Điều tra viên Phòng cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM cho biết, mại dâm nam đa phần là dân lao động, nghề nghiệp không ổn định nhưng đau lòng là có giáo viên tham gia.
Một trang mạng chuyên cung cấp “trinh nữ Việt Nam” xuất hiện tại Singapore đang gây xôn xao dư luận. Báo chí sở tại phanh phui sự thật.
"Chị kể với báo chí là vừa đi học vừa đi bán vé số là bịa đặt, nói láo. Như vậy là phỉ nhổ công lao và tình thương của ba" - em trai Mỹ Xuân cho biết.
Xinh xắn và tràn đầy sức sống, nên “giá” để khách được “giao lưu” với Đỗ Thị Huyền, tức Trang (SN 1993), trú ở đường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, thường phải trả 4 triệu đồng.
“Nữ hoàng thị phi” đã được tòa xử thắng kiện và nhận được bồi thường cho những tổn thất gây ra từ phía báo giới và nhà biên kịch Tất Thành Công.
Bà mẹ đơn thân người Anh đã rất sợ hãi khi không có đủ khả năng chi trả các khoản vay đến hạn thanh toán. Cô tìm cách bán thân để có tiền trả nợ.
PR là cách gọi “lịch sự” chỉ những cô gái bia ôm, mại dâm, không bị quản lý của má mì, ma cô, mà “độc lập tác chiến” ở các quán nhậu, nhà hàng.
Nữ diễn viên “Ngọa hổ tàng long” cho biết, cô luôn đặt tình yêu lên hàng đầu và bất chấp tất cả để có thể ở bên người cô trao gửi trái tim.
Lấy chồng nghiện, Duyên cũng lao vào ma túy theo gã. Túng tiền, Duyên bán dâm. Động lực duy nhất giúp Duyên chịu được hết thảy những ê chề, nhục nhã là giây phút được “phê thuốc”…
"Ơ, ngày "làm" từ 10h sáng đến hết đêm liên tục chẳng đến trăm lần chắc. Đấy là chưa kể "đi" đêm với khách nữa" - cô bé khẳng định.
Để có cơ hội làm việc trong một khách sạn hạng sang ở Hà Nội, Phương phải trải qua nhiều vòng phỏng vấn khắt khe.
Vì cứu cha bị ung thư gan, Lý - một thiếu nữ 18 tuổi ở Đài Loan (Trung Quốc) đã vay tiền một tú bà để chữa bệnh. Đổi lại, cô gái phải bán dâm để trả nợ.
Từ ngày chị đi làm, gia đình cũng dễ thở, cô em bèn theo gót chị đi bán dâm.
Chia sẻ về chuyện sinh viên đi làm “gái gọi”, cô gái gọi tên H. còn tiết lộ, hiện nay không chỉ sinh viên mà có trường hợp ngay cả… giáo viên cũng làm gái gọi nhưng cực kì kín đáo.
13 tuổi đi làm thuê, bị ép bán trinh để rồi đến khi có thai lại phải cho đi chính đứa con do mình rứt ruột đẻ ra.
Đang là cô nữ sinh trường huyện, Liễu gác lại chuyện sách đèn để “quăng” mình vào những cơn phê, lắc bất tận trong các vũ trường, quán bar.
Mang bầu, cô vẫn phải đi "tiếp khách" lấy tiền nuôi thân và cả gã đàn ông kia nữa.
Với tội danh bán dâm và môi giới mại dâm, Mỹ Xuân có thể sẽ chịu hình phạt lên đến 5 năm tù giam.
Dường như sợ con gái không chịu nổi cú vấp ngã, mẹ Jenny Phương nói như van xin: "Mong báo chí viết sao cho cháu có thể ngẩng mặt lên, để nó làm lại cuộc đời".
Cách đây đúng 2 năm, nhân dịp tổ chức sinh nhật 42 tuổi, một đại gia trong ngành thực phẩm thuê hẳn máy bay riêng để chở 6 người bạn thân thiết cùng 7 chân dài tại TP.HCM sang Singapore để "vui vẻ".