Bài học từ cha vợ

,
Chia sẻ

Con còn nhớ, trong ngày cưới cha đã bảo con: “Ông bà ta nói: Dâu là con, rể là khách nhưng với cha, dâu rể gì cũng là con, được yêu thương và đối xử công bằng”.

Mỗi khi nhà có việc, cha đều họp gia đình để mỗi thành viên đều được nêu ý kiến và nguyện vọng. Khi chia tài sản, dâu rể của cha cũng đều có phần… Những việc cha làm khiến con dần mất đi cảm giác mình chỉ là con rể trong nhà. Và cha, như một người cha ruột, luôn ở bên con khi con thành công hay thất bại.
 

35 tuổi, con lên chức giám đốc phụ trách kinh doanh của một tập đoàn lớn, nên rất hãnh diện vì điều đó. Trong một lần đi đám cưới cùng cha, con “nổ” với bạn bè về những gì đã đạt được. Khi về nhà, cha bảo con: “Khi nhìn cái bóng của mình trên vách, người ta thường ảo tưởng mình rất vĩ đại. Lúc con đang thành công, hãy nghĩ đến khi thất bại để chuẩn bị đương đầu với nó, đừng quá mải mê với cái bóng của mình”. Lúc đó, lòng con đã thầm trách cha sao quá khắt khe.

Đến khi công ty bố trí lại nhân sự, thay vị trí của con bằng một người trẻ mới chân ướt chân ráo từ nước ngoài về. Con chán chường, thất vọng, cay cú, cho là tại mình không nịnh giỏi, không ô dù che bọc… Nhìn vẻ ủ rũ bất cần đời của con, cha an ủi: “Thất bại lần này con không mất mát gì mà còn được nhiều thứ. Con mua bài học này với giá quá rẻ còn gì”. Cha rủ con về quê thư giãn. Suốt cả tháng con cùng cha rong ruổi khắp các miền quê. Đến nơi nào cha cũng kéo con ra chợ tham quan.

Một buổi sáng, hai cha con ngồi ở quán cà phê cóc trước mấy gian hàng trong khu chợ nhỏ, cha bảo con hãy xem cách các bà nội trợ mua hàng. Con hờ hững nhìn mấy bà mẹ quê, bâng quơ nhận xét bà này vẻ mặt phúc hậu, ăn mặc đẹp mà sao trong giỏ chỉ lèo tèo mấy thứ. Chị kia chân quê mà tướng tá “nhon” như người mẫu, chắc nhà có đám nên mua nhiều đồ… Được ba ngày, cha hỏi con mấy hôm nay đã thu hoạch được gì. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của con, cha bảo: “Cha đếm được mỗi buổi sáng trong mấy gian hàng trước mặt đã bán ra bao nhiêu gói bột giặt X, bột ngọt Y, nhãn hiệu mì gói nào được ưa chuộng nhất… ". Con ngồi trố mắt nghe cha phân tích thị hiếu tiêu dùng ở nông thôn, cách tiếp cận thị trường đầy tiềm năng đang bị bỏ ngỏ… Bài học vở lòng đó hình như con đã học qua, nhưng rơi vãi đâu mất sau những thành công rực rỡ mà con đã gặt hái quá dễ dàng...

Suốt một tháng rong ruổi cùng cha, con đã lập được bản kế hoạch bài bản về phương pháp kinh doanh hiệu quả từ thị trường nội địa. Con hoàn toàn tự tin khi nhận việc ở một công ty mới. Chỉ một năm sau khi vào làm, con đã được lên lại vị trí giám đốc. Đến khi rộ lên phong trào đưa hàng Việt về nông thôn, con trở thành người có công đầu, được sếp khen có tầm nhìn chiến lược. Con thầm khâm phục cha đã dạy cho con một bài học tưởng chừng giản đơn nhưng thật sâu xa.

Bao nhiêu năm qua con luôn làm theo lời cha dạy: khi đang thành công hãy chuẩn bị cho việc thất bại để sẵn sàng đương đầu với nó. Nhờ vậy con đã tránh được nhiều sai lầm đáng tiếc. Đôi khi con nghĩ, ngoài cha ruột của con, chưa có ai yêu thương và dạy dỗ con như cách cha đã làm.

Mỗi ngày, cha còn giúp con đưa đón cu Bi đi học; chủ nhật thì đi công viên, nhà văn hóa…Con biết, cha đang truyền cho đứa cháu cưng những bài học vỡ lòng. Con rất yên tâm và tin tưởng. Trong vòng tay của ông ngoại, cu Bi lớn lên nhất định sẽ là đứa trẻ ngoan và thông minh. Chúng con cám ơn cha nhiều lắm. Cầu mong cha luôn được khỏe mạnh, cha nhé!
 
Nguyễn Đức Huy
Theo Phụ nữ
Chia sẻ