp với những người xung quanh. Rồi những trận đòn như mưa trút xuống đầu người phụ nữ tội nghiệp. Saundra bị đánh đập vô cùng dã man bất kể ngày hay đêm, thậm chí cả khi cô đang mang thai cũng không thể tránh khỏi sự hành hạ mất nhân tính. 

Đến ngày lên bàn đẻ, Saundra vẫn bị chồng đánh đập không thương tiếc. Nhìn người sản phụ với đôi mắt tím bầm, môi sưng to đến tụ máu, các bác sĩ và y tá đã cố gắng hỏi han để giúp đỡ thì chị lại giấu kín mọi chuyện và nói rằng mình bị ngã cầu thang. Gã chồng thú tính cũng rất khôn ngoan che giấu bản chất của mình bằng một bó hoa và tấm thiệp chúc mừng dành tặng vợ, càng khiến cho mọi người trong bệnh viện mất đi sự nghi ngờ.

Bị chồng bạo hành đến nát mặt, người mẹ chấp nhận che mặt suốt 12 năm trời để được gần bên con - Ảnh 2.

Ảnh: Internet

Những ngày tháng sau đó của Saundra luôn sống trong lo sợ nơm nớp. Dù đã có 2 mặt con nhưng gã đàn ông thú tính kia cũng không bớt phần vũ phu. Saundra tiếp tục phải hứng chịu những trận đòn thừa sống thiếu chết với mức độ ngày càng gia tăng. Dã man hơn nữa là gã chồng bắt đầu dùng dao và vật nhọn để hành hạ vợ mình. Hắn thường rạch mặt cho đến khi máu chảy lênh láng, Saundra ngất đi vì đau đớn và sợ hãi thì hắn mới bỏ đi.

Những vết thương cũ chưa lành, lại tiếp tục thêm những vết thương mới chồng chất chằng chịt lên nhau. Nhiều lần, Saundra định bỏ trốn nhưng bị chồng đe dọa những đứa con sẽ là nạn nhân tiếp theo nếu cô bỏ đi. Hắn từng bóp cổ cả hai đứa con suýt chết trong một lần uy hiếp vợ.

Bị chồng bạo hành đến nát mặt, người mẹ chấp nhận che mặt suốt 12 năm trời để được gần bên con - Ảnh 3.

Ảnh: Internet

Đến một ngày nọ, chẳng vì lí do gì mà Saundra bị chồng lôi vào đánh tơi tả một trận, nhốt trong phòng. Gã đàn ông mất hết nhân tính lại dùng dao để rạch vào mặt Saundra. Những đứa con bên ngoài khóc lóc đập cửa van xin bố tha cho mẹ. May mắn thay, cô con gái lớn 6 tuổi của Saundra quá sợ hãi gọi điện đến cầu cứu nhà trường và nhờ vậy cảnh sát mới đến ứng cứu kịp thời, đưa Saundra vào bệnh viện.

Tình trạng của Saundra rất nặng, bác sĩ nói cô không thể sống được quá 3 ngày. Nhưng rồi sức sống mãnh liệt của một người mẹ đã giúp Saundra vượt qua được lưỡi hái tử thần. Tuy nhiên lúc này, gương mặt cô đã thật sự bị biến dạng, méo mó đến mức không thể nhận ra được nữa.

Bị chồng bạo hành đến nát mặt, người mẹ chấp nhận che mặt suốt 12 năm trời để được gần bên con - Ảnh 4.

Ảnh: Internet

Trong khi đó, gã chồng vũ phu của Saundra ung dung tại ngoại vì cô vẫn nhất định không đứng lên tố cáo chồng mình. Người phụ nữ yếu đuối đã chọn cách im lặng vì muốn những đứa con mình có được một cuộc sống yên ổn.

Những năm tiếp theo của cuộc đời Saundra vẫn là địa ngục trần gian. Saundra luôn phải đeo mặt nạ để che giấu gương mặt bị hủy hoại của mình. Cô tiếp tục phải phục tùng chồng như nô lệ, chịu đựng sự hành hạ và sinh thêm 2 đứa con nữa cho hắn ta. Saundra chẳng còn nước mắt để khóc, những gì chị làm được chỉ là cắn răng chịu đựng vì con.

Bị chồng bạo hành đến nát mặt, người mẹ chấp nhận che mặt suốt 12 năm trời để được gần bên con - Ảnh 5.

Ảnh: Internet

Rồi một tia hy vọng đã chiếu xuống khi Saundra gặp được người cùng cảnh là Deborah Alessi. Deborah cũng là nạn nhân của bạo lực gia đình, cô đã khởi xướng một tổ chức phi lợi nhuận với tên gọi Face Forward nhằm mục đích giúp đỡ các nạn nhân của bạo lực gia đình có cơ hội được thoát khỏi số phận đau khổ.

Tổ chức đã tài trợ hoàn toàn chi phí phẫu thuật, tái tạo lại gương mặt cho Saundra với một điều kiện duy nhất, Saundra phải cam kết giúp đỡ những người giống mình trong tương lai. Tuy rằng gương mặt Saundra vẫn còn phải trải qua nhiều lần phẫu thuật nữa, nhưng giờ đây cô cũng đã đủ tự tin để tháo khẩu trang ra khi chụp hình với con mình và đủ dũng khí để đứng lên bảo vệ bản thân, làm lại cuộc đời.

Bị chồng bạo hành đến nát mặt, người mẹ chấp nhận che mặt suốt 12 năm trời để được gần bên con - Ảnh 6.

Ảnh: Internet

Gã chồng vũ phu của Saundra cuối cùng cũng bị bắt sau khi cô chính thức làm đơn tố cáo theo tư vấn của Deborah Alessia. Toà án bang Missouri đã không công bố tên thật của gã vì đây là vụ bạo hành nghiêm trọng có thể tạo ra sự phẫn nộ lớn trong dư luận.

Bị chồng bạo hành đến nát mặt, người mẹ chấp nhận che mặt suốt 12 năm trời để được gần bên con - Ảnh 7.

Ảnh: Internet

“Nếu không được phát hiện, có lẽ, tôi sẽ quên mất gương mặt thật của mình và sống sau lớp vải che đậy tội  ác của những trận đòn đầy oan nghiệt đến cuối cuộc đời…”, Saundra chia sẻ trong sự cảm kích, vui mừng khôn xiết.

(Nguồn: littlethings)

Chia sẻ