Bà mẹ hứng chỉ trích vì dùng dây giữ con trai nuôi chỗ đông người, lời giải thích gây bất ngờ

Minh Nhật,
Chia sẻ

Một người phụ nữ đã lên tiếng đáp trả những lời chỉ trích sau khi cô bị chế giễu vì chia sẻ một "bí quyết nuôi dạy con cái" gây tranh cãi để đứa con mới biết đi của cô không thể chạy lung tung ở nơi đông người.

Theo New York Post, bà mẹ một con Rachel Butcher đã chia sẻ bức ảnh của cậu con trai nuôi lên mạng xã hội và giải thích rằng cô phải dùng tới dây để giữ an toàn cho cậu bé.

Đó là lúc 2 mẹ con đi đến cửa hàng. Con trai nhỏ của Rachel "chạy rất nhanh" nên cô buộc phải đeo cho con một chiếc dây trông như dây cương ngựa để cậu bé không thể chạy xa khỏi tầm mắt của mẹ.

"Con tôi chạy nhanh hơn tôi. Do vết sẹo sau ca phẫu thuật cắt tử cung nên đôi khi tôi gặp khó khăn khi chạy để theo kịp thằng bé", bà mẹ người Mỹ viết trên Facebook. "Có thể mọi người cũng chưa biết, tôi đã từng tập luyện chạy hàng ngày trước khi phẫu thuật. Cho nên không thể đổ lỗi do tôi lười biếng".

Bà mẹ hứng chỉ trích vì dùng dây giữ con trai nuôi chỗ đông người, lời giải thích gây bất ngờ- Ảnh 1.

Một bà mẹ dùng sợi dây buộc để ngăn con chạy nhảy lung tung.

Bà mẹ này cũng nói rằng con trai nuôi của cô dường như có "tốc độ và năng lượng cao hơn" so với những đứa trẻ khác cùng tuổi.

Rachel viết: "Con trai tôi có nhiều năng lượng và tốc độ nhanh hơn những đứa trẻ cùng độ tuổi 21 tháng. Thằng bé mới chào đời đã phải dùng thuốc liên tục, vợ chồng tôi biết rất ít hoặc gần như không biết gì về gia đình ruột thịt của thằng bé và di truyền của họ".

Người mẹ cho biết con trai cô ghét bị bó buộc trong xe đẩy hoặc ghế ô tô. Vậy nên, sợi dây buộc người dường như là lựa chọn tốt nhất để giữ cho cả 2 mẹ con được vui vẻ và an toàn.

Bà mẹ hứng chỉ trích vì dùng dây giữ con trai nuôi chỗ đông người, lời giải thích gây bất ngờ- Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, Rachel nói rằng thứ gọi là "dây xích" ở người con trai cô thường thu hút ánh mắt tò mò và cả bình luận ác ý từ những người lạ khi đến nơi công cộng.

Cô giải thích: "Có lần, tôi đã về nhà khóc sau khi rời khỏi siêu thị mà chưa mua sắm được gì. Thỉnh thoảng tôi cũng nhận được những bình luận ác ý và những ánh mắt nhìn khó chịu.

Nhưng hôm nay còn tệ hơn nữa. Chúng tôi đến siêu thị Target. Con trai đeo sợi dây trên người và tỏ ra rất ngoan ngoãn. Thằng bé vui vẻ, cười đùa, và chạy nhảy nghịch ngợm, nhưng thằng bé luôn ở gần tôi, trong tầm mắt theo dõi của tôi. Con trai tôi bây giờ đã gần 3 tuổi và vẫn chạy nhanh nhảy nghịch ngợm.

Thằng bé vẫn tham gia trị liệu ngôn ngữ, và chúng tôi đang giải quyết tình trạng chậm phát triển của con. Thằng bé đang phát triển khá nhanh".

Trước đó, vào năm 2022, một người cha của 5 đứa con đã bị chỉ trích trên mạng vì dùng "dây xích" để đưa 5 đứa con của mình ra ngoài đi dạo.

Jordan Driskell đã đăng tải một đoạn video lên mạng xã hội cho thấy 5 đứa con nhỏ của anh đeo chiếc dây buộc khi đi dạo.

Driskell và vợ Brianna nói rằng thật khó để theo dõi các con của họ - Zoey, Dakota, Hollyn, Asher và Gavin. Họ thường xuyên sử dụng dây buộc đó mỗi khi đưa con ra ngoài.

Nhưng sau khi đăng đoạn clip đi dạo lên mạng, cặp đôi này đã vấp phải những bình luận chỉ trích từ những người lạ nói rằng họ cảm thấy bức xúc khi nhìn thấy người cha sử dụng công cụ này.

Một người nói: "Những đứa trẻ đó đã quá lớn để bị gông cùm như thế".

"Bọn trẻ không phải là thú cưng. Thế còn việc dạy dỗ chúng phải làm gì thì sao?", người khác nói.

Trong khi đó, một người khác nói ý mỉa mai: "Tiếp theo bạn có định huấn luyện các con mình kéo xe trượt tuyết không? Có ai trong số chúng được giải cứu không?".

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có người lên tiếng bênh vực ông bố. "Hãy làm những gì bạn phải làm để giữ an toàn cho các em bé! Tình yêu là điều tôi thấy. Không ai trong số chúng trông có vẻ căng thẳng chút nào. Đỡ vất vả cho bạn", một người viết.

"Cố lên bố nhé! Bọn trẻ được an toàn, bạn tỉnh táo còn những người phản đối thì thật ngớ ngẩn", một người khác bình luận.

Nguồn: New York Post

Chia sẻ