Bé trai chơi ở dưới tòa nhà chung cư, chỉ trong thoáng chốc bi kịch kinh hoàng xảy ra khiến bố mẹ không kịp trở tay

L.T,
Chia sẻ

Một người hàng xóm phải đóng chặt cửa để không thể nghe thêm tiếng khóc đau đớn đến xé lòng của người mẹ mất con chỉ trong phút chốc.

Tai nạn thương tâm này xảy ra tại Zaporizhia, thành phố nằm ở phía Đông Nam của Ukraine. Danh tính em bé xấu số này hiện vẫn chưa được tiết lộ, chỉ được biết em bé mới tròn 21 tháng.

Theo lời kể của những nhân chứng có mặt tại hiện trường, tai nạn xảy ra khi có một người đàn ông trung niên, khoảng 39 tuổi, nhảy lầu tự tử từ tầng 8 của môt ngôi nhà cao tầng xuống đường phố và chẳng may rơi trúng vào người của một bé trai 21 tháng tuổi đang đi phía dưới. Cú rơi mạnh đã khiến cả hai tử vong mặc dù xe cấp cứu đã có mặt ngay lúc đó.

Bé trai chơi ở dưới tòa nhà chung cư, chỉ trong thoáng chốc bi kịch kinh hoàng xảy ra khiến bố mẹ không kịp trở tay - Ảnh 1.

Bé trai mất mạng oan uổng vì lý do không ai tin nổi.

Được biết, nhà ông bà của cậu bé nằm ngay ở tầng 1 của tòa nhà mà người đàn ông tự sát sinh sống, mẹ của em là chị Anna Polishchuk.

Cả gia đình chị Anna tới nhà ông bà ngoại để chúc mừng năm mới 2018. Khi bữa tiệc kết thúc, chồng của Anna dắt cậu con trai ra ngoài và xuống tầng hầm lấy xe trong lúc chờ Anna nói lời chào tạm biệt mọi người. Không ai có thể ngờ rằng chỉ trong phút chốc như vậy, cậu bé đã mất mạng.

Cô Sergey Borisov, một người hàng xóm của gia đình em bé xấu số, cho biết: "Tôi đang ở trong nhà thì nghe có tiếng hét lớn. Nhìn ra ngoài thì thấy mẹ của thằng bé đang chạy vội đến chiếc xe cứu thương đang khẩn trương cấp cứu cho con của cô ấy, từng ấy đã đủ để tôi hiểu chuyện gì đang diễn ra". 

"Tôi phải đóng chặt cửa sổ lại để không thể nghe thêm tiếng khóc đau đớn của cô ấy. Thật tội nghiệp. Nhân viên y tá tuyệt vọng nhìn chúng tôi và nhìn thằng bé như chờ đợi có một phép màu nào đó có thể đến, thế nhưng điều đó là vô nghĩa bởi thằng bé không thể qua khỏi", cô Sergey nói thêm.

Bé trai chơi ở dưới tòa nhà chung cư, chỉ trong thoáng chốc bi kịch kinh hoàng xảy ra khiến bố mẹ không kịp trở tay - Ảnh 2.

Tòa nhà nơi xảy ra vụ việc.

Theo xác nhận của Vitaly Reznikov, nhân viên y tế cấp cao tham gia cấp cứu trong vụ tai nạn, cậu bé đã bị người đàn ông tự sát rơi vào người và tử vong do tổn thương nghiêm trọng. "Cơ thể của bé trai quá nhỏ để có thể chịu được sức mạnh từ cú rơi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức để hồi phục lại nhịp tim và hoạt động của phổi thế nhưng bất lực, cậu bé đã chết trong quá trình cấp cứu", Vitaly nói trong nghẹn ngào.

Những điều tra ban đầu cho thấy, người đàn ông tự tử trong vụ án này có tên Yevgeny, là một công nhân xây dựng và là một người hàng xóm của gia đình chị Anna, hơn nữa anh này còn có quen biết với gia đình chị.

Bé trai chơi ở dưới tòa nhà chung cư, chỉ trong thoáng chốc bi kịch kinh hoàng xảy ra khiến bố mẹ không kịp trở tay - Ảnh 3.

Bé trai cùng mẹ đang đi dạo trên đường phố thì mất mạng do một người đàn ông nhảy lầu tự sát rơi trúng người.

Bé trai chơi ở dưới tòa nhà chung cư, chỉ trong thoáng chốc bi kịch kinh hoàng xảy ra khiến bố mẹ không kịp trở tay - Ảnh 4.

Chị Anna Polishchuk, mẹ của cậu bé.

Bé trai chơi ở dưới tòa nhà chung cư, chỉ trong thoáng chốc bi kịch kinh hoàng xảy ra khiến bố mẹ không kịp trở tay - Ảnh 5.

Hiện tại người phát ngôn của đội cảnh sát địa phương cho biết họ vẫn đang trong quá trình làm rõ nguyên nhân vụ việc. "Rượu và chất có cồn là lý do lớn nhất mà chúng tôi nghĩ tới, tuy nhiên đó mới chỉ là phán đoán ban đầu, còn rất nhiều tác động khác khiến anh ta tự tử", một cảnh sát viên nói.

Câu chuyện về tai nạn hi hữu này sau đó đã được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên Internet. Rất nhiều người đã tỏ ra cảm thông và thương tiếc cho cậu bé và gia đình em.

Hiện tên của em được gia đình giấu kỹ. Chị Anna, mẹ của em cho biết chị và chồng không muốn người khác biết đến tên của con trai mình nhưng họ muốn mọi người biết rằng cậu bé luôn là nguồn động lực lớn nhất với họ vậy mà giờ đây con trai họ lại phải mất mạng vì một lý do không ai có thể ngờ.

(Nguồn: The Sun)

Chia sẻ