Bảo tàng ở Barcelona rộng cửa đón khách... khỏa thân

Nguyên Nguyễn,
Chia sẻ

Một bảo tàng ở TP Barcelona - Tây Ban Nha đã chào đón những du khách khỏa thân trong một chương trình tham quan đặc biệt.

Theo hãng tin Reuters ngày 29-10, Bảo tàng Khảo cổ học Catalonia ở TP Barcelona đã hợp tác với câu lạc bộ Khỏa thân Catalan để tổ chức một chuyến tham quan đặc biệt dài 90 phút một ngày trước đó.

Chuyến tham quan này có nội dung về triển lãm Đồ đồng ở Riace. Triển lãm trưng bày các bức ảnh của nhiếp ảnh gia Luigi Spina chụp 2 bức tượng khổng lồ tạc hình lính Hy Lạp khỏa thân làm bằng đồng từ thế kỷ V TCN.

Hai bức tượng được tìm thấy vào năm 1972 ở gần TP Riace, tỉnh Reggio Calabria - Ý.

Bảo tàng ở Barcelona rộng cửa đón khách... khỏa thân - Ảnh 1.

Du khách khỏa thân tham quan triển lãm tại bảo tàng. Ảnh: Reuters

Người hướng dẫn tham quan, ông Edgard, cũng khỏa thân xuyên suốt chương trình. "Chúng tôi muốn chuyến tham quan thật sống động và khác biệt so với các tour thông thường. Chúng tôi mong mọi người được trải nghiệm giống hệt những gì mà tác phẩm họ đang xem" - ông Edgard bộc bạch.

Bảo tàng hứa hẹn du khách sẽ có cơ hội được "chiêm ngưỡng các tác phẩm bằng cách tạo dáng giống chúng, khỏa thân và được bao quanh bởi những cơ thể khác".

"Những gì tôi cảm nhận được cũng sâu sắc như lúc mặc đủ quần áo. Nhưng khi không có thêm lớp vải bên ngoài, chúng ta có thể hiểu hơn về việc khỏa thân đã luôn tồn tại và không nên sỉ nhục cơ thể của bất kỳ ai" - bà Marta, một khách tham quan 59 tuổi, bày tỏ.

Bảo tàng ở Barcelona rộng cửa đón khách... khỏa thân - Ảnh 2.

Không gian triển lãm Đồ đồng ở Riace được tổ chức tại TP Florence - Ý vào đầu năm. Ảnh: Excellence Magazine

Chia sẻ