Không lao vào những cuộc chơi sang chảnh thâu đêm suốt sáng, nhiều tiểu thư, công tử biết tận dụng cơ hội làm giàu chân chính và thường xuyên giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh.
Chàng ngồi bần thần trong nhà hàng, không biết trong mình hiện tại là cảm giác gì. Hóa ra đằng sau cái mác một cô tiểu thư sang chảnh của nàng chính là như thế…
Chị thì, sau phiên tòa thứ ba, ở tuổi ba mươi, chị vẫn xinh xắn, nhưng đã không còn thiết gì nữa. Ba lần bị chồng bỏ. Nhiều tiếng đời cũng bủa vây chị.
Với nhiều người, hôn nhân là một ngoặt lớn trong đời. Và với người phụ nữ 29 tuổi Nguyễn Thu Hương, đó thực sự là cuộc "lột xác" ngoạn mục của bản thân chị.
Phụ nữ ai chẳng có chút đỏng đảnh, kiêu kì để đàn ông ngoái nhìn. Nhưng đó là khi họ vẫn còn trẻ trung, xinh đẹp. Đằng này, vợ cũng già rồi mà cái tính đỏng đảnh vẫn ăn vào máu khiến anh Tuyền nhiều phen lao đao.
Suốt ngày nhìn thấy cô vợ lười của mình nên đôi khi anh Truyền cũng thèm những bữa cơm vợ nấu, thèm nhìn thấy vợ chăm chỉ dọn dẹp, làm lụng việc nhà...