Ngày tôn vinh phụ nữ đang đến gần kề, ở căn gác nhỏ nơi góc phố cổ đất Hà Thành nghìn năm văn hiến, có 1 người phụ nữ kém may mắn nhưng lại chẳng thiếu lòng lạc quan yêu đời.
Khóa học cắm hoa bao gồm 2 buổi workshop diễn ra vào hai ngày cuối tuần tại một khách sạn 4 sao ở trung tâm Sài Gòn với mức học phí 3.500.000/người. Dù mức giá được đánh giá là khá "chua", nhưng hội chị em yêu hoa vẫn nườm nượp đăng ký.
Cuộc sống khi về già sống trong ngôi nhà thôn quê với những ngày an yên, tận hưởng những thú vui thanh đạm, được làm những việc mình thích giống như cụ bà 76 tuổi này là điều mà ai cũng mong muốn.
Sau nhiều năm "lăn lộn" với công việc của thời trẻ, khi bước sang tuổi 40, người phụ nữ này quyết định sống một cuộc đời khác, an yên, chậm rãi, bình thản bên khu vườn xinh xắn, bên ngôi nhà ấm êm do tự tay mình décor.
Một không gian nhỏ hẹp trong căn nhà cấp 4 này đều được xây dựng từ lâu nhưng mỗi góc nhỏ đều được gia chủ yêu thương và tâm huyết, để trang trí thành những góc bình yên tựa gió thoảng, mây bay.