AQ cho chồng đi "bồ"

Nhã Đan,
Chia sẻ

Nhiều chị em cho rằng "mắt không thấy, tim không đau"...

Đang họp ở cơ quan, An gọi điện năm lần bảy lượt vào máy của Phượng. Nghĩ có việc, Phượng ra ngoài gọi lại cho đứa bạn:

- "Mày đang ở chỗ nào mà tao gọi không trả lời ngay thế? Mày ra ngay đây, quán cà phê B. ở đường T. Ra mà xem chồng mày đang phởn với đứa con gái người phây phây ra kia kìa."

Nghĩ ngợi đôi chút, Phượng nói:

- "Mày nhầm rồi, em ông ý đấy. Mày đừng làm gì vớ vẩn, thiên hạ nó cười cho."

Nói đoạn, Phượng dập máy rồi chạy ra cầu thang bộ, nơi chẳng có bóng người để... khóc.

Bắt quả tang, có sướng gì…

Đây không phải lần đầu, chị nhận được cuộc điện thoại kiểu này. Phượng là người đàn bà chịu thương chịu khó. Lúc thời con gái, chị cũng xinh đáo để, biết bao anh làng trên xóm dưới thèm thương trộm nhớ.

Rồi lấy Thành, sinh con… Phượng quên bẵng bản thân mình. Cả ngày chị vùi mình vào kiếm tiền rồi chuyện gia đình, con cái...

Với chị, "mắt không thấy, tim không đau"... (Ảnh minh họa)

Trong khi Thành, trước anh phơi phới nay còn tốt mã, phong độ hơn.

Bạn bè ai cũng bảo Phượng dại, nhưng cô cứ một mực tin anh chồng. Không thể có chuyện gì xảy ra, rằng, Thành là người chồng, người cha hoàn hảo.

Nhưng rồi, liên tiếp một thời gian ngắn, không chỉ bạn bè mà cả hàng xóm cũng rỉ tai mách nhỏ “anh xã nhà chị đặc biệt có vấn đề, chị cần làm rõ trắng đen cho chừa thói ong bướm của chồng."

Nhưng kệ, chị nói: “Theo dõi người ta, bắt quả tang người ta, mình sẽ nhận được gì? Mình hạnh phúc hơn chăng?” Chị cứng nhắc thế nhưng tối về nhà, nằm trong căn phòng vắng bóng đàn ông thì chị sợ. Chị sợ nhìn thấy cảnh chồng và người đàn bà nào đó đang cuốn quýt trên giường. Nếu nhìn thấy, chắc chị không sống được mất.

Khi gia đình xảy ra việc, dù người vợ có cố nhắm chặt mắt, bịt chặt tai… vợ chồng cũng khó có hạnh phúc.

Cũng như suy nghĩ kiểu AQ này, chị Lan nói: “Hắn muốn đi bồ thì cứ việc miễn đừng để mình biết."

Nghi chồng “mèo mỡ”, Lan mặc kệ, không đi theo dõi, cũng không muốn thuê thám tử. Cô sợ những bằng chứng sẽ ám ảnh mình suốt đời.
 
Chồng cô là một anh chàng hào hoa, đẹp trai có tiếng ở phố núi. Còn trẻ nhưng anh đã sở hữu cả 3 khách sạn khá lớn. Kinh tế nhà anh chị là việc chẳng đáng lo. Hàng ngày đặc biệt dịp hè, tiền cứ dồn dập về đầy két.

Đi kèm với việc đó, anh có hàng loạt chân dài, mông cong chạy theo suốt ngày. Cô biết bởi có lần mượn máy điện thoại của chồng để nhắn tin, Lan sững người khi đọc được một tin đầy tình cảm: “Anh đang chỗ nào rồi, sắp đến chưa? Phòng cũ đấy nhé. Cứ mở cửa, em không chốt.”

Lan chơi bài kệ, tự an ủi mình: “Thằng đàn ông nào chả vậy. Kệ nó, cho nó thỏa sức ở ngoài. Chỉ cần con được hạnh phúc. Thế là đủ.”

Rồi liên tục, anh báo phải đi công tác lập chi nhánh trong miền Nam. Lan biết, chắc chồng lý do lý trấu để "mèo mỡ". Đứa bạn thân bảo cô lạ lùng, quái đản, không biết giữ chồng sau hối không kịp. Cô nói lại: “Nhiều bà cũng lên kế hoạch giữ chồng đấy, có ăn thua đâu. Vật vã theo dõi chồng chỉ khổ thân mình, hạnh phúc cũng có khi vỡ tan. Cứ nhắm mắt coi như không biết gì là hơn cả.”

Lôi... chồng ra ánh sáng

Nghi chồng ngoại tình, nhiều chị em mất ăn, mất ngủ, tâm trạng luôn u uất vì người bạn đời có dấu hiệu khả nghi mà không sao làm sáng tỏ được... Cảm giác không biết mình có bị chồng qua mặt không thật chẳng dễ chịu chút nào. Nếu chỉ nói suông hoặc dựa vào vài cái tin nhắn làm bằng chứng, chắc chắn người chồng sẽ cãi bay.

Tuy nhiên, cũng có người “tự ru” mình bằng suy nghĩ kiểu AQ: “Thôi, anh ta làm gì sau lưng mình thì làm. Không biết thì coi như không có chuyện gì”.

Thực ra, ghen tuông là cảm giác rất tự nhiên của con người. Ghen có chừng mực mang lại lợi ích vì nó giúp bảo vệ hạnh phúc, không có cơ hội cho người thứ ba xen vào và khiến người bạn đời có cảm giác được cần đến, được yêu thương...

Vì thế, những khó chịu khi nghi chồng ngoại tình cần được giải tỏa, chứ không phải kìm hãm. Nếu không, người vợ luôn sống trong mối hoài nghi, lòng tin với chồng giảm sút và dần dần thấy coi thường, xa lánh chồng.
Chia sẻ