Bí ẩn bé gái chết đói trong tủ quần áo nhưng chú chó con vẫn sống sót để lại nhiều câu hỏi gây tranh cãi

Negroni,
Chia sẻ

Dù cảnh sát kết luận cái chết của em là một tai nạn nhưng một loạt câu hỏi xung quanh cái chết của em đến giờ vẫn không ai có thể giải thích được.

Ngày 25/2/1957, gia đình Barker đã vô cùng hoang mang và lo lắng khi đứa con gái nhỏ 4 tuổi của mình đã bị mất tích. Mary Jane Barker, 4 tuổi, sống tại New Jersey, Mỹ được nhìn thấy lần cuối cùng khi đang chơi trên sân nhà cùng với một cô bé hàng xóm Maria Freitta, 6 tuổi và chú chó con của Maria mới 4 tháng tuổi.

Ban đầu, Mary được cho là đã bị bắt cóc vì cảnh sát tìm được những dấu chân mới dọc theo một con suối gần nhà. Những dấu chân được cho là của một người đàn ông, một đứa trẻ và một chú chó. Cảnh sát trưởng Bellmawr Edward Garrity đã cho biết dấu chân của đứa trẻ phù hợp với đôi giày của Mary.

Bí ẩn bé gái chết đói trong tủ quần áo nhưng chú chó con vẫn sống sót để lại nhiều câu hỏi gây tranh cãi - Ảnh 1.

Một cuộc tìm kiếm lớn chưa từng thấy đã được triển khai khiến báo chí địa phương gọi đây là "cuộc tìm kiếm lớn nhất Nam Jersey". Thậm chí, cha mẹ của Mary còn xuất hiện trên sóng truyền hình để đưa ra lời kêu gọi bất kì ai giam giữ Mary hãy thả cô bé ra, gia đình chấp nhận chuộc cô bé về bằng mọi giá. Cảnh sát khoanh vùng các đối tượng tình nghi, những kẻ có tiền án tiền sự nhưng sau nhiều ngày vẫn không đưa ra được kết quả nào. Mặc cho những nỗ lực ngày qua ngày của cảnh sát và người dân địa phương, tin tức về Mary vẫn chỉ là con số không. 

Cuộc tìm kiếm chỉ kết thúc vào ngày 3/3/1957. Ngày hôm đó, Maria Freitta, chủ của chú chó đã mất tích cùng Mary đã đi cùng mẹ đến thăm một ngôi nhà mới xây gần nhà của mình. Ngôi nhà này thuộc quyền sở hữu của chú dì Maria, họ mới mua khu đất này và ngôi nhà cũng chỉ mới được xây dựng xong. Trong lúc đang chơi trong phòng ngủ, Maria đã tìm cách xoay sở để mở chiếc tủ quần áo lớn. Cảnh cửa bật mở, bất ngờ chú chó mất tích của Maria chui ra và nhảy lên mừng rỡ khi gặp lại được chủ của mình. Bên trong tủ quần áo là thi thể của Mary, đã chết trong tư thế ngồi, chiếc áo khoác màu xanh che phủ một phần mái tóc vàng của em. 

Theo điều tra ban đầu, cảnh sát tuyên bố rằng Barker chỉ mới được đặt vào trong tủ quần áo này vào khoảng thời gian gần đây, vì chú chó dường như đã được cho ăn và cũng không hề có dấu hiệu chất thái của động vật trong tủ quần áo. Trước đó, ngôi nhà này cũng đã được lục soát khoảng 3 lần, nhưng điều đáng nói là các điều tra viên đã bỏ sót phòng ngủ và tủ quần áo, nơi tìm thấy thi thể của Mary. Cảnh sát tập trung vào kiểm tra dưới tầng hầm, vì họ nghĩ rằng cô bé có thể đã bị ngã xuống cầu thang hoặc bị nhốt lại dưới đó sau khi bị bắt cóc. Điều đáng nói là cả 3 lần lục soát căn nhà, cảnh sát không hề nghe thấy tiếng Mary hay chó con phát ra từ phòng ngủ. 

300px-Maryjaneparker
300px-Maryjaneparker
300px-MaryJaneBarkerdoor
300px-MaryJaneBarkerdoor

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Mary đã không ăn thêm bất kì một thực phẩm nào kể từ khi cô bé biến mất, cũng không có dấu hiệu bạo lực hay lạm dụng tình dục. Bên cạnh đó, cảnh sát cũng tìm thấy những dấu vết trong tủ quần áo cho thấy cô bé đã cố gắng trong tuyệt vọng để thoát ra khỏi đây. Và mặc dù cánh cửa tủ quần áo đã được mở khóa, một ốc vít to bằng ngón tay cái ở bên trong lại gây khó khăn cho trẻ nhỏ khi mở.

Chú chó con được cho là đã ở bên cạnh cô bé suốt từ khi mất tích đến lúc được tìm thấy. Chú chó được đưa đến bác sĩ thú y để kiểm tra dạ dày. Bác sĩ thú y Robert Sauer đã tuyên bố rằng sức chịu đựng của chú chó nhỏ này là khá lớn dù trong nhiều ngày không hề được cung cấp thực phẩm, vì vậy, việc chú chó có thể sống sót sau 1 tuần không được ăn uống là hoàn toàn khả thi.

Mary được cho là đã chết vào ngày 28/2, tức là 3 ngày sau khi mất tích. Điều đáng buồn nhất là ngày 28/2 cũng chính là ngày sinh nhật tròn 4 tuổi của cô bé. 

Cuối cùng, sau nhiều ngày điều tra, phía nhà chức trách kết luận rằng cô bé đã sống trong tủ quần áo 3 ngày mà không có đồ ăn thức uống và nguyên nhân cái chết là vì đói. Tuy vậy, các nhà chức trách vẫn không thể giải thích được vì sao chú chó con lại có thể sống sót, và một loạt câu hỏi xung quanh cái chết của em đến giờ vẫn không ai có thể giải thích được. Điều gì đã dẫn Mary vào trốn trong chiếc tủ quần áo của một ngôi nhà mới xây? Dấu chân được tìm thấy của một người đàn ông, một đứa trẻ và một chú chó không được nhắc đến? Tại sao ngôi nhà được lục soát nhưng Mary và chú chó lại không được tìm thấy? Có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên khi Maria tìm thấy người bạn mất tích của mình trong tủ quần áo? Và liệu đây là một cuộc điều tra lộn xộn, thiếu trách nhiệm hay là một vụ tai nạn kỳ lạ, bí ẩn?

(Tổng hợp)

Chia sẻ