Bị cắt cụt cả 2 chân khi mới 18 tháng tuổi, bé gái tự tin sải bước trên sàn catwalk khiến người người nể phục

L.T,
Chia sẻ

Dù không may mắn như các bạn cùng trang lứa có đôi chân khỏe mạnh để chạy nhảy nô đùa nhưng cô bé vẫn kiên cường và chứng minh cho mọi người thấy không có gì là không thể.

Cô bé Daisy Demetree, đến từ thành phố Birmingham (Anh quốc), sinh ra đã bị dị tật ở chân. Đến 18 tháng tuổi, gia đình buộc phải quyết định cắt bỏ đôi chân để đảm bảo an toàn và tính mạng cho cô bé.

Chưa tập đi đã không có đôi chân để đứng nhưng cô bé Daisy Demetree đã khiến mọi người kinh ngạc vì nghị lực phi thường. Bố mẹ của Daisy đã lắp chân giả cho con để cô bé có thể đi đứng như người bình thường mặc dù không được nô đùa, chạy nhảy như bạn bè cùng trang lứa. 

Bị cắt cụt cả 2 chân khi mới 18 tháng tuổi, bé gái tự tin sải bước trên sàn catwalk khiến người người nể phục - Ảnh 1.

Daisy phải cắt bỏ đôi chân từ khi mới 18 tháng tuổi.

Mặc dù mất đi đôi chân nhưng Daisy lại có ước mơ trở thành người mẫu chuyên nghiệp sải bước trên sàn catwalk để giới thiệu những sản phẩm thời trang ấn tượng. Hiểu được ước mơ của con gái, bố của Daisy, anh Alex đã hứa sẽ biến ước mơ của con thành hiện thực.

Anh nói: "Tôi đã hứa với con bé rằng tôi sẽ giúp con trở thành người mẫu tốt nhất có thể và nói với Daisy rằng tôi sẽ đưa con vào những cửa hàng cao cấp ở khắp mọi nơi trên thế giới và giờ thì ước mơ ấy dần trở thành hiện thực".

Trong một lần tình cờ, anh Alex biết thông tin trên truyền hình và anh quyết định gửi những hình ảnh của Daisy cho Zebedee Management, một bộ phận chuyên làm việc với khách hàng bị khuyết tật của hãng thời trang bình dân River Island - một trong những hãng thời trang nổi tiếng nhất của Anh quốc và trên khắp thế giới. Đồng thời anh cũng trình bày nguyện vọng của mình và con gái.

Bị cắt cụt cả 2 chân khi mới 18 tháng tuổi, bé gái tự tin sải bước trên sàn catwalk khiến người người nể phục - Ảnh 2.

Dù bị khuyết tật nhưng Daisy vẫn siêng năng tập thể thao.

Chẳng ngờ 6 tháng sau, Daisy đã chính thức được nhận làm người mẫu cho hãng thời trang nổi tiếng này.

Anh Alex cho biết: "Tôi rất tự hào về Daisy, con bé đã nỗ lực rất nhiều và đạt được thành quả sau 6 tháng và giờ đây con gái tôi đã trở thành một nguồn cảm hứng thực sự. Daisy luôn tuyệt vời và giờ đây con bé đã được bước chân vào thế giới người mẫu và đang làm rất tốt. Không gì có thể ngăn cản con bé tiến về phía trước. Họ chưa bao giờ đối xử với Daisy một cách khác biệt và luôn khuyến khích con theo đuổi giấc mơ của mình".

Bị cắt cụt cả 2 chân khi mới 18 tháng tuổi, bé gái tự tin sải bước trên sàn catwalk khiến người người nể phục - Ảnh 3.

Thần thái tự tin cùng khuôn mặt xinh xắn của Daisy trên sân khấu thời trang.

Bị cắt cụt cả 2 chân khi mới 18 tháng tuổi, bé gái tự tin sải bước trên sàn catwalk khiến người người nể phục - Ảnh 4.

Bị cắt cụt cả 2 chân khi mới 18 tháng tuổi, bé gái tự tin sải bước trên sàn catwalk khiến người người nể phục - Ảnh 5.

Zoe Proctor, làm việc tại Zebedee Management, cho biết: "Cô bé ấy là một ví dụ tuyệt vời cho tất cả chúng ta, cho dù cuộc sống có đưa đẩy bạn đi chăng nữa thì bạn hoàn toàn có thể làm nó trở nên ý nghĩa nhất, cuộc sống này rất mong manh và có thể ngắn ngủi lắm vì vậy hãy sống tốt, trọn vẹn từng phút giầy và nắm bắt mọi cơ hội bởi chẳng ai biết được mọi thứ sẽ đi về đâu".

"Daisy và tất cả những người mẫu khác đều là niềm đam mê của chúng tôi và lý do để chúng tôi làm việc chăm chỉ phía sau hậu trường".

Giờ đây, cô bé 7 tuổi ấy đã hoàn thành được phần nào ước mơ của mình là được sải bước trên sàn catwalk. Mới đây, cô bé còn xuất hiện trên sàn diễn của tuần lễ thời trang London trước sự thán phục, ngưỡng mộ của khán giả.

(Nguồn: Daily mail)

Chia sẻ