Bị cách ly vì dịch Covid-19, cô giáo vẫn cố làm một điều khiến học sinh cảm động nhưng cũng khiến nhiều người tranh cãi

Thanh Hương,
Chia sẻ

Cố gắng che giấu tình trạng sức khỏe của bản thân, cô giáo ngày nào cũng làm một việc khiến học sinh và phụ huynh cảm động. Tuy nhiên nhiều người cho rằng việc làm của cô là không cần thiết.

Cô Đỗ Tống là một giáo viên dạy Tiếng Anh tại Trung Quốc. Hôm 31/2, cô Đỗ được chẩn đoán dương tính với virus Covid-19. Sau đó ngày 15/2, cô được đưa vào bệnh viện dã chiến của Sân vận động Gang thép Vũ Hán, Hồ Bắc để chữa trị.

Tuy nhiên, cô Đỗ không hề nghỉ ngơi ngay cả khi đang bị bệnh. Vì lo lắng cho học sinh nên cô Đỗ đã giấu các em về tình hình sức khỏe của mình. Không muốn học sinh mất kiến thức nên ngày nào cô giáo cũng thức dậy theo đúng giờ học, tìm một chiếc giường trống và đặt điện thoại di động lên bàn để live stream, dạy học trực tuyến cho học sinh.

Bị cách ly vì dịch Covid-19, cô giáo vẫn cố làm một điều khiến học sinh vỗ tay tuyên dương nhưng nhiều người tranh cãi dữ dội - Ảnh 2.

Cô Đỗ ngày nào cũng dạy học online cho học sinh.

Tuy nhiên, một số em nhanh chóng nhận ra khung cảnh bệnh viện dã chiến trong các đoạn video của cô giáo. Biết cô Đỗ đang bị cách ly nhưng vẫn lo lắng cho học sinh, nhiều em đã quay các video ngắn để gửi lời chúc cô sớm hồi phục. Một số phụ huynh cũng nhắn tin điện thoại động viên mong cô sớm khỏe lại.

"Thực sự dịch bệnh đã khiến bọn trẻ trưởng thành lên rất nhiều. Một vài đứa trẻ nghịch ngợm sẽ chủ động đọc sách và làm bài tập về nhà để tôi kiểm tra. Tôi cảm thấy chúng trân trọng cơ hội học hơn bao giờ hết. Tôi tin rằng các giáo viên khác sẽ làm điều tương tự khi họ gặp hoàn cảnh như tôi", cô Đỗ tâm sự.

Bị cách ly vì dịch Covid-19, cô giáo vẫn cố làm một điều khiến học sinh vỗ tay tuyên dương nhưng nhiều người tranh cãi dữ dội - Ảnh 3.

Cô Đỗ rất tâm huyết với học sinh.

Mặc dù nhận được nhiều lời tán dương từ phía học sinh và phụ huynh nhưng cô Đỗ cũng nhận không ít ý kiến trái chiều từ cư dân mạng.

Bên cạnh những ý kiến khâm phục sự tận tụy với nghề của cô Đỗ thì nhiều người cho rằng, việc làm của cô là không cần thiết. Bởi nếu không có giáo viên này thì sẽ có giáo viên khác dạy thay. Việc trước mắt của cô Đỗ là điều trị bệnh cho tốt chứ không phải cố gắng lao lực để dạy học.

"Tôi rất ngưỡng mộ sự hết mình vì học trò của cô. Nhung trước mắt hãy điều trị cho tốt đã. Đó mới là việc quan trọng hơn nhiều", một cư dân mạng bình luận.

"Sao lại tự làm khổ mình như vậy? Không có cô thì vẫn có những giáo viên khác dạy được mà. Cứ lao lực như này thì bao giờ mới được xuất viện?".

Bị cách ly vì dịch Covid-19, cô giáo vẫn cố làm một điều khiến học sinh vỗ tay tuyên dương nhưng nhiều người tranh cãi dữ dội - Ảnh 5.

Chia sẻ