“Bất mãn” với Mỹ Linh, Xuân Bắc đề nghị Ban Nhạc Việt cắt bỏ phần nhận xét của đàn chị

Thu Thảo,
Chia sẻ

Cho rằng Mỹ Linh nhận xét ở "Ban nhạc Việt" quá nhạt nhẽo, Xuân Bắc đã đề nghị chương trình cắt phần nói của đàn chị để ưu tiên cho những huấn luyện viên khác.

Tập 10 của chương trình truyền hình Ban nhạc Việt vừa lên sóng vào tối 21/1 trên VTV3. Tập này có sự góp mặt của các đội: Xkey, Dual (đội HLV Nguyễn Hải Phong), An Nam, Ace Flame (đội HLV Phương Uyên), Yellow Star Big Band, Saigon Soul Revival (đội HLV Đức Trí), Jazz Glory, Tritone (đội HLV Mỹ Linh). Các ban nhạc đều có phần trình diễn thành công, đặc biệt An Nam và Xkey đã chứng tỏ đẳng cấp khi nâng tầm ca khúc mình cover. Trong khi đó, Dual – ban nhạc Acoustic duy nhất của top 8 khiến khán giả tiếc nuối khi là ban nhạc đầu tiên bị loại trong vòng Thử thách.

Bất mãn với Mỹ Linh, Xuân Bắc đề nghị Ban Nhạc Việt cắt bỏ phần nhận xét của đàn chị - Ảnh 1.

Mở đầu chương trình, 4 huấn luyện viên và MC đã kết hợp thành một ban nhạc được Xuân Bắc gọi bằng cái tên hết sức dễ thương "Bánh Khảo". Trong đó Nguyễn Hải Phong chơi trống, Phương Uyên chơi keyboard, Đức Trí chơi guitar điện, Mỹ Linh chơi guitar bass và MC Xuân Bắc là vocal của ban nhạc. Để gỡ gạc lại giọng hát không mấy "dễ nghe" của nam MC, 4 HLV đã trình diễn lại ca khúc "Con chim rion" mà Xuân Bắc vừa thể hiện bằng cách hát acapella đầy thuyết phục.

Bất mãn với Mỹ Linh, Xuân Bắc đề nghị Ban Nhạc Việt cắt bỏ phần nhận xét của đàn chị - Ảnh 2.

Đây là lần đầu tiên An Nam không trình diễn ca khúc của band tự sáng tác mà đã biến một "Chờ người nơi ấy" đầy da diết của Uyên Linh trở nên mãnh liệt với phong cách rock. Phần trình diễn khiến Mỹ Linh phải thán phục thốt lên: "Phần biểu diễn thuyết phục hoàn toàn. Vòng trước tôi có chia sẻ, tôi không phải là fan của nhạc Rock mà hôm nay tôi xin rút lại lời này. Tôi rất nể chị Uyên, một bài hát mà tôi không thể nghĩ hôm nay nó diễn ra ở đây với một dung mạo như thế này. Phải nói rằng không có giới hạn trong âm nhạc, nếu chúng ta thực sự muốn, lúc nào cũng có đường để đi".

Bất mãn với Mỹ Linh, Xuân Bắc đề nghị Ban Nhạc Việt cắt bỏ phần nhận xét của đàn chị - Ảnh 3.
Bất mãn với Mỹ Linh, Xuân Bắc đề nghị Ban Nhạc Việt cắt bỏ phần nhận xét của đàn chị - Ảnh 4.

Mặc dù dành nhiều lời có cánh cho thí sinh, nhưng cách nói chậm rãi, từ tốn đậm chất "Mỹ Linh" đã bị nhạc sĩ Đức Trí bắt bẻ: "Lần sau một tiết mục hay như thế thì Xuân Bắc nên mời tôi nói trước bởi vì mấy người này làm chùn không khí xuống. Nói chung là tôi thấy tuyệt vời. Sự xuất hiện của các bạn rất quyền lực và các bạn đưa người xem từ sự thuyết phục của tiết mục đến sự chinh phục, các bạn hoàn toàn chinh phục tất cả mọi người ở đây".

Bất mãn với Mỹ Linh, Xuân Bắc đề nghị Ban Nhạc Việt cắt bỏ phần nhận xét của đàn chị - Ảnh 5.

Đồng ý hoàn toàn với Đức Trí, Xuân Bắc tiếp lời: "Từ giờ trở đi tôi chỉ ưu tiên anh Trí nói trước thôi! Tôi đề nghị, ban biên tập dựng phần của anh Trí ngay sau phần kết thúc tiết mục. Còn phần của Nguyễn Hải Phong và Mỹ Linh, tôi xin lỗi chuyện này hơi tế nhị tí, nhưng mà cắt đi cũng được!". Câu nói nửa đùa nửa thật của nam MC khiến cả trường quay được một trận cười rộn rã.

Tập 10 "Ban nhạc Việt": Ban nhạc An Nam khiến Mỹ Linh - Đức Trí phát cuồng

Bất mãn với Mỹ Linh, Xuân Bắc đề nghị Ban Nhạc Việt cắt bỏ phần nhận xét của đàn chị - Ảnh 7.

Ở tập này, Xkey tiếp tục khiến người xem thán phục với bản cover "Anh không đòi quà". Ca khúc "Anh không đòi quà" trước đây gần như chỉ được biết đến bởi màn vừa đi vừa "lột đồ" của nữ chính trong MV và được giới trẻ "cover" lại màn lột đồ này khá nhiều chứ hoàn toàn chưa thuyết phục người nghe ở khía cạnh âm nhạc. Tuy nhiên, khi vào tay thầy trò Nguyễn Hải Phong, ca khúc đã được nâng tầm với chất liệu điện tử đỉnh cao, giọng hát chắc.

Bất mãn với Mỹ Linh, Xuân Bắc đề nghị Ban Nhạc Việt cắt bỏ phần nhận xét của đàn chị - Ảnh 8.

Phần dự thi "Từng ngày dài" của cỗ xe tăng Yellow Star Big Band cũng nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả. Ba huấn luyện viên còn lại dành nhiều sự ngưỡng mộ cho đàn anh Đức Trí bởi trên thế giới, những ban nhạc như thế này thường cần nhiều thời gian để luyện tập. Có khi tập từ tháng 3 để đến tháng 12 biểu diễn. Vậy mà chỉ với chưa đầy một tuần, nam nhạc sĩ đã dựng cho học trò một phần biểu diễn trọn vẹn như vậy.

Bất mãn với Mỹ Linh, Xuân Bắc đề nghị Ban Nhạc Việt cắt bỏ phần nhận xét của đàn chị - Ảnh 9.

Cũng trong tập này, Jazz Glory nhận được những lời khen về sự tiến bộ với phần dự thi đơn giản, tinh tế, khiến giọng ca Phương Linh của ban nhạc lần đầu được bật lên mà không bị "ban nhạc đè". Ace Flame cũng tiếp tục khiến cả trường quay phải nhún nhảy theo với ca khúc tự sáng tác ở thể loại Disco Funk mang tên "Em! Con nhà ai".

Bất mãn với Mỹ Linh, Xuân Bắc đề nghị Ban Nhạc Việt cắt bỏ phần nhận xét của đàn chị - Ảnh 10.

Tritone trình diễn trọn vẹn "Trống cơm" tuy không quá ấn tượng nhưng phần trình diễn sạch sẽ đủ để ban nhạc nhận được chiếc vé đi tiếp vào top 7. Saigon Soul Revival cũng lọt top 7 với phần trình diễn duyên dáng, vừa sức và bản phối "Duyên tình" mang đậm dấu ấn Đức Trí.

Bất mãn với Mỹ Linh, Xuân Bắc đề nghị Ban Nhạc Việt cắt bỏ phần nhận xét của đàn chị - Ảnh 11.

Dual là ban nhạc đầu tiên bị loại trong vòng thử thách, gây nhiều tiếc nuối cho khán giả. Chọn cho học trò ca khúc "Ngồi hát đỡ buồn", Nguyễn Hải Phong đã thêm chất liệu điện tử và rap vào để thổi một làn gió mới vào bài hát. Tuy vậy, chính điều này đã làm khó các học trò. Nhạc sĩ Đức Trí nhận xét: "Có thể do bản phối làm cho các bạn thật sự chi phối, tôi vẫn thích nấu đồ ăn tươi để ăn hơn là những gì các bạn đã cho tôi ăn đồ hộp kiểu đó tôi không thích lắm".

Chia sẻ