Bé trai 14 tháng tuổi nghi bị bạo hành ở Hà Nội vẫn còn lơ mơ, não bị tổn thương

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Theo thông tin chính thức, bé trai bị bạo hành hiện đã qua cơn nguy kịch tuy nhiên vẫn đang phải cách ly.

Chiều 7/8, PGS.TS. Trần Minh Điển, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi trung ương cho biết, hiện tại bé T.T.A, bé trai 14 tháng tuổi nghi bị bạo hành, tạm thời đã qua cơn nguy kịch, tiên lượng gần chức năng sống đã ổn định. Tiên lượng xa thì các bác sĩ vẫn đang tích cực điều trị, theo dõi.

Bé trai 14 tháng tuổi nghi bị bạo hành ở Hà Nội vẫn còn lơ mơ, não bị tổn thương - Ảnh 1.

Người nhà cháu bé tại cuộc họp báo.

PGS.TS. Trần Minh Điển cho hay, trưa ngày 4/8, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhi có các dấu hiệu co giật, li bì, tổn thương trên bộ phận chân tay, trán, bộ phận sinh dục. "Cháu bị lơ mơ khi nhập viện, các xét nghiệm xương chân tay lồng ngực bình thường, chụp CT sọ não cháu bị xuất huyết vùng đỉnh bên phải, vết bầm tím chân tay, trán có vết xước. Chấn thương sọ não và chấn thương vùng mềm dưới da. Sau khi vào viện cháu được điều trị an thần", ông Điển thông tin.

Theo TS. Điển, sau khi tiếp nhận bệnh nhân, Bệnh viện Nhi Trung ương nhận định có thể cháu bé liên quan đến bạo hành nên đã báo công an, cung cấp toàn bộ thông tin tình trạng sức khỏe của cháu bé. "Điều trị 2 ngày thì đến ngày 6/8, cháu bé xuất hiện 2 cơn co giật, cháu vẫn lơ mơ, tri giác, chức năng sống trong giới hạn bình thường, tổn thương da giảm không còn vết thâm tím đậm, có nôn trớ. Các bác sĩ tiến hành chụp lại CT sọ não vẫn phát hiện xuất huyết màng não, xuất hiện thêm vùng đỉnh đầu bên phải đang được theo dõi sát. Sau đó, bệnh nhi được điều trị chống co giật, cháu vẫn tiếp tục được điều trị cách ly", ông Điển cho hay.

Bé trai 14 tháng tuổi nghi bị bạo hành ở Hà Nội vẫn còn lơ mơ, não bị tổn thương - Ảnh 2.

Bệnh viện thông tin về sức khỏe cháu bé

Về tình hình hiện tại của bé T.A, TS. Điển cho biết, sáng 7/8, các y bác sĩ đã hội chẩn, toàn trạng chung chi giác cháu bé vẫn lơ mơ, khi thăm khám có mở mắt, không có tình trạng co giật. Tuy nhiên trước mắt đã qua cơn nguy kịch.

Tại buổi thông báo, bà Hoàng Thị Nga (bà ngoại cháu T.A) buồn sầu nói về cháu T.A và bày tỏ sự xót xa..

 "Tôi xin gửi lời cảm ơn bác sĩ, vì hoàn cảnh gia đình 2 vợ chồng già nuôi dưỡng 3 cháu nhỏ nên gia cảnh eo hẹp, cũng may có các bác sĩ đã tích cực điều trị cho cháu. Khi nhận được tin cháu bị bạo hành, tôi rất đau xót. Những người đánh đập cháu tôi mong muốn đề nghị cơ quan công an trừng trị thích đáng", bà Nga bày tỏ.  

Chia sẻ