Bật khóc trước hình ảnh những em bé di cư khi phải băng qua sông tìm đường sống

Vân Anh,
Chia sẻ

Hàng nghìn người di cư, trong đó có cả trẻ em, liều chết vượt qua con sông nguy hiểm với hy vọng sẽ được vào Macedonia để đến châu Âu.

Sau nhiều ngày mắc kẹt tại những trại tị nạn ở Hy Lạp trong điều kiện bẩn thỉu, khoảng 2000 người di cư đã liều mình vượt qua một con sông nguy hiểm để đến với Macedonia trước khi vào châu Âu.

Những người di cư phải vượt qua một cách đồng lầy lội dài 6 km. Sau đó, họ chuyển những em bé hay là những người khuyết tật, bám dây đi qua một con sông để sang được bờ bên kia, nơi không có hàng rào ngăn cách.

Tuy nhiên, rất ít người vào được Macedonia vì binh sĩ đã lập chốt chặn và đuổi người di cư về lại Hy Lạp. Ít nhất 3 người đã thiệt mạng khi vượt sông, trong đó có một phụ nữ mang thai. Phát ngôn viên Bộ Nội vụ Macedonia cho biết vụ việc đang được điều tra nhưng ông cho rằng có thể người chết đuối đã định xâm nhập bất hợp pháp vào Macedonia.
 
Một em bé bật khóc khi cùng bố qua sông sang Macedonia.

Sợi dây thừng và hàng người chênh vênh trên mặt nước là hình ảnh ám ảnh trong ngày. Những người cha ôm con liều mình sang sông. Những em bé sơ sinh khóc ré trên mặt nước khiến ai cũng xúc động.

Từ tuần trước, Macedonia đã lập hàng rào ngăn không cho người di cư vào nước này để sang châu Âu. Khoảng 14.000 người đã mắc kẹt trong các trại tị nạn Hy Lạp. Họ tìm mọi cách để vào được Macedonia. 

Một người tị nạn cho biết: “Những tờ rơi nói rằng nếu chúng tôi vượt qua sông, chúng tôi sẽ sang Macedonia và có thể đến Đức. Macedonia ở ngay bên kia sông, có 500m”.

Chính những tờ rơi quảng cáo là nguyên nhân khiến người tị nạn đổ xô về khu vực bờ sông để tìm đường vào Macedonia. Mặc dù cảnh sát Hy Lạp đã dùng loa phóng thanh thông báo rằng mọi người vượt sông sẽ không được vào Đức nhưng không sao ngăn cản được dòng người tị nạn đang tuyệt vọng.

Hàng nghìn người, nối đuôi nhau vượt sông Vardar. Ở bên kia, cảnh sát Macedonia đợi sẵn và đuổi người di cư quay lại.


Hàng người nối đuôi nhau để qua sông, giúp nhau đưa trẻ em đến nơi an toàn.


Một em bé khóc nức nở trong sợ hãi.


Những em bé còn quá nhỏ tuổi cũng cùng cha mẹ thực hiện hành trình.


Nhiều người khuyết tật, ngồi xe lăn được hỗ trợ qua sông.


Con sông chảy xiết không làm nản lòng người di cư đang muốn sang Macedonia để tìm được đến châu Âu giàu có.


Một người đàn ông ôm đồ đạc của mình qua đến bờ bên kia, la hét xin cứu trợ.
 
Người cha bế con con thận từng bước qua sông an toàn.


Nước ngập nửa người vẫn cố gắng tìm cách đi tiếp.


Một người nhập cư đang quấn chăn ấm cho em bé.


Để đến con sông, hàng người phải vượt qua 6 km đường bùn lầy lội.


Đã có 3 người thiệt mạng trong hành trình nghiệt ngã này.


Khoảng 2000 người đã liều mình vượt qua sông.


Tuy nhiên, tất cả đều bị trả về Hy Lạp.

Nguồn: Dailymail
 
 
Chia sẻ
Đọc tin tức mới nhất, cập nhật Hải Băng nhanh nhất tại aFamily.