Bé gái biết nói giọng 3 miền, "thả thính" HLV Giọng hát Việt nhí khiến khán giả phát cuồng

Crissi,
Chia sẻ

Không chỉ biết giả giọng 3 miền một cách thuần thục, cô bé Dương Ngọc Ánh còn chinh phục khán giả và các vị HLV "Giọng hát Việt nhí 2017" bằng chính giọng hát đầy nội lực của mình.

Tập 4 của chương trình truyền hình Giọng hát Việt nhí - The Voice Kids 2017 lên sóng ngày 2/9 tiếp tục với những màn trình diễn vô cùng xuất sắc của các thí sinh nhí. Tiếp tục chiếm lĩnh vị trí ghế nóng của tuần này là bộ 4 HLV Vũ Cát Tường - Hương Tràm & Tiên Cookie - Soobin Hoàng Sơn.

Bé gái biết nói giọng 3 miền, thả thính HLV Giọng hát Việt nhí khiến khán giả phát cuồng - Ảnh 1.

Bộ tứ quyền lực của "Giọng hát Việt nhí 2017": Soobin Hoàng Sơn, Hương Tràm & Tiên Cookie và Vũ Cát Tường.

Với biệt tài giả giọng 3 miền, cô bé Dương Ngọc Ánh (11 tuổi) đã khiến cho cả trường quay bùng nổ và phát cuồng vì em. "Thả thính" với Hương Tràm bằng giọng Nghệ An thôi chưa đủ, Ngọc Ánh còn nói giọng miền Nam một cách rất ngọt ngào. Tiếp theo đó, Ngọc Ánh quay sang Soobin Hoàng Sơn và nói bằng giọng miền Bắc rất dịu dàng: "Chú Soobin ơi, từ đầu tới giờ chú chưa nói gì cả. Chú nói gì đi, chú thuyết phục cháu về đội chú đi ạ!".

Bé gái biết nói giọng 3 miền, thả thính HLV Giọng hát Việt nhí khiến khán giả phát cuồng - Ảnh 2.

Bé Dương Ngọc Ánh.

Bố của Ngọc Ánh là một người rất yêu âm nhạc và có ước mơ được sáng tác ra những bài hát thật hay. Chính vì thế mà anh luôn mong muốn con gái mình có thể tiếp tục ước mơ dang dở của mình. Thần tượng ca sĩ Adele, Ngọc Ánh luôn rất thích những ca khúc tiếng Anh do chính nữ ca sĩ này sáng tác. Quyết định lựa chọn mang ca khúc hit Hello lên sân khấu Giọng hát Việt nhí, Ngọc Ánh đã khiến cả trường quay vỡ òa vì giọng hát của em.

Bé gái biết nói giọng 3 miền, thả thính HLV Giọng hát Việt nhí khiến khán giả phát cuồng - Ảnh 3.

Cô bé 11 tuổi đầy lém lỉnh này lại rất thích nữ ca sĩ Adele.

Và tất nhiên là trước một thí sinh mạnh như thế này thì sẽ không thể thiếu màn "giành giật" thí sinh đầy kịch liệt và "bất chấp thủ đoạn" của 4 vị HLV. Vũ Cát Tường năm nay đã có nhiều chiêu trò để dẫn dụ thí sinh hơn năm trước. Cô mang hẳn một dàn trống lên ghế nóng để "chiêu mộ" các chiến binh về với đội mình. Còn Hương Tràm thì tiếp tục phô diễn giọng hát đầy nội lực của mình để khiến các thí sinh choáng ngợp và mê mẩn. Hôm nay HLV Soobin Hoàng Sơn lại khá im lặng và không nói nhiều vì anh nghĩ các bé sẽ hiểu được "lòng anh". Cuối cùng, Ngọc Ánh đã tuyên bố rất dõng dạc rằng: "Cháu rất thích cô Hương Tràm nhưng cháu chọn về đội của cô Vũ Cát Tường ạ". Câu tuyên bố này của Ngọc Ánh đã khiến Hương Tràm choáng váng vì để vụt mất một cô bé vô cùng đáng yêu.

Bé gái biết nói giọng 3 miền, thả thính HLV Giọng hát Việt nhí khiến khán giả phát cuồng - Ảnh 4.

Soobin Hoàng Sơn quyết định nói ít và hành động nhiều hơn.

Bé gái biết nói giọng 3 miền, thả thính HLV Giọng hát Việt nhí khiến khán giả phát cuồng - Ảnh 5.

Vũ Cát Tường mang cả trống lên ghế nóng để thuyết phục thí sinh.

Bé gái biết nói giọng 3 miền, thả thính HLV Giọng hát Việt nhí khiến khán giả phát cuồng - Ảnh 6.

Cuối cùng cô bé chọn về đội của HLV Vũ Cát Tường.

Dương Ngọc Ánh - "Hello".

Bé gái biết nói giọng 3 miền, thả thính HLV Giọng hát Việt nhí khiến khán giả phát cuồng - Ảnh 8.

Mở đầu tập 4 là cô bé Bùi Mộng Thơm (14 tuổi) đến từ Đồng Nai. Cô bé đã mang đến ca khúc dân ca quen thuộc "Còn thương rau đắng mọc sau hè". Với giọng hát ngọt ngào và da diết, Mộng Thơm đã khiến cho khán giả và các HLV hoàn toàn chìm đắm vào màn trình diễn của em. Bấm nút sau HLV Vũ Cát Tường, Hương Tràm đã phải thốt lên rằng: "Cô không định giành với cô Vũ Cát Tường đâu nhưng con hát quá hay, cô rất yêu con!". Dù Hương Tràm đã năn nỉ hết lời nhưng Mộng Thơm vẫn chọn về đội của HLV Vũ Cát Tường.

Bùi Mộng Thơm - "Còn thương rau đắng mọc sau hè".

Bé gái biết nói giọng 3 miền, thả thính HLV Giọng hát Việt nhí khiến khán giả phát cuồng - Ảnh 10.

Tiếp tục chương trình, Nguyễn Ngọc Châu Linh (10 tuổi) mang đến ca khúc sôi động "Radio". Cô bé đã thành công khuấy động cả khán đài bằng giọng hát đầy nội lực của mình. Ngay khi quay ghế lại, HLV Hương Tràm và Tiên Cookie đã phải "bật ngửa" vì một giọng hát dày và mạnh như thế lại xuất phát từ một công chúa nhỏ với thân hình "xì trum". Lần nữa bộ đôi Tràm - Tiên lại bị vụt mất thí sinh vào tay HLV khác khi Châu Linh quyết định về đội của Soobin Hoàng Sơn.

Nguyễn Ngọc Châu Linh - "Radio".

Bé gái biết nói giọng 3 miền, thả thính HLV Giọng hát Việt nhí khiến khán giả phát cuồng - Ảnh 12.

Xuất hiện trong chiếc đầm trắng xòe xinh xắn, cô bé Bùi Bích Vy (11 tuổi) đã mang không khí ấm áp đến với "Giọng hát Việt nhí 2017" bằng ca khúc "Về với đông". Đây là một ca khúc khá khó và đòi hỏi người hát phải có kỹ năng lên những nốt cao thật êm và thật đẹp. Giọng ca vừa khỏe, vừa sáng của Bích Vy khiến cho người nghe không khỏi nổi da gà. Cuối cùng, Bích Vy chọn về đội của HLV Hương Tràm và Tiên Cookie đúng như mong muốn của em ban đầu.

Bùi Bích Vy - "Về với đông".

Bé gái biết nói giọng 3 miền, thả thính HLV Giọng hát Việt nhí khiến khán giả phát cuồng - Ảnh 14.

Lựa chọn ca khúc "Mái đình làng biển", cậu bé Đặng Hữu Lâm (14 tuổi) đến từ Bình Thuận đã thể hiện rõ ràng phong cách âm nhạc đầy cá tính của mình. Ngay từ câu hát đầu tiên, HLV Soobin Hoàng Sơn và bộ đôi Tràm - Tiên đã nhấn nút quay ghế lại để được xem trọn màn trình diễn của em. Hữu Lâm không chỉ có giọng hát khủng mà cậu bé lại còn trình diễn vô cùng tự tin chẳng khác nào một ca sĩ chuyên nghiệp. Sau màn tranh giành kịch liệt của 4 HLV, Hữu Lâm đã quyết định chọn về đội của Soobin Hoàng Sơn.

Đặng Hữu Lâm - "Mái đình làng biển".

Bé gái biết nói giọng 3 miền, thả thính HLV Giọng hát Việt nhí khiến khán giả phát cuồng - Ảnh 16.

Nguyễn Ngọc Trọng (11 tuổi) bên cạnh sở thích chơi đá bóng thì cậu bé còn mang trong mình ước mơ trở thành một ca sĩ thành công. Cậu bé đã mang đến sân khấu "Giọng hát Việt nhí 2017" ca khúc nổi tiếng "Giấc mơ Chapi". Sở dĩ lựa chọn ca khúc này là vì từ lúc 4 tuổi thì Ngọc Trọng đã rất thích và luôn ngân nga bài hát này. Vào những giây cuối cùng của tiết mục, HLV Vũ Cát Tường đã nhấn nút chọn Ngọc Trọng. Dù vẫn còn khá nhiều khuyết điểm nhưng Vũ Cát Tường tự tin rằng mình có thể huấn luyện được cho cậu bé cá tính này.

Nguyễn Ngọc Trọng - "Giấc mơ Chapi".

Bé gái biết nói giọng 3 miền, thả thính HLV Giọng hát Việt nhí khiến khán giả phát cuồng - Ảnh 18.

Yêu thích dòng nhạc Kpop, cô bé Nguyễn Thủy Tiên (14 tuổi) chia sẻ rằng thần tượng của mình em là nhóm nhạc Hàn Quốc Highlight. Ngoài giọng hát thì Thủy Tiên còn có khả năng vũ đạo nữa. Mang đến ca khúc "Nhiều người ôm giấc mơ", Thủy Tiên đã khiến cho HLV Tiên Cookie bấm nút xoay ghế lại ngay từ câu hát đầu tiên. Chỉ mới 14 tuổi nhưng Thủy Tiên lại có thể hoàn thành bài hát này rất hoàn hảo. Là một cô bé có chính kiến riêng, Thủy Tiên đã không ngần ngại mà chọn ngay về đội của Hương Tràm và Tiên Cookie.

Nguyễn Thủy Tiên - "Nhiều người ôm giấc mơ".

Bé gái biết nói giọng 3 miền, thả thính HLV Giọng hát Việt nhí khiến khán giả phát cuồng - Ảnh 20.

Cậu bé Nguyễn Huy Hoàng (14 tuổi) đến từ Thanh Hóa mang đến ca khúc "Hồ trên núi". Dường như cứ cậu bé nào lên sân khấu "Giọng hát Việt nhí" thì HLV Soobin Hoàng Sơn đều không thể bỏ qua được. Ngoài giọng hát ra thì Huy Hoàng còn có phong cách biểu diễn rất tự tin và ấn tượng. Soobin đã hứa sẽ hướng dẫn cho Huy Hoàng cách để trở nên thật sự cuốn hút trên sân khấu trong những phần thi sau.

Nguyễn Huy Hoàng - "Hồ trên núi".

Bé gái biết nói giọng 3 miền, thả thính HLV Giọng hát Việt nhí khiến khán giả phát cuồng - Ảnh 22.

Từng tham gia cuộc thi "Siêu mẫu nhí", cô bé Nguyễn Võ Ngọc Giàu (9 tuổi) chia sẻ rằng em rất thích ca hát. Tham gia "Giọng hát Việt nhí 2017", Ngọc Giàu mong muốn mình sẽ được các HLV chọn và được thể hiện những bản nhạc mà em luôn yêu thích. Ca khúc "Giấc mơ của tôi" đã giúp Ngọc Giàu thuyết phục được cả 4 HLV xoay ghế lại chọn em. Cuối cùng, Ngọc Giàu chọn về đội của Hương Tràm và Tiên Cookie. Và cũng nhờ sự lựa chọn của Ngọc Giàu, đội Tràm - Tiên đã vươn lên dẫn đầu với 13 thí sinh.

Nguyễn Võ Ngọc Giàu - "Giấc mơ của tôi".

Bé gái biết nói giọng 3 miền, thả thính HLV Giọng hát Việt nhí khiến khán giả phát cuồng - Ảnh 24.

Xuất thân trong một gia đình có truyền thống nghề giáo, cậu bé Nguyễn Minh Nhật (13 tuổi) không có nhiều điều kiện để có thể luyện tập ca hát. Mẹ của em bị bệnh thận từ trước khi sinh Minh Nhật, chính vì thế mà cậu bé muốn được đứng trên sân khấu và hát ca khúc "Ngẫu hứng sông Hồng" để dành tặng cho mẹ. HLV Soobin Hoàng Sơn đã do dự nhưng cuối cùng lại không xoay ghế lại. Không có chiếc ghế nào xoay lại vì mình, Minh Nhật đã bật khóc ngay trên sân khấu.

Nguyễn Minh Nhật - "Ngẫu hứng sông Hồng".

Trải qua 4 tập Vòng giấu mặt, đội hình các chiến binh của 4 vị HLV đã dần hoàn chỉnh với các giọng ca đầy nội lực. Chỉ còn một tập cuối cùng nữa là Vòng giấu mặt sẽ chính thức khép lại, các thí sinh nhí sẽ tiếp tục tranh tài trong vòng thi Đối đầu. Các thí sinh cuối cùng sẽ phải nỗ lực thật nhiều để giành được những vị trí cuối cùng trong đội hình của các HLV. Đón xem tập tiếp theo của chương trình Giọng hát Việt nhí 2017 phát sóng lúc 21g00 ngày 9/9 trên kênh VTV3.

Chia sẻ