Ấn tượng đám cưới của người Pháp

,
Chia sẻ

Đàn ông mặc váy, đeo áo ngực... là một trong những nét thú vị mà người Pháp làm trong lễ 'chôn vùi thời son trẻ' trước lễ cưới.

Tôi đã từng được đi dự khá nhiều đám cưới truyền thống của người Pháp và đôi khi vẫn đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác về phong tục mới lạ, độc đáo và nhiều màu sắc của người bản xứ.

Cô dâu, chú rể phải ra tòa thị chính nơi mình ở, hoặc nơi họ muốn tổ chức đám cưới để đăng ký chỗ cho một ngày thứ 7 nào đó làm lễ và ký giấy kết hôn. Sau khi biết ngày cưới, họ in và gửi những tấm thiệp mời rất độc đáo đến người thân, bạn bè và tôi chưa bao giờ nhận được hai kiểu giấy mời giống nhau. Sự sáng tạo, không khí của buổi tiệc được thể hiện rất nhiều thông qua tấm thiệp cưới.

Trang phục ngộ nghĩnh của một chú rể Pháp trong lễ “chôn vùi thời son trẻ” trước đám cưới.
 
Danh sách khách mời được chia làm hai, một là người đến dự, uống rượu chúc mừng đôi uyên ương, phần còn lại được mời dự tiệc bữa tối với gia đình. Danh sách này thường bó hẹp trong khoảng mấy chục người, nhiều lắm cũng chỉ tầm 100 người. Người dự tiệc cưới sẽ nhận được giấy mời trước ít nhất 3 tháng. Nếu bạn có thể đến dự hoặc không thì đều phải thông báo trước cho chủ nhân nhằm giúp gia đình hai bên có thời gian chuẩn bị, tính lượng khách mời và cốt để không dư thừa hay thiếu hụt đồ ăn. 
 
Trước khi cưới, các đôi uyên ương người Pháp thường có lễ “chôn vùi thời son trẻ”. Lễ này khá thú vị như: chàng trai mặc váy, đeo áo ngực ra ngoài, đi khắp nơi mời mọi người uống sữa; cô gái hóa trang thành một cô y tá, quần áo xộc xệch với một cái bơm tiêm to tướng trên tay...

Sau khi tổ chức lễ cưới trong nhà thờ, sẽ đến phần tiệc đứng và tiệc đêm. Thường các bàn ăn trang trí đơn giản với nến và một tấm bảng có ghi tên khách và thực đơn bữa tối. Cứ cách giữa hai món ăn là màn nhảy nhót hát hò của tất cả mọi người đến dự. Trước khi ra về, cô dâu chú rể sẽ tặng thượng khách một gói kẹo bọc khéo léo trong những miếng vải voan thắt nơ xinh đẹp. Chưa hết, thời gian sau đám cưới, khách sẽ nhận được 1 tấm ảnh cô dâu, chú rể và những lời cám ơn...

Khám phá văn hóa nước ngoài đến giờ với tôi vẫn mãi là mới lạ!
 
Theo Phương Ly (từ Pháp)
Nguồn: Báo Đất Việt
Chia sẻ