Bạn trai đi du học, nên tiếp tục yêu hay chia tay?

Cỏ dại,
Chia sẻ

Nhiều đôi yêu nhau tha thiết mấy năm mà lúc người kia đi xa vẫn phải chia tay, nói gì bọn em mới chỉ bắt đầu thì không biết tình yêu có thể bền vững được không?

Em năm nay 20 tuổi, trong dịp nghỉ hè vừa qua em có quen một anh gần nhà. Lần đầu tiên gặp nhau, anh ý đã chủ động nói chuyện, hỏi han với em. Chúng em nói chuyện khá vui vẻ và rất hợp nhau. Những ngày sau đó ngày nào anh ý cũng chủ động đến nhà em chơi hay rủ em đi bộ hóng gió. Sau đó khoảng hơn 1 tuần thì anh ý có nói với em là hình như anh ý bị sét đánh rồi. Anh ý đã có cảm tình với em ngay từ lần nói chuyện đầu tiên rồi còn chủ động cầm tay em. Hình như lúc ý anh ấy rất run, em hình như cũng hơi có cảm tình với anh nên cũng không từ chối mà cứ để cho anh ý cầm.


Sau đó hơn một tuần thì chúng em đi chơi nhiều hơn, tâm sự với nhau nhiều hơn. Anh ý còn chủ động kể với em về tất cả những cô gái đã đến với anh nhưng anh không thích và bảo em chính là mối tình đầu của anh. Một lần anh có đến nhà em chơi rồi còn chủ động ôm hôn em, em cũng không từ chối hay tỏ vẻ không đồng ý. Nhưng lúc anh ấy về thì em thấy hoang mang lắm, thật sự thì em cũng chỉ hơi có cảm tình với anh ý thôi chứ cũng chưa hẳn gọi là yêu thế mà lúc anh ấy ôm hôn em lại không từ chối.

Lúc anh về nhà anh ấy có nhắn tin cho em nói là vì sắp phải xa em nên mới có dũng khí để làm như thế. Em sợ lắm, không hiểu anh ấy đến với em là có tình cảm với em thật hay chỉ là thỏa mãn những cái kia thôi. Nhưng về nhà thỉnh thoảng anh ấy hay kể chuyện với mẹ anh ấy về em và lần đầu tiên nắm tay hay lần đầu tiên hôn anh, anh cũng đều viết trên facebook và coi đấy là những kỉ niệm đáng nhớ của anh.

Những lúc ở bên anh, anh lúc nào cũng chỉ muốn ôm em, em thấy rất lo sợ. Em sợ bị anh ấy lợi dụng. Bây giờ anh ấy đang đi du học nhưng ngày nào cũng gọi điện thoại nói chuyện với em. Anh ấy nói em hãy đợi anh ấy. Nhưng em thấy lo sợ lắm, thực sự em và anh ấy quen nhau chưa lâu, tình cảm của anh ấy dành cho em cũng không biết có chân thật không hay chỉ là thoáng qua thôi nữa. 

Còn em cũng nhớ anh ấy, cũng nhớ những kỉ niệm của hai đứa. Mỗi sáng thức dậy là em lại nhớ anh ấy da diết. Anh chị nghĩ em có nên tin lời anh ấy và đợi anh ấy hay xem một thời gian nữa xem tình cảm của anh ấy như thế nào rồi hãy quyết định? Em có nên đợi không hay là cố quên đi để bắt đầu một tình yêu mới, vì anh ấy đang đi du học, khoảng cách quá xa nhau mà tình cảm giữa hai người cũng chỉ mới nảy nở. 

Em rất sợ vì thấy nhiều đôi yêu nhau tha thiết mấy năm mà lúc người kia đi xa vẫn phải chia tay, nói gì bọn em mới chỉ bắt đầu mà đã chia xa thì không biết tình yêu có thể bền vững được không? Em đang rất hoang mang, không biết phải làm thế nào nữa...Mong anh chị đã có kinh nghiệm yêu đương cho em một lời khuyên!

Chia sẻ