Nhạc sĩ Quốc Bảo 'rời' Bước nhảy hoàn vũ

Nhạc sĩ Quốc Bảo "rời" Bước nhảy hoàn vũ

Thông tin được khẳng định từ ông Lương Minh – thành viên BTC của "Bước nhảy hoàn vũ".

Mực khô xào dứa ngon mà lạ

22-07-2010 14:04:00 | In bài viết In bài viết này Hạnh Chi
Mực khô xào dứa vẫn vừa có thể làm “mồi” cho các ông bố “lai zai” lại vừa có thể trở thành một món mặn cho bữa cơm của gia đình

Mực khô nướng vừa thơm, vừa ngon, lại luôn được các ông chồng “tiếp đón” một cách nồng nhiệt, không bao giờ từ chối. Tuy nhiên, nếu mình giới thiệu thêm một món mới với mực khô mà không những vẫn giữ được những ưu điểm của món mực khô nướng như mình nói ở trên, mà còn là một món có vị mới lạ, vẫn vừa có thể làm “mồi” cho các ông bố “lai zai” lại vừa có thể trở thành một món mặn cho bữa cơm của gia đình nữa thì chắc các bạn sẽ không từ chối thử một lần xem sao.

 
 
Nguyên liệu gồm có:
 
Mực khô, dứa, cà chua, hành khô, bột nêm & tiêu.

 Chuẩn bị trước khi nấu:

- Mực khô bóc bỏ mai cứng, rửa sạch, rồi đem ngâm nước ấm khoảng 2 giờ.

- Dứa gọt vỏ, bỏ mắt, rửa sạch, đem thái con chì. (Bạn có thể chọn dứa xanh hoặc dứa chín tùy thuộc vào bạn thích ăn chua hay ngọt nhé. Mình thích ngọt ngào nên hay mua dứa chín)

- Cà chua rửa sạch bổ bốn hoặc bổ sáu.

- Hành khô bóc vỏ, đập dập, băm nhỏ.

- Bước tiếp là thái mực, các bạn chú ý khâu này nhé. Nếu con mực vừa vừa, cắt đôi con mực theo chiều ngang, sau đó thái nhỏ (cỡ chân hương) theo chiều dọc nhé, như vậy khi ăn mực sẽ mềm, không bị dai.

Bắt đầu nấu nhé:

Hành khô đã băm nhỏ cho vào chảo với chút dầu ăn phi thơm. Tiếp đến là cho mực vào đảo nhanh tay, cho chút bột nêm vừa ăn (nếu để nhâm nhi bạn cho nhạt hơn là để ăn với cơm nhé). Khi mực hơi xoăn tròn tròn vào rồi thì cho dứa vào xào cùng.
 
 

Khi thấy dứa chín, cho tiếp cà chua vào.

Xào nhẹ tay để cà chua chín mà không bị nát. Nêm nếm gia vị cho vừa miệng và thêm chút tiêu vào, món mực xào dứa đã ngon sẽ càng thơm ngon hơn.
 

Cho ra đĩa và mời cả nhà cùng thưởng thức món mới thôi. Cả nhà sẽ thấy đĩa mực xào trông thật nhiều mầu sắc và khi thưởng thức thì mực ngọt ngọt, dai dai như đang ăn mực nướng nhưng lại có thêm vị chua chua, ngọt ngọt và đặc biệt là rất thơm của dứa.

 

                                                                                                           Bài và ảnh Hạnh Chi

avatar Mangosteen 12:02 05/08/2010 Món này có thêm chút rau màu xanh nữa trông sẽ hấp dẫn hơn. Em thường bỏ thêm vài cây cần tây, ngon và đẹp hơn nhiều.
avatar Kim Lala 17:06 22/07/2010 Ảnh đẹp mà, trông ngon đấy chứ ạ
avatar kin 17:05 22/07/2010 Cảm ơn mẹ Hạnh Chi, món mực này mình đã thử làm rồi và thấy rất ngon. Trên afamily có nhiều mẹ chụp ảnh đẹp nhưng mình ko nghĩ ảnh xấu thì bị chê và ghét bỏ đâu. Quan trọng là mẹ nó đã đủ tự tin để gửi bài và được chính Ban biên tập afamily chọn đăng.
Cùng là đàn bà con gái với nhau, quanh quẩn xó bếp để chiều chồng chiều con,  làm được 1 món ngon đã là hạnh phúc lắm rồi. Vì vậy mẹ nó đừng tự ti nhé!
avatar Linh CHi 17:03 22/07/2010 Tự phê rất đáng yêu, vote cho bạn hehe. Tôi cũng nghĩ món này ngon. Ảnh lần sau bạn để chất lượng cao lên, gửi ảnh cỡ to để báo họ tiện xử lý là đc. Cảm ơn bạn đã chia sẻ món mới.
avatar Tác giả 14:51 22/07/2010 Rất xin lỗi các độc giả của chuyên mục Ăn ngon. Khi bài được đăng mình mới thấy ảnh bài của mình thật tệ, mong các bạn bỏ quá cho.
Nói thật món này mình cảm thấy rất ngon nhưng nhìn ảnh thế này có lẽ chẳng ai còn muốn làm thử nữa
Bạn cần phải đăng nhập để bình luận

Telex VNI None