Bé gái 2 tuổi bị bỏ rơi ở nghĩa trang suốt đêm trong cái lạnh tê tái vì lý do không ngờ

Hồng Nam,
Chia sẻ

Bé gái tội nghiệp được tìm thấy khi đang run rẩy trong cái lạnh và đứng khóc một mình ở một vùng nông thôn thuộc Trung Quốc.

Người dân ở một ngôi làng Trung Quốc đã bị sốc khi phát hiện một em bé đứng khóc nức nở, bị bỏ rơi trong một nghĩa trang. Theo người dân, đó là bé gái 2 tuổi, bị trói vào một bụi tre.

Cô bé được tìm thấy vào sáng ngày 28/1 tại một nghĩa trang thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Theo các nhân chứng, họ nghe thấy tiếng trẻ con khóc phát ra từ nghĩa trang. Sau đó họ lần theo tiếng khóc và phát hiện bé gái bị trói, đứng run rẩy trong cái lạnh.

Gương mặt của em đã bị tím tái vì lạnh. Nhiều người dân bị sốc khi nghĩ rằng tại sao một đứa trẻ lại bị đứng trói ở nghĩa trang ngay ngày đầu tiên trong tết âm lịch.

Bé gái 2 tuổi bị bỏ rơi ở nghĩa trang suốt đêm trong cái lạnh tê tái vì lý do không ngờ - Ảnh 1.

Bé gái 2 tuổi bị trói vào cây tre suốt đêm.

Bé gái 2 tuổi bị bỏ rơi ở nghĩa trang suốt đêm trong cái lạnh tê tái vì lý do không ngờ - Ảnh 2.

Chỗ cô bé bị trói nằm trong nghĩa trang của một ngôi làng.

Bé gái cho biết em tên là Dian, có mẹ họ Vương. Cha mẹ em bé đã ly hôn và cô bé sống cùng với cha mình. Dân làng nghi ngờ rằng Dian có thể bị cha mình bỏ rơi từ nửa đêm hôm trước tại nghĩa trang. Dân làng sau đó đã báo cho cảnh sát ngay lập tức.

Theo cảnh sát, cha của bé gái có tên là Luo. Họ đã liên lạc được với mẹ của bé gái. Cô Vương đến đồn cảnh sát và cho biết hai vợ chồng cô đã ly hôn, cô sống với người con gái lớn còn chồng cũ của cô sống với con gái út, chính là Dian.

Người đàn ông này sau đó đã lấy vợ khác nhưng cô này đã rời bỏ anh ta vài ngày trước Tết Nguyên đán. Người chồng muốn quay lại với vợ cũ nhưng cô Vương không đồng ý.

Cô Vương nói rằng rất có thể chồng cũ của cô đã bỏ rơi bé Dian trong nghĩa trang để ép cô đồng ý quay lại với anh ta. 

Hiện cha Dian đang thất nghiệp và cảnh sát đang tiếp tục điều tra sự việc.

Nguồn: Daily Mail

Chia sẻ