"Bà mẹ trăm ký" của Bước nhảy ngàn cân: "Tôi dặn chồng không xem TV"

Shindo,
Chia sẻ

Bà mẹ 2 con “trăm ký” Ánh Nguyệt của “Bước nhảy ngàn cân” chia sẻ rằng không dám cho chồng xem các tiết mục nhảy vì sợ bị ghen.

Là một trong những thí sinh ấn tượng nhất chương trình truyền hình Bước nhảy ngàn cân, "bà mẹ 2 con" Ánh Nguyệt luôn mang đến cảm giác tươi mới cho khán giả mỗi khi xuất hiện. Tự nhận mình là người nhạy cảm và mau nước mắt, Ánh Nguyệt chia sẻ chị đã nhiều lần tủi thân đến rơi nước mắt khi bị người xung quanh trêu chọc về cân nặng 97kg của mình. Trò chuyện với Ánh Nguyệt sau khi đã rời khỏi Bước nhảy ngàn cân, chị không ngại nói về những nỗi buồn và cả rào cản từ phía chồng khi quyết định tiết lộ những điểm yếu của mình với khán giả truyền hình cả nước. 

bước nhảy ngàn cân 4

bước nhảy ngàn cân 5
Ánh Nguyệt (áo trắng) thời còn con gái chỉ nặng từ 53 - 55kg

Chào chị Ánh Nguyệt. Cảm giác của chị như thế nào khi rời khỏi chương trình "Bước nhảy ngàn cân"?

Lúc mới nhận được kết quả từ ban giám khảo, tôi đã thấy tiếc nuối vô cùng. Tôi nghĩ là do bản thân mình giảm cân không tốt, đã kết hôn rồi sinh 2 con, tạng người tôi cũng có nhiều khác biệt so với các thí sinh trẻ tuổi. Tôi cảm thấy mình diễn xuất không tốt lắm, mỡ tập trung nhiều ở vùng bụng nên có nhiều động tác hay và đẹp tôi không thể thực hiện được. Cộng thêm trước khi thi, tôi đã bị ốm nặng, không còn sức lực để nhảy nữa. Bài nhảy vừa rồi có nhiều động tác khó mà tôi không thể làm tốt được. Tôi cảm thấy có lỗi với Đình Lộc, với ban giám khảo và những người đã luôn quan tâm, ủng hộ tôi. 

Và tôi thấy chị đã khóc khi nói lời chia tay. Chị rơi nước mắt vì không phục kết quả hay cảm thấy luyến tiếc khi phải xa chương trình trong lúc chỉ mới giảm được 12kg?

Tôi thấy tiếc khi phải xa các em, xa nhà chung sau khoảng thời gian gắn bó. Dù trước khi đến với chương trình, tôi và các em đều là những người xa lạ. Tuy nhiên, thời gian ở chung, ăn uống chung, tập luyện chung, tôi dần yêu quý các em. Ai cũng dễ thương cả, người chị như tôi cảm thấy có lỗi khi không thể ở cùng các em nhiều hơn nữa. Về kết quả, tôi thấy như thế là hợp lý, bản thân tôi giảm cân không tốt, bị ốm nhảy không hay, tôi cảm thấy mọi người ở lại đều xứng đáng. 

bước nhảy ngàn cân 10
Ánh Nguyệt đã giảm được 12kg khi tham gia chương trình

 Ánh Nguyệt bị loại trong tập 6 "Bước nhảy ngàn cân"

Có 2 con xinh xắn và một người chồng hiền lành nhưng Ánh Nguyệt vẫn quyết tâm tham gia "Bước nhảy ngàn cân" để lấy vóc dáng thon gọn. Bước vào nhà chung rồi xa gia đình trong 1 thời gian dài, tôi nghĩ sẽ khó có bà mẹ nào làm được như Ánh Nguyệt. Vì sao chị lại quyết tâm thực hiện điều này như vậy?

Tôi đến với chương trình vì đam mê nhảy múa là chính. Bên cạnh đó, chương trình cũng đáp ứng nhu cầu giảm cân của tôi. Qua mỗi tuần, thí sinh như tôi được tập luyện giảm cân theo chế độ của chuyên gia đưa ra. Tôi hy vọng mình có thể giảm cân tốt để có thân hình thon gọn và khỏe khoắn. Tôi nghĩ, nếu chương trình chỉ có đơn thuần là nhảy múa, tôi chưa chắc sẽ tham gia. 

Được biết, thời còn con gái, Ánh Nguyệt từng là một vận động viên Taekwondo với thân hình khá thon gọn. Sau khi lập gia đình và sinh con, chị đã tăng cân liên tục. Chị có thể chia sẻ thêm về quá trình tăng cân nhanh chóng này? 

Tôi từng là vận động viên của đội tuyển Bình Dương đoạt huy chương quốc gia chứ không phải vận động viên quốc gia như thông tin mọi người vẫn đưa trên báo chí những ngày qua. Trước 2010, tôi ăn rất nhiều nhưng có tập thể thao. Sau 2010, do bệnh và sinh con nên cơ địa thay đổi. Dù tôi ăn ít nhưng vẫn mập. Thời gian đó tôi cũng không còn tập thể thao nên phát tướng.

bước nhảy ngàn cân 6
Ánh Nguyệt và con gái

Tôi thực sự cũng có nỗ lực giảm cân nhưng không thành. Sau đó tôi không còn động lực để giảm cân. Tôi cũng bị một quan niệm sai lầm là “ăn nhiều để có sữa nuôi con” nên đã ăn mải miết khiến cân nặng tăng 20kg sau 3 tháng nhưng sữa vẫn không có. Nếu con tôi ăn còn thừa, tôi cũng không dám bỏ, tôi ăn hết phần thừa đó cho con. Thế là tôi tăng cân mỗi lúc một nhiều. 

Chị đã gặp những khó khăn gì khi là một người có thân hình quá khổ? 

Khó khăn và tự ti là điều không tránh khỏi với những người béo như tôi. Đi ra đường, nhiều khi cũng ngại vì mình béo quá, thấy những người phụ nữ khác gọn gàng, mình cũng có tủi thân chứ. Khi chồng tôi và tôi yêu nhau thì tôi cũng đã tròn rồi, chỉ không mập như bây giờ. Khi cưới nhau thì 2,3 năm đầu rất khó khăn, lời ra tiếng vào, dèm pha. Giờ thì vợ chồng tôi đã vượt qua. Ông xã có nghe bạn bè dè bỉu về thân hình tôi thì cũng bình thản nói: “Vợ là vợ của tao chứ có phải vợ của mày đâu mà lo”. Anh rất thương tôi, sợ tôi bệnh nên không cho làm gì cả. Tôi chỉ việc trông con thôi. 

Ở ngưỡng tuổi này tôi bỏ ngoài tai những dèm pha. Cha mẹ mình và chồng yêu thương mình là đủ, tôi mặc kệ lời người khác nói. Lúc mới tham gia Bước nhảy ngàn cân, tôi cũng lo lắng lắm, vì phải lên TV, công khai cân nặng của mình trước hàng triệu khán giả. Mà điều này, chồng tôi cũng ngại lắm, anh ấy sợ có người xúc phạm tôi. Thế nên, phải thuyết phục chồng một thời gian anh ấy mới đồng ý cho tôi tham gia chương trình. 

bước nhảy ngàn cân 7
Ánh Nguyệt hạnh phúc bên chồng con

Gia đình đã ủng hộ, động viên chị ra sao khi tham gia "Bước nhảy ngàn cân" năm nay?

Tôi được một sự hỗ trợ rất lớn từ gia đình. Khi tôi vào nhà chung, con do bà ngoại giữ đến chiều thì ông xã về rước, cho ăn, ru ngủ. Tôi rất an tâm vì ông xã là người có trách nhiệm với gia đình và con cái. Tôi đi thi nhưng anh vẫn không đi sớm về khuya. Nhiều lúc tôi cũng sợ con cái quên mình nên phải nói dối con là đi trị bệnh, hết bệnh sẽ về. Thật sự tôi thấy đây không phải là lời nói dối vì nếu tôi giảm được cân thì đúng là tôi đã trị được rất nhiều bệnh.

bước nhảy ngàn cân 3
Ánh Nguyệt và bạn nhảy Trương Nam Thành

Bài nhảy của Ánh Nguyệt trong tập 2 "Bước nhảy ngàn cân"

Ông xã có ghen khi thấy chị có những động tác, cử chỉ thân mật với bạn nhảy nam không?

Tôi kể nghe chuyện này, ngại lắm mà trước giờ không dám nói. Tuần đầu tiên của Bước nhảy ngàn cân, tôi gần như không nhảy được vì ngại. Nhiều cảnh bồng bế đến giờ tôi vẫn chưa quen. Nếu ai bất thình lình chạy đến bồng tôi thì như 1 phản xạ, tôi nhảy dựng lên như là bị gì vậy á. Sau đêm thi, tôi dặn chồng: “Anh ơi đừng mở truyền hình coi nha” vì có nhiều cảnh hơi đụng chạm tí.

Trong tập 2 Bước nhảy ngàn cân, đã từng có tranh cãi về việc giám khảo Đàm Vĩnh Hưng cho chị điểm cao. Một số người cho rằng bài nhảy của chị chưa thật sự thuyết phục, các giám khảo Hoài Linh, John Huy Trần cho chị số điểm thấp nhưng Đàm Vĩnh Hưng lại cho đến 8 điểm. Chị nghĩ sao về điều này?

Ở tập 2 Bước nhảy ngàn cân, bài nhảy của tôi thực sự ko được tốt cho lắm. Nhưng góc nhìn của ban giám khảo mỗi người mỗi khác. Khi nhận được số điểm cao từ anh Hưng, tôi cảm thấy rất vui. Giống như có thêm động lực cho mình cố gắng! Tôi cũng muốn cảm ơn cả 3 vị giám khảo là Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng và John Huy Trần vì đã dành cho tôi những lời khen, động viên chân thành. 

bước nhảy ngàn cân 1

bước nhảy ngàn cân 2
Ánh Nguyệt rạng rỡ bên bạn nhảy Đình Lộc

Bài nhảy của Ánh Nguyệt trong tập 5 "Bước nhảy ngàn cân"

Trong thử thách ăn uống phát sóng ở tập 4, chị đã khóc vì không chịu được những lời nhắc nhở từ phía chuyên gia dinh dưỡng của chương trình. Chị có thể nói rõ thêm về nguyên nhân khiến chị rơi nước mắt?

Tôi lúc đó chỉ ăn 2 miếng nhỏ salad Nga. Nhưng khi nghe chuyên gia dinh dưỡng nhắc nhở... tôi không ngờ đó lại là sai lầm trong việc giảm cân. Bị mắng như thế, mặc dù là mắng đúng nhưng tôi cũng thấy nhục nhã lắm. Điều đó làm cho tôi buồn và khóc. Tôi vốn là người nhạy cảm, xa nhà, tập luyện vất vả lại thêm bị mắng, cảm thấy bản thân mình vô dụng lắm. 

Ở tập 4 và tập 5, sau khi thay đổi bạn nhảy từ Trương Nam Thành sang Đình Lộc, các bài thi của chị đều trở nên ấn tượng và có điểm nhấn hơn. Chị đánh giá như thế nào về các bạn nhảy của mình? 

Đây là lần đầu tôi được lên sân khấu lớn như vậy. Đối với tôi, điều này rất mới và còn nhiều bỡ ngỡ. Nên trong các tập đầu tôi rất là lúng túng, về sau thì quen dần nên mọi thứ có vẻ dễ dàng hơn. Khó nói được là giữa Trương Nam Thành với Đình Lộc ai hơn vì, vì thực ra cả 2 người đều khó ưu điểm riêng, lại còn rất nhiệt tình giúp đỡ tôi tập nhảy nữa.

Mỗi ngày trên sàn tập đều rất vui, tôi có rất nhiều điều muốn nói với cả Trường Nam Thành lẫn Đình Lộc, trên hết là lời cảm ơn chân thành vì đã luôn tận tình hướng dẫn cho tôi. Tôi trước khi thi, tay chân cứng ngắc, người lại không được linh hoạt như các thí sinh khác. Nhưng giờ thì mọi thứ đỡ rồi, có được điều này là nhờ Trương Nam Thành và Đình Lộc giúp đỡ tôi.  

bước nhảy ngàn cân 8

Kỷ niệm vui và buồn của chị từ đầu chương trình đến giờ là gì?

Mỗi tập Bước nhảy ngàn cân trôi qua, tôi càng cảm nhận rõ hơn niềm vui và nỗi buồn ở sân chơi này. Đầu tiên, được vào nhà chung, gặp các em có cùng hoàn cảnh như mình rồi nói chuyện, chia sẻ về cuộc sống, cùng ăn, tập thể dục, vui chơi rất là tuyệt vời. Sau đó, thấy số cân của mình giảm đi từng tuần, tôi lại càng vui hơn nữa. 

Ấy vậy thôi chứ cũng buồn lắm, đó là những lúc bất lực vì mình cố sức giảm cân nhưng không được bao nhiêu. Buồn nhất là đêm thi thứ 6 vừa rồi, mình đã bị loại vì đã nhảy không tốt và giảm cân không được nhiều. Rồi cả chuyện phải chia tay với từng người nữa chứ, có những người mình rất quý, rất thân, mất đi một người, ngôi nhà chung thiếu hẳn tiếng nói, tiếng cười vui vẻ. 

Xin cám ơn chị Ánh Nguyệt vì đã dành thời gian trò chuyện! 
Chia sẻ