Bá Chi mỏng manh tựa cánh đào, Liễu Nham nóng bỏng từng đường cong

Linh Nguyễn,
Chia sẻ

Cùng trở thành gương mặt trang bìa của tạp chí Figaro, cả 2 người đẹp đã đem đến cho người xem những cảm xúc rất riêng trong không khí xuân về.

Trương Bá Chi đẹp mỏng manh tựa cánh đào

 
Kết thúc cuộc hôn nhân 5 năm với Tạ Đình Phong, Trương Bá Chi đang từng bước khẳng định sức mạnh của mình khi vừa đảm nhiệm vai trò làm mẹ vừa nỗ lực trên con đường sự nghiệp. Công việc và trách nhiệm nuôi dạy còn dường như đã lấy đi từ Bá Chi rất nhiều sức lực nhưng bù lại cô lại thấy hạnh phúc vì những gì mình đang có.
 






Xuất hiện trên tạp chí Figaro số đầu năm, nữ diễn viên “Dương môn nữ tướng” gây bất ngờ cho người hâm mộ bởi vẻ đẹp mỏng manh, duyên dáng của người phụ nữ 2 con. Mặc dù sở hữu thân hình mảnh mai nhưng có thể nói Trương Bá Chi luôn có sự quyến rũ, cuốn hút người đối diện.

Trong năm 2011, hầu hết các bộ phim có sự tham gia của Trương Bá Chi đều không có được thành công, thậm chí cô còn bị ví là “thuốc độc phòng vé” nhưng không vì thế mà Bá Chi nản lòng. Bước sang năm mới 2012, khán giả sẽ được tái ngộ người đẹp xứ cảng thơm này qua tác phẩm mang tên “The Shadow of Love”. Đây là bộ phim mà Bá Chi đóng cặp với nam tài tử Hàn Quốc - Kwon Sang Woo.
 






Liễu Nham kiêu sa khoe đường cong nóng bỏng

 
Là 1 trong những ngôi sao trẻ mới nổi trong năm 2011, cái tên Liễu Nham được mọi người biết đến nhiều hơn thông qua nhân vật nàng tiên Vân Mai của “Họa bích”. Không chỉ được chú ý bởi vai diễn ấn tượng này mà kiều nữ họ Liễu còn từng gây sóng dư luận khi thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện với những trang phục khoe khéo vòng 1 nóng bỏng. Cư dân mạng đã đặt biệt danh cho cô là “siêu vòng 1” và cứ nhắc đến Liễu Nham là người ta nhớ đến mỹ nhân ngực khủng.
 


Nhận lời làm người mẫu ảnh cho tạp chí Figaro số mới, Liễu Nham tiếp tục đốt mắt người xem bởi vẻ đẹp nóng bỏng của mình với những đường cong bốc lửa. Bộ ảnh này đã lột tả được sức xuân căng đầy và nét kiêu ngạo của 1 cô gái trẻ hiện đại.

Chia sẻ với người hâm mộ về cảm giác khi được đặt biệt danh “siêu vòng 1”, Liễu Nham bày tỏ: “Tôi thấy nếu mọi người đặt biệt danh cho tôi thì đó cũng là 1 điều tốt. Trong xã hội hiện nay, người ta không sợ có biệt danh mà chỉ sợ không gây được ấn tượng gì. Rõ ràng, có biệt danh thì sẽ nổi tiếng. Tôi chỉ hy vọng mọi người đừng nhìn vào biệt danh đó mà coi nhẹ lòng yêu nghề của tôi.”.
 


Chia sẻ