Bên kia đồi cỏ còn xanh - Tình yêu rất cần sự bao dung

Phong Linh,
Chia sẻ

Đọc xong câu chuyện “Bên kia đồi cỏ còn xanh”, tôi thực sự cảm thấy tình yêu vẫn luôn tồn tại ở nhiều góc cạnh khác...

Bên kia đồi cỏ còn xanh

Tác giả: Adele Parks

Dịch giả: Cẩm Chi

Nhà xuất bản: Nxb Thời Đại
Giá bìa: 95.000 VNĐ



Tôi đã từng nghĩ tình yêu là sự chiếm hữu ích kỷ. Trong hôn nhân, việc một vợ một chồng cũng là điều mà bất kể cặp đôi nào cũng luôn hướng tới. Mọi lý do của việc ngoại tình có vẻ như đều khó được chấp nhận. Không ai có thể đủ cao thượng để chấp nhận việc vợ hay chồng mình ngoại tình với bất kì kẻ nào khác. Có nhiều người sẽ tức giận, sẽ dằn vặt và tìm cách làm cho to chuyện để khiến hai kẻ còn lại khốn khổ. Nhưng câu chuyện của Adele Parks đã đem đến cho trái tim tôi nhiều trải nghiệm mới mẻ và sâu sắc hơn.

Connie có một người chồng luôn tận tụy, quan tâm và thương yêu cô hết mực nhưng điều đó cũng không thể ngăn cô lại trước sự cám dỗ của John Hording, một người đàn ông có sức hút kì lạ. Họ đã bắt đầu bị cuốn vào nhau với những cảm xúc khác lạ, những ân ái đầy mãnh liệt như có một ma lực  nào đó. Cả người dàn bà đã có chồng, và người đàn ông xa lạ kia đều ý thức được sự quyến luyến, gợi cảm mà cả hai dành cho nhau. Họ quấn lấy nhau trong mọi khoảnh khắc gặp gỡ. Ngày một cuồng nhiệt hơn. Nhưng chưa bao giờ có hứa hẹn hay ràng buộc. Cô vẫn sống với chồng bằng cái vẻ bình yên giả dối.


Cho đến một ngày, tình cờ, người chồng đáng thương của cô phát hiện ra rằng hóa ra, biết bao nhiêu ngày tháng qua, người vợ tưởng rằng vô cùng chung thủy của anh đã có một mối tình ngoài luồng vô cùng đậm sâu. Anh choáng váng. Anh đau đớn. Căm hận. Nếu tôi là anh tôi sẽ nổi điên lên và đuổi cô vợ kia ra khỏi nhà ngay lập tức. Nhưng người chồng của “Bên kia đồi cỏ còn xanh” đã hành động một cách vô cùng lịch thiệp khiến cho những người đọc như tôi phải “choáng váng”. Cái cách anh trả tự do cho vợ đã khiến cho hai kẻ trong mối quan hệ kia cảm thấy xấu hổ, đau đớn vì những gì mà họ đã làm. Họ buộc phải thừa nhận với trái tim mình rằng, mối quan hệ đó đơn thuần chỉ là những ham muốn xác thịt, những cảm xúc nhất thời. Người đàn bà ngoại tình ấy cũng chưa bao giờ hết yêu chồng mình. Mọi thứ chỉ như một tia chớp vụt qua trong cái cuộc sống đang quá đỗi yên bình của gia đình họ. Connie, trong cái khoảnh khắc nhận được tờ đơn ly hôn ấy mới lại thực sự cảm thấy nỗi xót xa, mất mát và một tình yêu thương vô bờ mà cô dành cho người chồng của mình như vẫn đang tồn tại. Chưa bao giờ mất đi. Nó chỉ bị khuất lấp. Cô thực sự cần một cơ hội để xây lại tổ ấm hạnh phúc của mình, khi cô đã hiểu được người chồng của mình sâu sắc hơn bao giờ hết.


Khi đọc câu chuyện ấy, tôi không trách ai trong số họ bởi những cảm xúc, những việc làm và những hành động mà họ đã từng có quá gần với hiên thực cuộc sống mà tôi đang trải qua từng giây, từng phút này. Đó là những điều mà mối người chúng ta đều có thể phải đối diện trong cuộc sống hôn nhân của chính mình. Có những người đã không thể hiểu thấu đáo để rồi chỉ vì những giây phút đó mà đánh mất đi hạnh phúc thực sự của mình. Nhưng cũng có những người luôn biết hành động đúng, vì tình yêu của họ đủ lớn.

Người chồng trong câu chuyện này đã khiến tôi vô cùng khâm phục và cảm mến, khi anh có thể can đảm đối diện với sai lầm của vợ mình, để rồi cho cô một cơ hội để quay trở lại. Để bắt đầu và tiếp tục, bằng tâm thế khác, đó là khi cả hai người đều đã biết trân trọng những giá trị của hạnh phúc thực sự.


Câu chuyện có một kết thúc đẹp đến hoàn hảo càng khiến ấn tượng về một người chồng cao thượng trong tôi trở nên đậm nét. Tôi đồng cảm và trân trọng sự bao dung mà người đàn ông ấy đã dành cho vợ mình, cũng như đặt trong trái tim mình một niềm tin vào những điều rất đẹp vẫn luôn tồn tại. Chỉ cần khi ta còn biết yêu thương và thứ tha… “Bên kia đồi cỏ còn xanh” – một màu xanh rất đẹp của tình yêu và hạnh phúc
Chia sẻ