Ba "thiên thần nhỏ" của Victor Vũ là ai?

Leslie,
Chia sẻ

Chọn lựa nhân vật cho "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" là một thử thách với Victor Vũ, và anh đã mất khá nhiều thời gian để làm được việc này.

Nổi tiếng với những tác phẩm đầu tư hoành trángvà quy tụ dàn diễn viên lớn, Victor Vũ bất ngờ chọn thực hiện Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh và "đặt cược" sự thành công của phim vào tay ba "thiên thần" nhỏ. Hành trình tìm kiếm diễn viên phù hợp với Thiều, Tường và Mận khá gian nan, nhưng nhờ vậy, anh đã tìm được người phù hợp để "trao mặt gửi vàng".

Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh
Bộ ba diễn viên nhí làm nên linh hồn cho "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh".

Thiều là nhân vật có cảm xúc phức tạp và đen xen: vừa còn trẻ thơ, chớm thức dậy những cảm xúc “là lạ” đầu đời, vừa là một ông anh cả thương em, nhưng cũng ôm nhiều mặc cảm, ganh tỵ. Tường tuy hồn nhiên nhưng có bản chất nhân hậu, biết hi sinh đến mức khiến người lớn phải rơi lệ. Còn Mận là cô bé đáng yêu và gây "sóng gió" trong lòng hai anh em Thiều, Tường dù chỉ là những đứa con nít chưa từng hiểu hai chữ tình yêu.

Với mức độ "khó nhằn" trong tính cách của các nhân vật, Victor Vũ yêu cầu khá cao cho 3 diễn viên chính: biết diễn xuất nhưng không mất đi nét hồn nhiên, trong sáng. Hàng trăm bức ảnh được gửi đến casting, anh chọn ra 50 gương mặt triển vọng để gặp trực tiếp. Sau gần một tuần, Victor Vũ mới đưa ra quyết định cuối cùng.

Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh

Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh

Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh
Victor Vũ tận tình hướng dẫn các "thiên thần".

Đằng sau những thước phim "mướt mắt", làm say lòng người là hành trình dài 52 ngày đêm lặn lội tại Phú Yên trong thời tiết khắc nghiệt của đoàn phim. Thịnh Vinh (vai Thiều) là anh cả trong 3 "thiên thần nhỏ" nhưng cũng chỉ 15 tuổi. Phim bấm máy trong thời gian Vinh đang chuẩn bị thi học kỳ hai, vì thế cậu đã gặp không ít khó khăn cân bằng giữa lịch học và diễn. 

Song, thi học kỳ không phải là "nỗi ám ảnh" của Thịnh Vinh, mà cậu bé "ngán" phải khóc trước ống kính hơn cả. "Nhóc" Thiều cho biết: "Con không thích khóc nên thực sự con rất sợ đóng những cảnh khóc. Mỗi lần đóng các cảnh này con bị áp lực rất lớn. Ngay khi những hình ảnh của trailer được công bố, mọi người rất thích cảnh con chạy trong mưa. Đó cũng là một cảnh mà con không chỉ phải khóc mà còn phải chạy trong mưa tầm tã...".

Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh
Đoàn làm phim từng lo sợ Thịnh Vinh ngã bệnh vì dầm mưa quá lâu.

Trọng Khang (vai Tường) chỉ mới 10 tuổi nhưng đã khá chững chạc, nghiêm túc với công việc. Cậu cho biết: "Khi biết mình được chọn vào vai Tường, con đã nhờ mẹ mua truyện để đọc và con rất thích nhân vật này. Tới cảnh đó là tự nhiên nước mắt rơi ra, con không cần phải làm gì nhiều cả. Con nghĩ là con đã thực sự trở thành Tường".

Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh
Trọng Khang khóc rất "ngọt".

Riêng Thanh Mỹ - gương mặt quen thuộc với khán giả Việt đã không gặp nhiều khó khăn khi diễn cảnh khóc. Chỉ qua một lần quay, cô bé đã nhận được cái gật đầu của đạo diễn Victor Vũ. 

Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh
Thanh Mỹ chỉ cần khóc một lần vì đã dày dặn kinh nghiệm.

Khi nói về những diễn viên nhí do chính mình tuyển chọn và hướng dẫn, Victor Vũ đã không ngại dành cho các em nhiều lời khen ngợi và khẳng định: “Các em chính là linh hồn, là những thiên thần nhỏ...”. 

Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh

Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh

Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh

Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh

Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh dự kiến sẽ được công chiếu vào ngày 2.10.2015.
Chia sẻ