"Tôi chỉ có một đứa con này. Từ ngày con trai phát bệnh hiểm nghèo, con dâu ôm 2 cháu nội bỏ đi, mẹ con tôi lâm vào cảnh cùng cực", bà Kiều chia sẻ trong nước mắt.
Một người phụ nữ quê miền Tây mắc bệnh tim nhiều năm mưu sinh bằng nghề phụ bán bánh mì được gia đình chuẩn bị đưa về quê theo số phận khi phát hiện thêm tắc động mạch đùi với đoạn 20 cm huyết khối.
'Sinh được 3 đứa con thì cả 3 cùng mắc chung chứng bệnh tan máu bẩm sinh. Suốt 14 năm ròng rã ôm con nằm viện, tôi chỉ hy vọng một ngày y học phát triển hơn, tìm ra cách cứu được đàn con của mình', người mẹ đau đớn nói.
'Điều trị hiếm muộn suốt 10 năm mới có một mụn con, chưa kịp vui mừng thì chồng phát bệnh thần kinh, con mắc bệnh hiểm nghèo. Tôi biết làm gì để cứu con đây?', chị Thành lo lắng.
'Tôi từng mất 2 con trai khi chúng vừa lên 4, lên 5 tuổi, đau đớn lắm, giờ đứa còn lại cũng chịu chung số phận, sự sống mong manh. Tôi biết làm gì để cứu con đây?', người mẹ cầu cứu trong tuyệt vọng.
Sau 15 năm không liên lạc, mới đây G đến tìm tôi. Sau khi hỏi thăm tình hình của tôi, G nói mẹ anh ấy bị bệnh hiểm nghèo tốn rất nhiều tiền, anh ấy đã vay mượn khắp nơi để cứu mẹ. Nhưng khi tôi tìm hiểu thì sự thật hoàn toàn khác…