Bé gái sinh non 5 tháng và chỉ nặng 515 gam

,
Chia sẻ

Khắp nơi trên nước Anh, mọi người mong bé Eva Saunders giành được sự sống chỉ với cơ hội là 5%...

Lúc mới sinh ra, bé nặng khoảng 515g, chân của cô bé chỉ nhỏ bằng ngón tay út của mẹ. Các bác sỹ của bệnh viện St George, miền nam London, Anh không thể chắc chắn bé Eva sẽ sống vì họ chưa từng gặp trường hợp như thế này bao giờ. Nhưng họ đã cố gắng hết sức chăm sóc bé Eva và hiện nay cô bé đã khỏe mạnh và trông thật đáng yêu.
 
Bé Eva chỉ nặng 515g, chân của bé chỉ nhỏ bằng ngón tay út

Mẹ bé, Chloe hạnh phúc nói: “Các bác sỹ và y tá chưa bao giờ gặp trường hợp sống sót kỳ diệu như bé Eva. Bé là một hiện tượng lạ, tôi cảm động đến trào nước mắt khi nghĩ đến bé. Eva luôn mỉm cười mỗi khi được đánh thức. Bé phải thở bình ô xy khi về nhà nhưng bây giờ thì không cần nữa. Mẹ của tôi, gia đình, bạn bè, bố của Eva đã giúp chúng tôi vượt qua thử thách này”.

“Chúng tôi không thể bày tỏ đủ sự cảm ơn đối với các bác sỹ và y tá tại bệnh viện St. George, Brighton và Hastings”.

“Tôi được bảo là Eva chỉ có 5% cơ hội sống sót nhưng bé đã thực sự chiến đấu để giành lại sự sống cho mình. Tất cả mọi người đều cầu nguyện và dành tình yêu thương cho bé. Đó thực sự là phép màu nhiệm”.
 
Bé đã chiến đấu cùng tình yêu của cha mẹ và mọi người

“Tôi nói chuyện với bé hàng ngày, bảo với bé rằng, mọi người yêu quý bé biết bao và trông đợi vào sức khỏe của bé. Khi bé mới sinh ra, chúng tôi đã làm lễ rửa tội nhưng bé đã chứng minh được rằng, chúng tôi đã sai”.
 
Rất nhiều đứa trẻ sinh non có vấn đề về não bộ, tầm nhìn và khả năng nghe nhưng may mắn thay bé Eva đã được kiểm tra và phát triển như một cô bé bình thường.

Cô bé được sinh vào 29/9/2008, sau 4 tháng ở bệnh viện, cô bé được chuyển về nhà vào ngày 28/1/2009.
 


Chloe nói: “Tôi được mọi người chuẩn bị cho tâm lý đón nhận những điều tồi tệ nhất”. “Bé vô cùng nhỏ và dường như da bé trong suốt”.

Bé được đặt trong lồng kính và được sự chăm sóc đặc biệt của các bác sỹ và y tá. Bé phải chịu một cuộc phẫu thuật tim nhỏ, gây mê và lọc máu độc.

Chloe có một niềm tin vào sức mạnh tình yêu của con người. Cô nói: “Khi Eva sinh ra, bé đã nhận được sự yêu thương của mọi người khắp bệnh viện. Tôi nhận được 80 bức thiệp, tin nhắn và nhiều cuộc điện thoại từ gia đình, bạn bè và mọi người xung quanh. Họ đang cầu nguyện cho bé Eva”.
 
“Một người phụ nữ đã sinh non cách đây vài năm gửi cho tôi một bức thư động viên, những lời động viên đó làm tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều”.

“Những cô y tá thực sự giống như các thiên thần đã cùng tôi ở với bé Eva hàng ngày. Tôi ngủ mỗi đêm với các gia đình và những đứa trẻ đang bị ốm. Tôi nghĩ, nếu tôi ở gần thì tôi có thể giữ bé Eva lại bên mình, tôi không thể rời xa bé dù một phút”.

Gia đình bé Eva cảm thấy thực sự may mắn vì đây là một trường hợp sống sót hiếm có của các ca sinh non.

Hiện nay, ngoài bé Eva ra còn có cậu bé sinh sớm nhất thế giới là James Elgin Gill, ở Ottawa, Canada. Cậu sinh ra khi chỉ mới 21  tuần tuổi. Nhưng cân nặng của cậu vẫn còn hơn Eva, 624g.
 
Theo Eva/The Sun
 
Chia sẻ