Khi bé Carter mới chỉ được 5 tuần tuổi, cha đẻ bé đã mất bình tĩnh trong một khoảnh khắc và hậu quả để lại vô cùng thảm khốc…
Nhờ sự đồng cảm, sẻ chia yêu thương của độc giả hảo tâm, hai anh em ruột Phong và Ân tiếp tục được chữa trị, giành giật sự sống.
Cho rằng tình trạng của cháu gái không có gì nghiêm trọng, bà nội chỉ dùng bông băng cầm máu vết thương trên mặt nhưng không ngờ rằng, lần bị ngã này lại dẫn đến tổn thương sọ não, bại não. Đến nay, đã 10 ngày, cô bé vẫn bất tỉnh.
Sinh được hai đứa con thì cả hai đều chịu chung số phận bất hạnh vì căn bệnh bại não. Không còn khả năng tiếp tục vay mượn để chữa trị, vợ chồng chị Hoài đành gạt nước mắt, bất lực nhìn hai con héo úa từng ngày.
Vì muốn nhà cửa không bị ẩm mốc và xua đuổi côn trùng, tránh làm tổn thương đến con, người mẹ đã đặt một loại hóa chất dưới gối, không ngờ lại làm hại con.
Do bận rộn, cha mẹ của bé 7 tuổi đã không phát hiện ra bé có vấn đề về phát triển trí tuệ. Sau một đêm ngủ dậy bé đi lệch người sang một bên, gia đình mới hốt hoảng đưa đi khám.
Đằng sau những giọt nước mắt, sự lo lắng, cũng như khát khao về tương lai con mình được như những đứa trẻ bình thường. Gia đình bé Bảo Thi đã và đang nhận được rất nhiều tình cảm của cộng đồng, mạnh thường quân và bác sĩ.
Trong khi trước kia, một trong những nguyên nhân khiến trẻ bại não là do suy dinh dưỡng thì hiện nay, với điều kiện vật chất đầy đủ, cha mẹ lại mắc phải sai lầm khác là bổ sung quá nhiều chất dinh dưỡng - một "thủ phạm" gây bại não.
Sự phát triển của những ứng dụng công nghệ tế bào gốc trong chữa bại não, tự kỷ một lần nữa khiến chúng ta có niềm tin trong một tương lai không xa, tất cả những loại bệnh đều có thể chữa khỏi.
Ham học, luôn có niềm tin vào cuộc sống, dù phải trải qua 19 năm đấu tranh vất vả, Trương Hùng Anh vẫn kiên trì để rồi đến năm 26 tuổi, cậu đã vươn đến cánh cửa ĐH - giấc mơ từ khi cậu còn rất nhỏ.