Bé trai 1 tháng tuổi bị bỏ trước cửa hàng tạp hóa vì mẹ... bị bạn trai "lừa"

Lê Bảo,
Chia sẻ

Nghe tiếng gọi của người dân, bà Đào mở cửa ra thì bất ngờ thấy 1 bé trai kháu khỉnh hơn 1 tháng tuổi.

Khoảng 6 giờ sáng ngày 15/3 người dân sống trong ngõ 235 Yên Hòa (Cầu Giấy - Hà Nội) bất ngờ phát hiện một bé trai kháu khỉnh hơn 1 tháng tuổi bỏ rơi trước cửa nhà bà Nguyễn Thị Đào.

cháu bé
Cháu trai hơn 1 tháng tuổi ngủ ngon trong vòng tay mọi người.

Trao đổi về điều này, bà Nguyễn Thị Đào chia sẻ: "Lúc đó khoảng 6h sáng, tôi chuẩn bị mở hàng tạp hóa thì bất ngờ thấy người dân gọi cửa, khi tôi mở ra thì phát hiện có 1 cháu bé khoảng hơn 1 tháng tuổi đang để trước cửa hàng tạp hóa của tôi. Tôi liền bế cháu bé lên rồi báo với cơ quan chức năng. Cháu bé được mặc đủ quần áo, quấn kín tã, vải mềm, bên cạnh đó có 1 hộp sữa, một vỉ thuốc Vitamin A và có 1 bức thư của mẹ cháu bé".

cháu bé
Cháu bé dù mới hơn 1 tháng nhưng rất bụ bẫm, ngoan ngoãn.

Theo bà Đào thì trong người cháu bé có 1 bức thư với nội dung: “Do cháu trót có thai với bạn trai rồi bị người ta ruồng bỏ… Cháu biết cô là người tốt, vì thế cháu để con ở trước cửa nhà. Mong cô rủ lòng chăm sóc giúp, nếu không nuôi được thì mang ra chùa hoặc cho người nào hiếm muộn không có con để họ nuôi. Điều kiện hoàn cảnh của cháu không thể nuôi nấng được đứa con này... Bé sinh ngày 3/2/2016.”

Thời điểm chúng tôi có mặt tại gia đình nhà bà Đào thì cháu bé khá ngoan, ngủ ngon, không hề quấy khóc. Cháu bé khá bụ bẫm, khỏe mạnh.

cháu bé
Cửa hàng tạp hóa nhà bà Đào - nơi người dân phát hiện cháu bé.

Ngay sau khi thông tin bà Đào nhặt được cháu bé trai hơn 1 tháng tuổi được lan truyền thì có nhiều người kéo đến gia đình để xin nhận con nuôi. Tuy nhiên, bà Đào không đồng ý do chờ quyết định của chính quyền. 

Hiện tại, cháu bé được chính quyền tạm giao cho vợ chồng chị N.H.D (người sống gần đó) để chăm sóc. Nói về điều này, chị D. cho biết: "Vợ chồng em lấy nhau nhiều năm nhưng chưa có con nên rất tha thiết được nhận con nuôi, mong chính quyền tạo điều kiện".

Được biết, cháu bé đã được trụ trì chùa Cót đặt tên cho cháu là Hồng Ân.
Chia sẻ