Bảy cách Facebook hủy hoại cuộc sống của bạn

Vân Anh,
Chia sẻ

Có lẽ bạn sẽ cân nhắc việc khóa tài khoản Facebook sau khi đọc những lý do dưới đây.


Bạn đã bao giờ cuộn trang News feed trên Facebook chỉ để xem những hình ảnh, thông tin vô nghĩa mà chẳng có mục đích gì cả. Mạng xã hội đã mang lại nhiều lợi ích, đó là sự thật. Nhưng kèm theo đó cũng là những nhược điểm tai hại có thể hủy hoại cuộc sống của bạn.

1. Facebook đang phá hoại những chương trình truyền hình yêu thích của bạn.

Bạn thích xem Giọng hát Việt nhí hay X-factor vào cuối tuần? Bạn quá bận rộn để xem X-factor. Đó cũng là một tín hiệu tốt vì bạn đang có một cuộc sống bận rộn thật sự. Tuy nhiên, sẽ ra sao nếu những người bạn của bạn đăng lên Facebook dòng status: Giang Hồng Ngọc đã dành quán quân X-factor?

Bao nhiêu hồi hộp, chờ đợi, phấn khích biến mất. Mạng xã hội cuối cùng lại trở thành con dao giết chết các chương trình yêu thích của bạn.

Bảy cách Facebook hủy hoại cuộc sống của bạn 1
Lần cuối cùng bạn nói chuyện cùng bạn bè là bao giờ?

2. Facebook khiến công việc của bạn ngày càng tệ hại

Hoàn cảnh như sau: Bạn có một công việc khá nặng nhọc phải làm. Công việc này đòi hỏi quỹ thời gian lớn để hoàn thành.

Nhưng thay vì bắt đầu công việc ngay từ 8h sáng thứ hai, bạn lại bỏ ra vài giờ đồng hồ để ngồi xem Facebook. Bạn có thể biết bạn bè mình làm gì cuối tuần nhưng bạn lại không hề bắt tay vào làm bất kỳ phần việc nào.

Có lẽ trong khi bạn ngồi đọc Facebook hàng ngày, một email khiển trách đang được sếp duyệt?

3. Facebook biến bạn trở thành một người bạn không tốt

Một người bạn của bạn mới có bạn trai/gái, đã đính hôn, đã kết hôn, có em bé,… thật tuyệt. Nhưng thay vì đến tận nơi chào hỏi, gửi một bó hoa chúc mừng thì bây giờ, bạn lại viết status lên tường và like ảnh. Thật tẻ nhạt!

Đó không phải là cách mà một người bạn thường làm.

4. Facebook quấy rầy giấc ngủ của bạn

Bạn đã có một ngày bận rộn, bạn quyết định đi ngủ từ 9h tối. Nhưng đáng buồn ở chỗ, ngay khi bạn đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, bạn lại bật dậy, đọc Facebook xem có gì đang xảy ra với bạn bè mình.

Bảy cách Facebook hủy hoại cuộc sống của bạn 2
Facebook khiến giấc ngủ của bạn cũng không yên.

Tất nhiên, chẳng có đáng chú ý giữa đêm cả. Đó chỉ đơn giản là những hình ảnh, những status chẳng liên quan, chẳng đáng để like và thậm chí là chẳng đáng để bạn phải mất một giấc ngủ ngon.

5. Facebook khiến bạn phải lo lắng về các mối quan hệ

Bạn trốn nhà lên bar, nhảy nhót suốt đêm rồi sau đó tung ảnh lên Facebook. Bạn nhậu xỉn, hát hò và cũng tung ảnh lên Facebook. Sẽ ra sao nếu bố mẹ, cô chú hay đơn giản là người yêu của bạn thấy và like ảnh?

Có lẽ bạn đã bắt đầu phải lo lắng khi dùng Facebook có thể khiến nhiều bí mật của bạn bị lộ với những người bạn không muốn họ biết.

6. Facebook đang khiến bạn chia sẻ quá đà

Ngày xưa, mỗi khi cãi nhau với mẹ, bạn thường lên nhà, úp mặt vào gối và hét. Ngày nay, Facebook thành cái gối để bạn chia sẻ mọi thứ. Có những chuyện riêng tư chỉ đáng để nói bí mật thì bây giờ, nhiều người lại chia sẻ hẳn Facebook để gây sự chú ý. Thậm chí là những câu nói thật vô nghĩa: Một ngày tồi tệ!

7. Facebook khiến bạn luôn cảm thấy thiếu thốn

Người dùng Facebook luôn tự cảm thấy mình không bằng người khác. Cho dù bạn đang hưởng thụ rất đầy đủ các chuyến du lịch, lễ đính hôn trong mơ hay một căn nhà sang trọng, chỉ cần vào Facebook là bạn thấy mình đã không bằng người khác.

Bạn ghen tị với một người bạn đi Thái Lan (cho dù bạn đang đi Hàn Quốc). Facebook đang khiến con người cảm thấy mất tự tin vào chính mình.

Theo Express.co.uk

Chia sẻ