1 tuần xảy ra 4 vụ trẻ em bị bố dượng, thậm chí bố, mẹ đẻ hành hạ dã man; sẽ không ai bảo vệ các bé nếu chúng ta coi tiếng khóc bên hàng xóm là chuyện nhà người ta.
Xin đừng bao giờ lấy lý do "vì con học kém" để bào chữa cho hành vi ác thú. Bởi vì, không có bài tập nào quan trọng hơn tính mạng và nhân phẩm của một đứa trẻ!
TPO - Sau những trận đòn tàn nhẫn từ chính người mẹ ruột cùng nhân tình khiến cơ thể chi chít thương tích, bé trai 2 tuổi vẫn nhiều đêm giật mình khóc gọi “mẹ ơi” trong vô thức.
Một vụ bạo hành trẻ em gây bức xúc vừa xảy ra tại tỉnh Phú Thọ, người cha ruột bị cơ quan công an bắt tạm giam sau khi dùng dây sạc điện thoại đánh con trai hơn 7 tuổi, khiến bé mang thương tích nặng với tỷ lệ tổn thương cơ thể lên tới 36%.
Sau 4 ngày điều trị, sức khỏe bé đã cải thiện rõ rệt. Điều khiến cho mỗi nhân viên y tế cảm thấy hạnh phúc chính là sự thay đổi về mặt tinh thần của bé.
Mạng xã hội đang lan truyền clip ghi lại hình ảnh người đàn ông được xác định là cha dượng bất ngờ lao tới, liên tục đánh vào vùng đầu con riêng của vợ đang nằm trên nệm trong nhà khiến nhiều người phẫn nộ.
Bé trai 2 tuổi (ngụ xã Hoà Hiệp, TP.HCM) nghi bị mẹ và cha dượng bạo hành rơi vào tình trạng nguy kịch đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi Đồng 1.