Anh rể đòi ly hôn chị gái tôi vì “bầu vượt mặt” vẫn đi giày cao gót, trang điểm, mặc váy bó sát

Hướng Dương,
Chia sẻ

Em nhiều lần nhắc nhở mà chị ấy vẫn không quan tâm hoặc gắt gỏng đáp trả.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tamsu@afamily.vn

Hướng Dương thân mến,

Em tên Ngọc Hạ, 22 tuổi. Em mới tốt nghiệp đại học, chưa có người yêu nên không có nhiều kinh nghiệm trong việc bầu bì. Nhưng chị gái em hiện đang mang thai 6 tháng. Em với chị ấy cứ cãi nhau hoài về việc ăn mặc khi có bầu.

Hướng Dương tin không, từ lúc biết có thai, chị gái em vẫn cứ diện váy ôm bó sát và giày cao gót. Bụng bầu nhỏ thì không sao nhưng bụng càng lớn, cách ăn mặc đó của chị ấy càng không phù hợp, thậm chí gây phản cảm.

Những cái váy bó sát, khoe bụng bầu to ra, giày cao gót trên 5cm, trang điểm kĩ càng như không hề có bầu, cách ăn diện của chị gái làm em bực mình. Em nhiều lần nhắc nhở thì chị ấy lơ lơ đi, không thèm nghe có lần chị ấy nổi nóng mắng mỏ lại em.

Bụng chửa ễnh ra nhưng chị gái tôi vẫn nhất quyết đi giày cao gót và trang điểm, cả nhà khuyên không được nhưng phản ứng của anh rể mới mạnh mẽ - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Chị ấy bảo em lắm chuyện, có bầu đi rồi biết. Xấu xí đi cho chồng chê chồng bỏ rồi mới hối hận. Chị ấy còn nói bầu bì thì bầu bì nhưng không thể để bản thân xấu xí, sồ sề được. Nhưng em không chấp nhận được. Chồng chị cũng không chấp nhận được.

Mới đây hai anh chị cãi nhau một trận lớn. Anh chị ở nhà bố mẹ em, anh cũng bảo chị mua mấy cái váy bầu rộng rãi mà mặc nhưng chị ấy không chịu. Cãi qua lại một hồi, anh rể em bỏ về nhà đẻ luôn, không quan tâm chị, thậm chí còn đòi ly hôn nữa.

Biết chị buồn nhưng em lại thấy thế cho đáng đời. Chị gái em đúng là chỉ biết mình mà không biết thương con, không tôn trọng chồng. Có cách nào để chị em tỉnh ngộ, biết lo cho con không chị Hướng Dương ơi? 

Bụng chửa ễnh ra nhưng chị gái tôi vẫn nhất quyết đi giày cao gót và trang điểm, cả nhà khuyên không được nhưng phản ứng của anh rể mới mạnh mẽ - Ảnh 3.

Hướng Dương tư vấn

Gửi em gái,

Đọc tâm sự của em, Hướng Dương cảm nhận được em là người sống rất tình cảm, biết quan tâm mọi người. Nhưng ngược lại là chị em. Chị ấy thật đáng trách khi có thai mà còn đi giày cao gót, mặc váy bó sát.

Rõ ràng khi phụ nữ có thai mà ăn mặc như thế sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến đứa bé. Có thể gây động thai, sảy thai, em bé còi cọc, khó phát triển... Hướng Dương nghĩ chắc chắn chị gái em cũng hiểu những điều này nhưng vẫn cố tình mặc như vậy.

Và lý do chị em đưa ra là vì sợ chồng chê, sợ xấu. Thế nên chồng chị ấy có vai trò, vị trí rất quan trọng trong cuộc sống của chị ấy. Nếu em đã không khuyên được, hãy trò chuyện với anh rể em, để anh ấy làm điều đó.

Hiện tại hai người họ đang giận hờn nhau, em hãy khuyên anh rể xuống nước, nhường vợ một chút. Điều này còn vì chính đứa bé trong bụng nữa. Khi nào hết giận, anh rể em hãy ngọt ngào khuyên bảo vợ. Ngoài ra, anh ấy cũng có thể đưa vợ đi mua váy bầu để thể hiện tình cảm, sự chân thành với vợ. Khi được tự tay chồng lựa váy bầu, giày dép cho, chắc chắn chị em sẽ cảm động và từ bỏ sở thích ăn mặc cũ thôi.

Về phía em, em có thể lên mạng, tìm kiếm những bài báo, những nghiên cứu khoa học về tác hại khi mang thai mà ăn mặc không phù hợp để chị em xem. "Mưa dầm thấm lâu", khi đó, chị em sẽ thay đổi dần dần thôi.

Thân gửi em.


Chia sẻ