Chú heo nhựa chúc mừng sinh nhật Thiện Nhân
Tối qua, cô đã "bàn bạc" với chị Cẩm Phô là sẽ mổ heo nhựa lấy tiền ủng hộ Thiện Nhân chữa trị để Nhân có thêm chân để đứng và Cẩm Phô đã đồng ý.
Gửi Thiện Nhân,
Đã gần đến ngày sinh nhật con mà cô mà hai bạn Cẩm Phô, Cẩm Thanh cũng chưa có cơ hội để ra thăm con được. Thật tiếc quá.
Cô đã kể chuyện với Cẩm Phô rằng có một em bé còn rất nhỏ, do không biết đã đi lạc vào rừng và bị chó sói ăn thịt mất một chân và cả "chim" nữa. (Với bạn nhỏ như Cẩm Phô thì câu chuyện chỉ có thể truyền đạt đến như vậy thôi con ạ) Bạn Cẩm Phô rất cảm động, gương mặt lúc ấy biểu hiện một sự hoang mang và suy tư trông rất dễ thương. Bạn đã hỏi rất nhiều chuyện về con, cô đã mở blog của con cho bạn coi đi coi lại mà không biết chán. Bạn cứ hỏi không có "chim" làm sao em bé đi tiểu được hả mẹ? Một câu hỏi khó phải không con.
Cẩm Phô có một chú heo nhựa từ thiện. Số tiền để dành được là sẽ cho người nghèo. Nhưng bây giờ là thời điểm chú heo nhựa phải thực hiện nghĩa vụ rồi. Tối qua, cô đã "bàn bạc" với chị Cẩm Phô là sẽ rạch bụng heo nhựa lấy tiền ủng hộ Thiện Nhân chữa trị để Nhân có thêm chân để đứng và Cẩm Phô đã đồng ý. Thế là cả ba mẹ và hai chị em xúm xít rạch bụng heo và đổ xoà ra sàn. Đồng lớn đồng nhỏ, đếm đi đếm lại chỉ có hơn 300.000 đồng. Thôi thì của ít lòng nhiều, góp gió thành bão nghe con.
|
Chị Cẩm Phô và chú heo nhựa, tặng Thiện Nhân nè.
|
|
Hai chị em hí hửng sau khi giúp ba mẹ làm thịt heo nhựa
|
Chúc Thiện Nhân sinh nhật vui vẻ. Mẹ Mai Anh nhớ post hình sinh nhật càng nhiều càng tốt cho mọi người xem với nhé.
Thương Thiện Nhân nhiều.
Trần Song Vĩnh Thụy
Kính gửi Ban biên tập Afamily,
Đầu tiên tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của Afamily dành cho bé Nhân.
Afamily đã làm một chiếc cầu nối để mọi người có thể làm từ thiện một cách dễ dàng nhất. thật lòng trước đây, mỗi khi nghe một trường hợp thương tâm nào, tôi đều lưu ý và hứa sẽ giúp đỡ khi có tiền. Nhưng lực bất tòng tâm. Gửi ít quá thì chả bỏ bèn gì, nhiều thì mình không có. Nhưng Afamily đã tạo ra một hình thức từ thiện rất tốt. Chúng tôi có thể ủng hộ bé Thiện Nhân bằng những cảm nhận bất chợt của mình. Chỉ chừng đó thôi cũng thôi thúc chúng tôi hãy cố gắng sống tốt bởi quanh mình còn nhiều người tốt lắm. Theo tinh thần mà Mẹ Mai Anh cũng như các mẹ khác thì thế hệ chúng ta rồi sẽ già và chết đi, chỉ có thế hệ con chúng ta mới có thể tiếp tục giúp đỡ Thiện Nhân đi trên quãng đường còn lại. Chúng sẽ làm quen với nhau qua hình ảnh và hy vọng có cơ hội gặp mặt giao lưu. |
|
Ông Nguyễn Ngọc Quang - nhà hàng Chiêm cảm kích tấm lòng của gia đình bạn đọc Trần Song Vĩnh Thụy, đã liên hệ với aFamily để tặng 1 triệu đồng nhuận bút bài viết chia sẻ chân thành này. Nhà hàng Chiêm sẽ tặng thêm 500.000 đồng cho 500 lượt bình chọn trở lên của bạn đọc cho bài viết này. Số tiền này sẽ được tặng cho bé Thiện Nhân để chữa bệnh. Bài được tài trợ bởi Nhà hàng Chiêm , tầng 5 tháp B Vincom 191 Bà Triệu, Hà Nội. ĐT: 0983440363 |