Vì quá hà khắc và cấm vợ con mặc quần jeans, người đàn ông bị giết hại dã man nhằm chiếm đoạt tiền hậu sự

L.T,
Chia sẻ

Một người phụ nữ và 4 cô con gái đã âm mưu thuê sát thủ giết chết chính người chồng, người cha của mình chỉ vì ông ấy cấm phụ nữ trong gia đình mặc quần jeans. Vụ án mạng xảy ra tại bang Uttar Pradesh (Ấn Độ).

Theo Daily mail, ngày 24/06 vừa qua, người ta bất ngờ phát hiện thi thể đầy máu của phó thanh tra cảnh sát Ấn Độ tên Meharbaan Ali ở dưới một cống thoát nước thuộc bang Uttar Pradesh (Ấn Độ), cách nhà nạn nhân 250m.

Sau khi cơ thể của Ali được tìm thấy, cảnh sát lập tức mở cuộc điều tra. Họ cho biết những manh mối quan trọng từ các camera an ninh ở khu vực xung quanh đã giúp họ nhanh chóng tìm ra đầu mối và hung thủ gây án.

Sau khi xác định được kẻ chủ mưu, cảnh sát lập tức bắt giữ vợ và các con gái của ông Ali, bao gồm: bà Zahida Begum (52 tuổi), Saba (26 tuổi), Zeenat (22 tuổi), Iram (19 tuổi) và Alia (18 tuổi) tại nhà họ ở Shahjahanpur. Những người này đã thừa nhận thuê 2 kẻ giết người sát hại ông Ali.

Vì quá hà khắc và cấm vợ con mặc quần jeans, người đàn ông bị giết hại dã man nhằm chiếm đoạt tiền hậu sự - Ảnh 1.

Ông Ali và hai con gái.

Daya Chand Sharma, viên thanh tra tại đồn cảnh sát Sadar Bazaar, nói rằng người phụ nữ và các con gái của bà ta vô cùng bức xúc với những quy định nghiêm ngặt trong gia đình mà ông Ali đã đề ra, bao gồm cả việc cấm họ không được mặc quần jeans.

Ông cho biết: "Kể từ khi tìm thấy thi thể của ông Ali, chúng tôi đã nghi ngờ có sự dính líu của các thành viên trong gia đình ông ấy vì thi thể được tìm thấy cách nhà của họ có 250m. Chúng tôi tiến hành kiểm tra tất các nhật ký điện thoại của các thành viên trong gia đình ông Ali. Chúng tôi nhận thấy bà Zahida Begum liên tục gọi cho một số lạ".

Vì quá hà khắc và cấm vợ con mặc quần jeans, người đàn ông bị giết hại dã man nhằm chiếm đoạt tiền hậu sự - Ảnh 2.

Bà Zahida Begum (52 tuổi) bị cảnh sát bắt giữ vì chủ mưu thuê người giết chồng.

Cảnh sát cho hay, nạn nhân đã về nhà lúc 10h 45 phút sáng, sau khi rời khỏi đồn cảnh sát vào lúc 10h ngày 23/06. 

Ông Sharma cho biết 5 mẹ con bà Zahida Begum đã thuê 2 tên Tahseen và Ehsaan giết hại ông Ali bằng cách để cho 2 tên đó vào nhà trước và canh chừng, đến khoảng 1 giờ đêm, chúng ra tay sát hại và ném thi thể ông Ali xuống cống nước.

Kể về quá trình gây án, ông nói: "Tối hôm đó, sau khi trời tối, 2 kẻ giết người đột nhập vào nhà với sự giúp đỡ của 5 mẹ con bà ta. Sau khi giết ông Ali, chúng đã đặt thi thể lên xe máy mang đi. Sự việc bị phát giác, chúng tôi lập tức kiểm tra tất cả các camera an ninh trong khu vực và những manh mối trong các đoạn băng ghi hình đã giúp chúng tôi dễ dàng phá án. Những người phụ nữ trong gia đình đó đã thuê 2 kẻ giết người với giá 1.100 bảng Anh (tương đương hơn 33 triệu đồng). Họ đã dùng tiền lương của ông Ali để trả trước một nửa, một nửa còn lại được hứa sẽ thanh toán khi "nhiệm vụ" hoàn thành".

Vì quá hà khắc và cấm vợ con mặc quần jeans, người đàn ông bị giết hại dã man nhằm chiếm đoạt tiền hậu sự - Ảnh 3.

4 mẹ con bà Zahida Begum ở đồn cảnh sát.

Bên cạnh việc ấm ức vì không được mặc quần jeans, mục đích giết người của 5 mẹ con bà Zahida còn là để sở hữu khoản tiền khổng lồ lên tới 88.000 bảng Anh (tương đương hơn 2 tỷ đồng) của ông Ali. Đó là số tiền mà những người thân của một cảnh sát Ấn Độ sẽ nhận được nếu như người đó qua đời.

Ngoài ra, bà Zahida cũng hy vọng một trong số các con của bà ta sẽ có một vị trí ở đồn cảnh sát để "thế chân" ông Ali.

Người đứng đầu cảnh sát thành phố Shahjahanpur, ông Dinesh Tripathi, nói: "Có ba lợi ích mà gia đình ông Ali sẽ được hưởng sau cái chết của ông ấy. Đầu tiên, một trong những con gái của ông Ali sẽ có việc làm tại đồn cảnh sát. Thứ hai, vợ của ông ấy sẽ có tiền trợ cấp hàng tháng (số tiền bằng nửa lương hàng tháng của ông Ali). Thứ ba, những người phụ thuộc (chưa làm ra tiền) trong gia đình ông ấy sẽ nhận được khoản tiền lớn".

2 kẻ được thuê giết ông Ali từng tham gia nhiều phi vụ nghiêm trọng khác trong khu vực. Chúng cố tìm cách bỏ trốn nhưng bị bắt vào hôm 27/06.

(Nguồn: Daily mail)

Chia sẻ