Bàng hoàng phát hiện vợ từng có thai với tình cũ

,
Chia sẻ

Cô ấy từng có thai với người yêu cũ vào năm thứ 3 đại học và phải phá bỏ. Nằm cạnh vợ, tôi luôn mường tượng đến sinh linh bé bỏng kia không được làm người.

Tôi năm nay 35 còn vợ tôi 23. Chúng tôi mới cưới sau một năm quen nhau. Trong mắt tất cả mọi người vợ chồng tôi là cặp hạnh phúc. Thế nhưng một việc xảy ra khiến tôi sốc thực sự, tậm trạng vô cùng bất an, thật khó diễn tả.

Chúng tôi quen nhau là tình cờ. Trong một lần tham dự bữa tiệc do phía đối tác lớn của cơ quan, tôi đã gặp cô ấy đi cùng người bạn gái thân cũng là khách mời như tôi. Chúng tôi cùng bắt chuyện làm quen, ngồi nói chuyện một lúc rồi ra về. Quả thực lần đầu gặp mặt, tôi không có ấn tượng gì dù cô ấy rất nữ tính, ngoại hình cũng ổn, phong cách nói chuyện khá duyên. Lúc đó tôi vẫn là một gã trai chưa có bạn gái dù hình thức không đến nỗi nào, việc làm ổn định và được sinh ra trong một gia đình nền nếp, gia giáo.

Tôi không bao giờ để bố mẹ buồn về bản thân. Tôi được mọi người đánh giá là người nghiêm túc, sống có trước có sau, điểm hạn chế là tôi có tính gia trưởng, độc đoán và đa nghi. Sau khi rời bữa tiệc, cả hai người bạn mới quen không để lại điều gì trong tôi, thậm chí tôi còn không hình dung ra khuôn mặt của họ nữa, phần vì buổi tối hôm đó khán phòng hơi tối, phần vì tôi đang trong tình trạng mệt mỏi, vừa trở về sau một chuyến công tác xa về. Tôi cũng hơi ngạc nhiên khi về đến nhà nhận được tin nhắn của cô ấy với nội dung hỏi thăm và chúc mọi điều tốt đẹp. Tôi cũng lịch sự đáp trả, trong đầu chả có gì lưu luyến và tự nhủ “chỉ như những trường hợp lần trước thôi” và đi ngủ.

Những ngày tiếp theo cô ấy luôn chủ động nhắn tin, gọi điện cho tôi với nội dung không ngoài hỏi thăm và chia sẻ về công việc, cuộc sống và tôi dĩ nhiên cũng trả lời mọi tin nhắn. Đôi khi giữa hai chúng tôi có những lời bông đùa tếu táo (tôi vốn là người vui tính) nhưng vẫn có khoảng cách. Tôi cũng thấy vui vui vì đã lâu lắm rồi mới được chia sẻ với một người con gái. Rồi chúng tôi chia sẻ về chuyện tình cảm riêng tư của mình. Tôi thành thật kể về những mối tình của mình trong quá khứ, không giấu giếm bất cứ điều gì vì tôi luôn tự hào đến lúc đó vẫn là một người nghiêm túc trong chuyện tình cảm, không bao giờ vượt quá giới hạn.

Tôi say sưa dốc hết bầu tâm sự với cô ấy, rằng bắt đầu thế nào, kết thúc ra sao. Từ trước đến nay đây là lần đầu tiên tôi tâm sự chuyện riêng với người khác. Cô ấy đã lắng nghe tất cả sau đó tâm sự về mối tình của mình vừa kết thúc, một kết thúc vô cùng buồn, rằng người yêu cô bỗng dưng mất tích sau khi cô ấy đi công tác về mà không biết lý do (sau mới biết đi du học nước ngoài). Cô ấy vô cùng thất vọng, tưởng chừng không lối thoát vì cô rất yêu anh ta. Lúc đó, trong tôi bỗng trào dâng lên một niềm thương cảm vô cùng. Sau nhiều lần cùng nhau đi xem bóng đá, xem phim và về nhà cô ấy chơi chúng tôi ngày càng trở nên thân thiết và gắn bó với nhau hơn. Tôi yêu cô ấy lúc nào không hay.

Tròn một tháng tôi đưa cô ấy về quê ra mắt bố mẹ tôi. Bố mẹ và họ hàng rất phấn khởi và khen ngợi cô ấy. Tôi thì càng tỏ ra hạnh phúc vì cuối cùng đã tìm thấy “bến đỗ cuộc đời”. Sau 10 tháng quen nhau chúng tôi làm đám cưới trong niềm hân hoan vô bờ của gia đình hai bên.
 

Cuộc sống sẽ bình lặng trôi đi nếu không có một ngày trong lúc dọn đống tài liệu của vợ, tôi bắt gặp một phong thư dày. Không nén nổi tò mò tôi đã mở ra, thì ra đó là bức thư chất chứa những lời trách móc, uất hận, căm thù và cả sự tha thứ đối với gã người yêu mất tích nọ. Tai nóng bừng, mắt hoa lên, tôi sốc khi đọc đến nội dụng. Cô ấy đã có thai với người yêu cũ vào năm thứ 3 đại học, từng quyết vượt qua định kiến xã hội để giữ cái thai đó nhưng cuối cùng phải bỏ đi do người đàn kia khi biết tin tỏ ra lạnh nhạt và tìm cách xa lánh cô ấy.

Phải nói rằng, từ khi nhận lời yêu tôi, cô ấy không có gì để tôi chê trách. Cô ấy luôn tốt bụng, sống thẳng thắn được nhiều người quý mến, chiều chuộng tôi vô cùng. Tôi không bao giờ nghi ngờ cô ấy có điều gì. Gần đây khi người yêu cũ gọi điện hỏi thăm cô ấy còn thông báo cho tôi biết ngay. Thế nhưng khi phát hiện ra điều bí mật khủng khiếp trên tôi vô cùng choáng váng. Tôi mất ăn mất ngủ nhiều ngày liền, nằm cạnh vợ tôi luôn mường tượng đến sinh linh bé bỏng kia không được làm người.

Tôi đang rơi vào trạng thái cực kỳ đau khổ dù rằng trước khi cưới nhau tôi từng hứa sẽ bỏ qua quá khứ của vợ nhưng nếu trước đó cô ấy nói ra điều này có lẽ tốt hơn là để tôi tự phát hiện ra. Tính tôi vốn đa nghi và gia trưởng nếu không phát hiện ra điều này mà sau này có một ai đó nói với tôi thì không biết cuộc sống vợ chồng tôi sẽ đi đến đâu.

Một điều quan trọng nữa là từ khi lấy nhau đến nay, không sử dụng biện pháp tránh thai nào mà vợ tôi vẫn chưa có thai, liệu nguyên nhân có phải sau lần phá thai trước đó không? (chứng nhận y tế sức khỏe của tôi rất tốt). Tôi phải làm gì đây để cân bằng lại cuộc sống? Tôi có cần thiết phải nói ra những suy nghĩ của mình với vợ cho nhẹ lòng không hay bỏ qua chuyện này? Trong lúc này, tôi vừa thương vừa giận vợ tôi. Xin các bạn hãy cho tôi những lời khuyên chân thành.

Minh Sang
Ngôi sao
Chia sẻ