Bà mẹ cứu sống một con gà mù - thú cưng của cô con gái mắc bệnh tự kỷ

Nguyễn Quỳnh,
Chia sẻ

Chị Roberta Rapo sống ở Sydney, Úc đã hô hấp nhân tạo cho con gà mái bị mù, thú cưng của con gái suốt 3 giờ đồng hồ sau khi nó sẩy chân rơi vào một hồ bơi.

Sau khi vớt con gà mái tội nghiệp của con gái, cô bé Rayna Rapo (14 tuổi) lên khỏi hồ bơi, chị Roberta Rapo đã kiên nhẫn dùng đôi bàn tay để hô hấp nhân tạo cho con gà mái cho tới khi nó “cục tác” trở lại. Sau khi sống sót, con gà đã tặng cho chị Roberta Rapo một món quà là quả trứng nóng hổi vừa đẻ.
 
Con gà mái tên là Chooky Wooky bị mù mắt, khi mải chơi đã bị một cơn gió mạnh bất thần cuốn xuống hồ bơi của gia đình chị Roberta Rapo.“Chooky Wooky nổi trên mặt nước như một tấm xốp và con gái tôi, Rayna khóc ầm ĩ”, chị Roberta Rapo nhớ lại. 
 
Được biết, con gái chị Roberta, Rayna Rapo không may mắc chứng tự kỷ, và con gà mái Chooky Wooky là bạn thân thiết nhất của cô bé. Rayna đã nuôi con gà từ bé và luôn nói: “Chooky Wooky là con của con, con yêu nó rất nhiều”.
 
Bà mẹ cứu sống một con gà mù - thú cưng của cô con gái mắc bệnh tự kỷ 1
Rayna Rapo bên cô gà mái cưng được mẹ cứu sống

Chính vì vậy, khi Chooky Wooky gặp nạn, chị Roberta Rapo cho biết: “Tất cả những người xung quanh nghĩ rằng chúng tôi bị điên khi cố gắng cứu sống con gà nhưng tôi không thể để nó chết. Tôi đã vui mừng thông báo cho những người hàng xóm khi Chooky Wooky sống lại”
 
Bác sĩ thú y cho biết Chooky Wooky đã hoàn toàn thoát khỏi móng vuốt tử thần sau tai nạn hy hữu. Còn Rayna Rapo thì vui mừng đến không thể tin nổi: “Đó là một con gà kỳ diệu”, cô bé nói. 
Chia sẻ