Bệnh nhân điên cuồng rút dao kề cổ y tá, người chứng kiến dửng dưng dùng điện thoại chụp ảnh

Yến Như,
Chia sẻ

Một tình huống trớ trêu đã xảy ra tại bệnh viện thuộc thành phố Nam Kinh, Trung Quốc khiến mọi người bàng hoàng và sợ hãi.

Một bệnh nhân trạc 40 tuổi đã hành động một cách điên cuồng khi cầm một con dao nhỏ kề sát vào cổ của nữ y tá ngay trong phòng hồi sức tiếp máu dành cho các bệnh nhân tại bệnh thuộc thành phố Nam Kinh, Trung Quốc.

Một bệnh nhân trạc 40 tuổi đã hành động một cách điên cuồng.

Mọi người trong phòng ai nấy đều bàng hoàng và hoảng loạn, không hiểu lý do vì sao người đàn ông lại hành động một cách nông nổi như vậy. Trong tình thế nguy hiểm, mọi người xung quanh ai nấy đều lấy điện thoại, các thiết bị điện tử thông minh để ghi lại hình ảnh mà không một ai vào cuộc cứu cô y tá.

Những người chứng kiến vụ việc cho hay người đàn ông liên tục gào thét rằng: “Tôi không thiết sống nữa. Có người sẽ giết tôi”. Mọi người đều không biết xử lý thế nào trước tình huống này thì người đàn ông liền thét lên hãy báo cảnh sát, càng sớm càng tốt.


Mọi người thờ ơ dùng điện thoại quay và chụp lại sự việc, không ai đứng ra giải cứu cô y tá.

Sau gần nửa giờ đồng hồ, với sự hỗ trợ từ cảnh sát địa phương, cô y tá đã được giải thoát và rất may không có thương vong nào xảy ra. Được biết người đàn ông tấn công cô y tá có triệu chứng của bệnh tâm thần. Hiện cảnh sát đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc này.

Nguồn: Shanghaiist
 
 
Chia sẻ