Trung Quốc:

Bác sĩ về hưu chữa trị cho người vô gia cư nằm trên phố nhiều tuần

NN (Theo Shanghaiist),
Chia sẻ

Một công nhân nhập cư người Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, đã nằm trên phố trong suốt 20 ngày qua vì bị cơn đau khớp hành hạ. May mắn thay, nhờ sự giúp đỡ của một vị bác sĩ về hưu, anh đã dần bình phục.

Vị bác sĩ đáng kính và có tấm lòng nhân hậu này tên là Wang Falin, 80 tuổi. Hàng ngày, ông đều đến xem tình hình của người công nhân họ Wang và mang cho anh các loại thuốc để uống.

Bác sĩ về hưu chữa trị cho người vô gia cư nằm trên phố nhiều tuần 1
Wang Falin tận tình chữa trị cho người đàn ông vô gia cư nằm trên phố.

Wang cho hay anh sống ở một ngôi làng thuộc huyện Hợp Dương. Anh làm việc bán thời gian ở Tây An. Tuy nhiên, do đã tiêu hết tiền vào tháng trước và chưa tìm được việc mới, anh đành phải ngủ ngoài đường.

Bác sĩ về hưu chữa trị cho người vô gia cư nằm trên phố nhiều tuần 2
Nhờ sự giúp đỡ của vị bác sĩ tốt bụng, người đàn ông gia cư đã không còn bị những cơn đau hành hạ nữa.

Một ngày kia, khi thức dậy, anh bàng hoàng phát hiện ra mình không thể cử động. Một người dân tốt bụng đã gọi cấp cứu để đưa Wang vào bệnh viện Tây An chữa trị. Thật không may, anh không còn tiền nên đành rời bệnh viện và nằm vạ vật giữa đường.

Những người dân sống gần đó thông cảm cho hoàn cảnh đáng thương của người đàn ông đã cố gắng cho anh tiền và cơm ăn. Khi trời mưa, họ giúp chuyển anh đến trú dưới hầm một ngân hàng.

Bác sĩ về hưu chữa trị cho người vô gia cư nằm trên phố nhiều tuần 3
Anh Wang cũng nhận được sự giúp đỡ của nhiều người dân gần đó.

Wang tỏ ra vô cùng miễn cưỡng khi phải nói cho phóng viên tên đầy đủ của mình vì không muốn gia đình phải lo lắng.

Thật may là cho đến thời điểm hiện tại, nhờ sự chữa trị của bác sĩ Wang Falin, cơn đau đã không còn hành hạ người đàn ông vô gia cư tội nghiệp nữa.
Chia sẻ