Bệnh nhân vật vã ghép giường trong cái nóng 40 độ C

Hà Hương, ảnh: KL,
Chia sẻ

Vào khoa Hô hấp bệnh viện Bạch Mai, người khỏe cũng thấy mệt mỏi, nóng bức chứ chưa nói đến người bệnh. Trong cái nóng 40 độ này, người bệnh nào cũng phải nằm ghép giường 2-3 người.

Trong tiết trời như thế này, người bệnh đổ về các tuyến bệnh viện lớn tăng lên đột ngột. Không chỉ bệnh nhi mà ngay cả những người có tuổi cũng nhập viện. Đến khoa Hô hấp bệnh viện Bạch Mai, 1 giường nhỏ ghép 3 bệnh nhân nằm, 1 phòng có chục cái giường nhưng không có điều hòa, trên tay ai cũng phành phạch chiếc quạt nhựa chống nóng. 

Chị Cúc – điều dưỡng viên tại bệnh viện cho hay, những ngày nắng nóng vừa qua bệnh nhân đến khám và nằm nội trú tăng vọt, đặc biệt là hồi sức cấp cứu của bệnh viện luôn trong tình trạng quá tải.

Thời tiết còn nắng nóng, cảnh ghép giường còn gia tăng tại các bệnh viện. Tại khoa Hô hấp, dọc hành lang, người nhà bệnh nhân, bệnh nhân nằm la liệt dọc hai bên. Gương mặt ai cũng toát lên vẻ mệt mỏi, xanh xao vì nắng nóng.

Tay lau mồ hôi cho chồng, chị Quảng (Hà Nam) cho hay, chồng chị đang nằm tại viện để điều trị viêm phổi. Anh nhập viện được 2 tuần. Thời gian đầu còn được nằm riêng 1 giường 1 người, nhưng dạo gần đây khi bệnh nhân tăng đột biến, anh phải nằm ghép với 2 thanh niên nữa.

Nằm trong căn phòng rộng vài chục mét vuông không điều hòa, nóng hầm hập, hơi nóng từ người này truyền cho người kia khiến “đã ốm nay còn ốm hơn”, anh Bách – chồng chị Quảng quyết định ra hành lang nằm cho mát. Cứ như vậy, hàng ngày anh chị lay lắt ngủ ngoài hành lang bệnh viện.

Bước vào phòng bệnh nhân, không khí ngột ngạt, mùi mồ hôi, mùi thuốc sát trùng hoà quện khiến ai cũng khó thở, mệt mỏi, gương mặt ai cũng trĩu nặng. Người nào cầm chiếc quạt quạt phành phạch tránh nóng.

Bệnh viện quá đông đúc, bệnh nhân phải nằm ghép giường, người nhà phải nằm đất, nằm gầm giường, hành lang, gốc cây... Đặc biệt khi thời tiết nắng nóng như thế này thì càng khó chịu hơn, vất vả hơn. 

bệnh viện

Trong phòng bệnh, hàng chục người nằm ngổn ngang, co chân vì nằm ghép giường

bệnh viện

Gương mặt ai cũng mệt mỏi, phờ phạc. Anh Mỹ (Hà Tây) cho biết, nằm phải co chân lên, khum khum người không sẽ dễ lăn xuống đất hoặc đạp vào người bệnh khác

bệnh viện
Lúc này trong phòng vắng hơn bình thường vì mọi người chạy ra ngoài hóng mát

bệnh viện
Một bệnh nhân ra hành lang nằm vì trong phòng quá chật chội, nóng bức

bệnh viện
Dọc hành lang, mọi người trải chiếu, mang quạt ra để tìm làn gió mát

bệnh viện
Gương mặt ai cũng mệt mỏi, lo lắng

bệnh viện
Quạt dường như là vật bất ly thân của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân thời điểm này

bệnh viện
Bác Năm lên trông con bị bệnh chia sẻ: "Trong phòng bệnh đông người lắm, cứ chiều tối tôi lại ra đây nằm cho mát. Khổ thân con nằm trong phòng ghép 2-3 người. Thi thoảng con tôi cũng ra hành lang nằm cho thoáng"

bệnh viện
Hành lang từ bao giờ thành nơi trò chuyện, nghỉ ngơi, ăn cơm của nhiều bệnh nhân

bệnh viện
Ai cũng mong trời nhanh mát, qua giai đoạn nắng nóng như hiện nay

bệnh viện
Ngày nào, gia đình bác Tạ cũng ra hành lang ngồi cho đỡ phải chen chúc 
Chia sẻ