Bạn trai muốn quay lại với Ninh Dương Lan Ngọc, Hồ Bích Trâm lên tiếng: Tương lai tôi sẽ là người đàn bà bớt "ngu"

PA DUN,
Chia sẻ

Bích Trâm thừa nhận cô là mẫu đàn bà yêu cuồng nhiệt và hi sinh rất nhiều cho người yêu.

Những ngày qua, Hồ Bích Trâm "vô tình" trở thành cái tên được nhắc đến nhiều trên mạng xã hội. Nguồn cơn của câu chuyện bắt nguồn từ việc Minh Luân xuất hiện trong một talkshow truyền hình và tiết lộ về chuyện tình cảm.

Trên talkshow, Minh Luân lần đầu chia sẻ về chuyện tình cảm của mình. Điều khiến khán giả đặc biệt chú ý là mối tình của anh và diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc. Cả hai đã có 3 năm hẹn hò nhưng quyết định không công khai. Sau đó, vì lí do ghen tuông, Minh Luân và Lan Ngọc đã "đường ai nấy đi".

Bạn trai muốn quay lại với Ninh Dương Lan Ngọc, Hồ Bích Trâm lên tiếng: Tương lai tôi sẽ là người đàn bà bớt ngu - Ảnh 1.

Hồ Bích Trâm - Minh Luân thời mặn nồng.

Chưa dừng lại ở đó, Minh Luân gây sốc với khán giả khi lên tiếng xin lỗi người yêu mới để quay lại với người yêu cũ là Lan Ngọc. "Anh muốn xin lỗi, anh không muốn tiếp tục khiến một người nào đó đau khổ vì mình không yêu người ấy. Hiện tại, anh vẫn còn rất yêu người cũ".

Hành động này của nam diễn viên nhận khá nhiều "gạch đá" của cư dân mạng khi cho rằng anh không đáng mặt đàn ông.

Cũng sau những ồn ào đó, cư dân mạng bắt đầu tò mò danh tính cô gái đáng thương được Minh Luân xin lỗi. Sau nhiều dự đoán của mọi người, cô gái được nhắc đến nhiều nhất là Hồ Bích Trâm.

Trải lòng về câu chuyện đã qua cũng như đoạn tình cảm với Minh Luân, Hồ Bích Trâm cho biết cô xem đó là động lực để quyết định và dứt khoát hẳn với bạn trai cũ.

Bạn trai muốn quay lại với Ninh Dương Lan Ngọc, Hồ Bích Trâm lên tiếng: Tương lai tôi sẽ là người đàn bà bớt ngu - Ảnh 2.

Càng đau thương tự khắc con người ta sẽ mạnh mẽ

Chỉ vì một câu nói của Minh Luân trên truyền hình, Hồ Bích Trâm trở thành "cô gái bị bỏ rơi" dù chẳng ai biết thực hư. Bạn đối mặt với điều đó như thế nào?

Nếu nói về việc có dễ dàng vượt qua bão dư luận vừa rồi hay không thì Trâm xác nhận là cũng không mấy khó khăn, bởi khó khăn lớn nhất là thời điểm chuẩn bị chia tay nhau, Trâm phải vượt qua cảm xúc, đấu tranh với bản thân để đi đến được quyết định như hôm nay.

Trâm xâu chuỗi lại mọi chuyện diễn ra trong quá khứ, lấy những điều mắt thấy tai nghe, những điều làm mình tổn thương nhất để làm động lực quyết định và dứt khoát hẳn. Cuối cùng, Trâm đã làm được.

Cuộc đời, sinh ra là phụ nữ vốn dĩ đã khổ, số phận tréo ngoe với mình hay thử thách mình, đừng sợ... mình cũng thử thách lại nó, càng đau thương tự khắc con người ta sẽ mạnh mẽ.

Cuộc sống và công việc của bạn có bị ảnh hưởng bởi những ồn ào không đáng có này không?

Lúc mới chia tay thì cuộc sống của Trâm có chút đảo lộn, vì phải tập làm quen lại những ngày còn độc thân, đôi khi đi quay về trễ hay làm gì một mình cũng tự thấy cô đơn và đôi lúc muốn nhắn tin cho anh để chấp nhận đau khổ và cùng đi trên con đường hai người.

Nhưng mỗi lần cầm điện thoại lên trong đầu Trâm chợt nhớ lại nhiều thứ, rồi tự trấn an bản thân hết hôm nay ngày mai trời lại sáng, sẽ không có chuyện gì đâu, tự lập trên Sài Gòn hoa lệ này từ năm 15 tuổi thì hà cớ gì đến hơn 10 năm sau mình lại không thể sống một mình. Không ai vì thiếu ai mà sống không nổi, mình thấy rất đúng điều này.

Mọi người đều nói cô gái mà Minh Luân nói lời xin lỗi trên talkshow là Hồ Bích Trâm dù người trong cuộc chưa hề lên tiếng. Bạn có thể nói gì về việc này?

Những ai quen biết Trâm và anh ấy đều biết câu chuyện mà anh ấy chia sẻ là nói về ai. Trâm thậm chí còn không biết nếu bạn bè của cả hai không chia sẻ clip này cho Trâm xem.

Và như Trâm có chia sẻ trước đó thì anh ấy có quyền phủ nhận bất cứ chuyện gì và Trâm cũng không cần đối chất với anh ấy để làm rõ vấn đề vì sự thật vẫn là sự thật. Chúng tôi từng quen nhau sau thời gian chia tay người cũ nhưng hiện tại anh ấy có quay lại với người cũ như lời anh ấy nói hay không thì cuối cùng vẫn là Trâm và anh ấy không còn quen nhau nữa.

Bạn trai muốn quay lại với Ninh Dương Lan Ngọc, Hồ Bích Trâm lên tiếng: Tương lai tôi sẽ là người đàn bà bớt ngu - Ảnh 3.

Nhiều người cho rằng Minh Luân không "đáng mặt đàn ông" khi công khai chia tay trên sóng truyền hình như vậy. Thậm chí một số ý kiến còn cho biết nam diễn viên cố tình làm như vậy để gây sự chú ý từ phía khán giả. Bạn nghĩ sao về nhận định này?

Trâm có nói rồi, sau chia tay Trâm chưa từng, chưa hề, chưa bao giờ mong muốn gặp lại anh ấy. Vì vậy ngoài bạn bè cả hai biết chuyện, Trâm chưa từng muốn chia sẻ lại chuyện này cho bất cứ ai.

Nhưng anh ấy thì lại làm điều ngược lại, anh ấy vô tình hay cố ý lại lôi Trâm vào cuộc và xin lỗi rồi sau đó lại còn bảo chia tay nhau vì anh còn yêu người cũ.

Thật buồn cười.

Anh ấy có quyền tôn trọng cô ấy trên sóng truyền hình, với hàng triệu khán giả vậy mà nhẫn tâm làm Trâm và gia đình Trâm tổn thương lần nữa. Trong khi lý do cả hai chia tay Trâm đã cố giấu gia đình đôi bên để cha mẹ khỏi sốc vậy mà anh lại chọn nói ra để người lớn phải thật sự buồn. Trâm không chấp nhận chuyện đó... Trâm buộc phải lên tiếng để bảo vệ gia đình, bảo vệ bản thân.

Bạn trai muốn quay lại với Ninh Dương Lan Ngọc, Hồ Bích Trâm lên tiếng: Tương lai tôi sẽ là người đàn bà bớt ngu - Ảnh 4.

Sẽ là người đàn bà bớt "ngu" trong tình cảm

Con gái khi yêu một ai đó thường sẵn sàng hy sinh rất nhiều. Trâm có phải là người như vậy không?

Trâm thật sự là như vậy, vì Trâm yêu cuồng nhiệt và bất chấp lắm, hi sinh cũng rất nhiều và cả sự bao dung và tha thứ đặc biệt là với mối tình này. Có thể mọi người sẽ nghĩ Trâm quá ngốc, nhưng trong tình cảm khó nói lắm.

Không biết tương lai về sau Trâm có thay đổi được cách yêu này không, nhưng sau sự việc lần này, Trâm thật sự tiếc nuối vì đã không bản lĩnh và quyết đoán để kết thúc nó sớm hơn. Nhưng không sao cả, đây là bài học mà trường đời muốn dạy cho mình. Làm gì sai mới đáng sợ, yêu sai thì yêu lại và đừng để mình tiếp tục sai lầm.

Trong làng giải trí có không ít nghệ sĩ dùng câu chuyện đời tư để người ta biết đến tên. Bạn có ủng hộ việc này không?

Mỗi nghệ sĩ họ có cách PR hình ảnh khác nhau, tuy nhiên Trâm chọn âm thầm làm nghề, âm thầm vượt qua cám dỗ và trung thành với tổ nghiệp. Tuy nhiên âm thầm không có nghĩa chịu đựng và hèn nhát trốn tránh sự thật. Khi cần mình vẫn muốn mạnh dạn đối diện.

Hồ Bích Trâm của tương lai sẽ ra sao?

Sẽ là người đàn bà bớt "ngu" trong tình cảm và kiên cường hơn trong cuộc sống. Vì Trâm nghĩ "Người hại không chết, trời hại mới chết".

Bạn có sẵn sàng cho một mối quan hệ mới?

Hiện tại thì Trâm đang tất bật cho dự án cuối năm và chuẩn bị cho dự án năm sau. Cũng thật sự chưa vội có tình cảm mới vì sau mọi chuyện thấy cũng hơi ngán ngẫm chuyện yêu đương và Trâm nghĩ qua cơn giông vừa rồi nên bình tâm lại để tâm tịnh mà chọn đúng người. Không thể để chuyện này lặp lại, một lần làm sai không thể để cả đời tiếp tục phạm sai lầm!

Chia sẻ