Bà ngoại không chịu lấy chồng!

Bắp Cải,
Chia sẻ

Nghe mẹ nói chuyện với bà về dì Mai: “Nó cứ xớn xác thế, chả chịu chồng con gì cả!”. Sún nghe thấy vậy liền “lục vấn” mẹ: "Bà ngoại cũng không chịu lấy chồng!”.

1. Trời trở lạnh, mẹ ôm chăn ra cho Sún đắp, Sún vẫn phăm phăm chạy dưới nhà, nóng vã mồ hôi thấy mẹ ôm chăn ngang qua thì dừng lại, quệt mồ hôi rồi dõng dạc:

- Mẹ ấp Súm à? Sún không chịu đâu, Sún muốn… đổi gió như bố cơ!

Mẹ nghe vậy gườm gườm mắt nhìn bố vì tội cứ mớm lời cho Sún.

2. Mỗi lần nói chuyện với bà về dì Mai là mẹ cứ nhăn mặt vì dì Mai ham chơi, không chịu lấy chồng:

- Nó cứ xớn xác thế, chả chịu chồng con gì cả!

Sún nghe thấy vậy liền “lục vấn” mẹ:

- Bà ngoại cũng xớn xác à mẹ? Bà ngoại cũng không chịu lấy chồng!

Bà và mẹ ngã ngửa người! Hóa ra vì ông ngoại mất đã lâu từ trước khi mẹ Sún đi lấy chồng, nên Sún mặc định là mình có bà ngoại thôi chứ không có ông ngoại.
 

3. Sún về chơi với ông bà nội đúng hôm ông bà nội giận nhau. Hỏi gì ông bà cũng làm mặt lạnh tanh trả lời Sún. Buồn quá Sún bèn gọi điện cho mẹ:

- Mẹ ơi, Sún buồn quá! Ông bà giận nhau Sún không dỗ được, mẹ đến dỗ đi, mẹ cầm theo cái roi nói không nghe lời là tét đít đau mẹ nhé!

4. Sinh nhật 5 tuổi của Sún, Sún háo hức lắm, cả ngày cứ chạy ra chạy vào ra điều ngày quan trọng lắm. Mẹ thấy vậy thì cười đùa nói với bà:

- Trông cứ như ông cụ non ấy bà nhỉ!

Sún nghe thấy thì chạy lại:

- Ông cụ nào mẹ? À con biết rồi nhé! Nhà mình có bà cụ non!

Vừa nói, Sún vừa giơ bàn thay bé xíu chỉ về phía bà!
 
5. Sún đang chơi thì người yêu của dì Mai đến chơi, Sún nhanh nhảy:
 
- Cháu chào chú! Lại hẹn hò à chú! Chán nhỉ! Cưới đi thôi... Cưới đi thôi...
 
Cả nhà được phen cười bò, còn chú người yêu dì Mai thì ngượng nghịu đứng nhìn Sún!
Chia sẻ