An Nguy: Vừa gặp mặt đã bị ép phải hôn Trấn Thành

Shindo. Ảnh: Hồng Ngọc,
Chia sẻ

An Nguy cho biết cô vô cùng ngượng ngùng khi những phân đoạn đầu tiên của cô và Trấn Thành trong "Chờ em đến ngày mai" lại là cảnh hôn môi nóng bỏng.

Đầu năm gây bão bằng việc tham gia chương trình truyền hình Gương mặt thương hiệuThe Face, cuối năm lại khiến báo giới tốn hao nhiều gấy mực vì vai diễn bạn gái Trấn Thành trong Chờ em đến ngày mai, An Nguy tự nhận 2016 là một năm khá ổn với mình. Rời khỏi lãnh địa Vlog để tấn công vào showbiz, An Nguy của thời điểm hiện đại đã "nhuốm màu nghệ sĩ" hơn trước kia rất nhiều. Tuy nhiên, cuộc dạo chơi nào cũng có những kiến khen chê khác nhau, dù muốn dù không, Chờ em đến ngày mai vẫn khiến An Nguy nhận nhiều chỉ trích vì diễn xuất chưa thuyết phục.

An Nguy: Vừa gặp mặt đã bị ép phải hôn Trấn Thành - Ảnh 1.

An Nguy

Cơ duyên nào giúp chị nhận được vai nữ chính trong "Chờ em đến ngày mai" dù trước đó chưa hề có bất kỳ kinh nghiệm diễn xuất này?

Cũng tình cờ thôi, chắc một phần tôi gây chú ý ở The Face nên chị Thanh Thúy mới gọi được điện bảo đi casting thử. Chị ấy nói tôi có vẻ hợp với vai diễn nên đến gặp đạo diễn xem sao. Tiếp đến, tôi gặp anh Đinh Tuấn Vũ rồi làm việc thêm 1 vài lần nữa là bắt đầu bấm máy luôn. Phim quay cỡ đầu tháng 8, đến ngày 25/8 thì đóng máy. Tôi có hơn 3 tuần ở trường quay, tuy cực nhưng cũng vui vì lần đầu tiên được đóng phim.

An Nguy: Vừa gặp mặt đã bị ép phải hôn Trấn Thành - Ảnh 2.

Vai Ly Cún của chị trong phim bị nhiều khán giả chê là gượng gạo và chưa cuốn hút. Chị nghĩ sao về những ý kiến trái chiều hướng về mình?

Có chê thì cũng đành chịu, tôi quen rồi. Đây là phim đầu tiên, trước đó tôi chưa hề tham gia dự án nào hết, không chỉ mọi người mà bản thân tôi cũng lo lắng, chẳng biết khi lên màn ảnh, mình diễn thế nào. Tôi cũng đã từng rất lo lắng chẳng biết mặt mình có bị đơ, rồi đọc thoại như thế nào, có bị dính chữ hay đớt không. Thôi thì mọi thứ đã rồi, cứ chờ kết quả xem doanh thu ra sao. Chứ khán giả bỏ tiền ra mua vé xem phim, khen chê đánh giá thì cũng không đến lượt tôi có ý kiến. Họ có quyền làm vậy.

An Nguy: Vừa gặp mặt đã bị ép phải hôn Trấn Thành - Ảnh 3.

Có vẻ như chị đã gặp khá nhiều khó khăn với bộ phim đầu tay này?

Nếu nói quá khó khăn thì cũng không đúng. Tôi chỉ làm những gì mình có thể. Ngày đầu tiên, tôi bị khớp camera, cứ máy chĩa vào là không tài nào diễn cho ra cảm xúc. Rồi sau đó, đạo diễn phải cho quay những cảnh như đạp xe đạp hay di chuyển lung tung, tôi mới quen dần. Đến mấy ngày sau thì mọi chuyện ổn hơn, tôi có thể khóc, vỡ oà theo cảm xúc của nhân vật.

Chỉ riêng có chuyện theo đoàn gần 1 tháng là hơi cực. Chắc do lần đầu tiên quay phim nên chưa có kinh nghiệm. Đi cùng tôi là 1 bạn trợ lý, cần gì thì bạn này sẽ giúp. Tôi không phải như những ngôi sao khác, cần có makeup riêng, stylist riêng. Cơm thì ăn chung với mọi người, ngủ nghỉ cũng theo như lời ekip sắp xếp. Sức khỏe tôi hơi yếu, gần 1 tháng mà sốt hết 3 lần. Mỗi lần sốt kéo dài từ 5 đến 6 ngày. Cứ ốm vừa khỏi là lại ốm tiếp. Sức khỏe không tốt cũng một phần ảnh hưởng đến công việc, mấy thứ còn lại thì cũng bình thường. Làm cho xong thì thôi.

An Nguy: Vừa gặp mặt đã bị ép phải hôn Trấn Thành - Ảnh 4.

Những cảnh hôn chị và Trấn Thành diễn ra như thế nào? Lần đầu tiên diễn xuất đã đóng cặp với nghệ sĩ đình đám như Trấn Thành, chị có áp lực gì không?

Ngày đầu gặp anh Thành đạo diễn Đinh Tuấn Vũ đã bắt ép chúng tôi quay cảnh hôn. Đây là lịch trình của đoàn phim thôi, mình buộc phải tuân theo. Ngượng lắm, mới gặp ngoài đời lần đầu tiên mà đã hôn rồi. Ai mà không ngượng chứ. Tôi quay không được, cứ nhìn anh Thành là cười, anh Thành tuy có kinh nghiệm diễn xuất cũng bối rối luôn. Sau đó, đạo diễn, quay phim và các anh chị trong đoàn phải kéo tôi ra nói chuyện riêng. Ổn định tinh thần xong tôi với anh Thành mới quay tiếp được.

Áp lực khi đóng chung với anh Thành thì không có, chỉ là cảm giác ảnh đẹp trai hơn trên TV. Đứng gần mới thấy anh thành rất cao, hồi trước đến giờ tôi không nghĩ ảnh cao thế. Tuy tuổi Thành nhỏ hơn tôi nhưng mà xưng hô giữa 2 bên không có vấn đề gì. Anh Thành rất chững chạc, biết ga lăng với phụ nữ. Trước khi bắt đầu cảnh quay, anh Thành đều gọi tôi ra trao đổi kịch bản. Quay xong thì xem lại trên monitor kỹ càng. Cảm thấy được thì dừng, không được thì xin đạo diễn cho quay lại. Nhiều lần anh Thành và Đinh Tuấn Vũ tranh cãi về cảnh quay, 2 người luôn đi đến quyết định là làm cả 2 phần theo ý đạo diễn lẫn diễn viên. Quay xong, cái nào ưng ý hơn thì lấy. Nói chung, đóng cặp với anh Thành thì cũng học hỏi được nhiều điều.

An Nguy: Vừa gặp mặt đã bị ép phải hôn Trấn Thành - Ảnh 5.

Chị tự đánh giá bản thân mình giống Ly Cún bao nhiêu phần trăm? Nếu bị đặt trong hoàn cảnh của Ly Cún, chị có chọn yêu nhân vật ngôi sao ca nhạc của Trấn Thành không?

Yêu chứ! Tại sao không yêu. Mình còn trẻ mà, rõ ràng Ly Cún yêu nhân vật Kevin Vũ của anh Thành lắm. Và Kevin Vũ cũng yêu cô ấy, họ có tình cảm thực sự. Tôi thì cứ làm theo tiếng gọi con tim thôi, chẳng cần gì phải suy nghĩ là nếu đi theo anh chàng này thì cuộc sống của mình sẽ bị ảnh hưởng. Chắc gì bị ảnh hưởng chứ!

Nói đến chuyện tính cách, nếu là 11 năm trước thì Ly Cún giống tôi. Tôi cũng bánh bèo, drama queen y chang vậy. Cũng yêu các chàng đến mức cuồng say, rồi đau khổ, rồi ngây thơ, trong sáng giống thế. Mà sau 11 năm, đi qua vấp váp nhiều, tôi cũng thay đổi. Bất cần và kín tiếng hơn. Giờ với các fan thì bình thường, tôi vẫn trò chuyện, chụp ảnh cùng được. Nhưng với những mối quan hệ khác, tôi có sự dè chừng. Mọi người bảo tôi chảnh, nhưng không phải thế, chỉ hơi khó gần tí. Tôi thích chơi và nói chuyện với những ai tôi đã hiểu và biết về họ. Chứ nếu mới gặp mà kêu tôi thân thiết hay quá thoải mái thì không bao giờ.

Nhưng đã là người của công chúng thì cũng cần có sự thân thiện nhất định. Chị không lo sợ sẽ bị khán giả chỉ trích vì tính cách khác biệt của mình sao?

Tôi từ trước đến giờ đã vậy, đâu có gì thay đổi, giờ bắt tôi phải giấu cái tôi của mình đi thì hơi kỳ. Mà tôi nghĩ, cũng chả có gì phải sợ. Trong mắt fan tôi vẫn là một An Nguy rất thân thiện, hài hước, dễ thương. Vậy đủ rồi. Tôi không muốn mình trở nên thảo mai hay hạ mình nịnh nọt bất kỳ ai chỉ vì đang là người của công chúng. Thân thiện khác với thảo mai, tôi sẽ thay đổi bản thân theo chiều hướng tốt hơn.

An Nguy: Vừa gặp mặt đã bị ép phải hôn Trấn Thành - Ảnh 6.

Tôi cũng chẳng có áp lực vì chuyện mình đã 30 tuổi mà lại là người mới trong giới nghệ sĩ. Chẳng có gì sớm hay trễ hết. Ai hỏi tôi câu này tôi cũng nói ngay, chỉ là mình làm khi có cơ hội, cái gì thích mới làm được. Tại sao phải nặng nhẹ ý kiến này kia của mọi người mà làm bản thân khác đi. Tôi sống cho chính mình và cũng có những tôn chỉ riêng. Nhiều khi tôn chỉ đó nó gây khó chịu cho người khác, nhưng đó mới chính là tôi. Tôi tự mình làm việc, không nhờ vả, dựa dẫm ai, tôi đang tận dụng từng cơ hội đến với mình, nhưng trên hết vẫn giữ lại cá tính vốn có từ lâu.

Nhìn lại năm 2016, chị có hài lòng với bản thân không? Có vẻ như con người An Nguy hiện tại đã "nhuốm màu showbiz" nhiều hơn trước?

Năm nay khá OK, tôi thấy OK hơn năm trước. Tôi tham gia chương trình truyền hình, rồi lại còn đóng chính trong 1 phim điện ảnh được đầu tư chỉnh chu, nghiêm túc. Đây là cái điều mà từ trước tới giờ tôi đã mong muốn. Hồi còn du học ở Mỹ, tôi làm Vlog vì thích, sau đó cũng có nghĩ đến chuyện gia nhập showbiz. Đến giờ thì cũng đã làm được điều đó, tôi được nhiều người biết tới nên cũng ăn nói chỉnh chu, nhẹ nhàng hơn.

An Nguy: Vừa gặp mặt đã bị ép phải hôn Trấn Thành - Ảnh 7.

Chuyện ồn ào với The Face, đến giờ tôi đã không còn nghĩ nhiều nữa. Các mối quan hệ trước đó cũng vậy, duy nhất điều tôi quan tâm là khán giả có chấp nhận mình không. Tôi tự biết mình đã là người của công chúng, phải thường xuyên chào hỏi mọi người. Bây giờ tôi thấy bản thân lịch sự, lễ phép hơn chứ lúc trước thì có phần bướng và láu cá.

Nhiều khi nghĩ cũng thấy buồn cười, gia đình tôi có 2 chị em, tính tôi thì cứ ngông ngông như thế, em gái thì có phần bánh bèo, chững chạc hơn. Nhiều khi cũng không biết ai là chị, ai là em. Nhưng có vẻ như cũng được ưu ái trẻ lâu nên nhìn không thấy mình già lắm. Tôi được cái tự hài lòng với những gì đang có, dù bây giờ mới chân ướt chân ráo vào showbiz, nhưng tôi thấy mình đã thay đổi theo chiều hướng tốt hơn xưa.

Phụ nữ ở cái tuổi 30 này, nhiều người sẽ nghĩ đến một mái ấm gia đình. An Nguy có kế hoạch kết hôn và sinh con chưa?

Thì đúng thế nà, phụ nữ ở cái tuổi này, nhiều người sẽ muốn lấy chồng, sinh con. Tôi nghĩ, đó là điều mà ai cũng cần làm. Nhưng bản thân tôi thì chưa đến giai đoạn này, chắc còn cần thêm 1 thời gian nữa, khi mọi thứ đã chín mùi, tư tưởng của tôi cũng thay đổi, chắc sẽ đến giai đoạn này. Già dặn hay trẻ trung chỉ là suy nghĩ của mọi người. Như thế nào là già? Tôi có quan niệm riêng về chữ già, chỉ khi nào mình thấy già thì sẽ già, còn ngược lại nghĩ trẻ trung thì chắc là vẫn trẻ trung. Tất nhiên, không phải ai và gia đình nào cũng chấp nhận cái sự long bong của tôi. Tôi chẳng có công việc ổn định, không phải kiểu công chức nhà nước hay nhân viên văn phòng hàng ngày đi làm, đến tháng nhận lương. Tôi tự cho đó là lông bông. Song, vài ba năm nữa, ai nói trước được tương lai sẽ có gì, đúng không?

An Nguy: Vừa gặp mặt đã bị ép phải hôn Trấn Thành - Ảnh 8.

Bố mẹ không có ý kiến gì về những mối quan hệ yêu đương của An Nguy sao?

Những mối quan hệ hiện tại của tôi gia đình không can thiệp. Bố mẹ tôi tư tưởng cũng thoáng, miễn không mang đến rắc rối hay những điều tiêu cực là được. Tôi đi du học cũng đã lâu, quen với cuộc sống tự lập, không có gia đình gần bên rồi. Ngược lại, tôi dành những vị trí quan trọng cho những bạn bè thân thiết. Tôi hiện cũng đang thuê một căn nhà và ở cùng bạn bè. Quan trọng là bản thân mình suy nghĩ như thế nào thôi.

An Nguy: Vừa gặp mặt đã bị ép phải hôn Trấn Thành - Ảnh 9.

Lúc đi du học, tôi đã tự kiếm tiền. Làm Vlog đăng lên youtube hay nhận việc phục vụ ở các nhà hàng, đây đều là những thứ giúp tôi sống được trong khoảng thời gian ở Mỹ. Bây giờ cũng thế, lớn rồi, không thể dựa dẫm vào gia đình nữa. Và tôi cũng đủ tuổi, đủ trưởng thành để chịu trách nhiệm cho những việc mình đang làm.

Xin cám ơn An Nguy vì đã dành thời gian trò chuyện!

Chia sẻ