Người dân tại ấp An Bình, xã Trung An, huyện Củ Chi, TP.HCM đang lo lắng không biết liệu cá sấu có “ghé thăm” nhà mình hay không vì trước đó một người trong ấp bắt được một con cá sấu, và phát hiện thêm một con nữa đang bơi ngoài rạch.
Nghe lời thú tội của người mẹ, không ai có thể tin được chuyện chị đã tự sinh con, rồi tự tay đem con đi chôn. Sau đó vẫn tỉnh táo ra xem người ta cứu con mình.
Ngày 25.6, một nhóm trẻ em đang nô đùa trước nhà 43F chung cư An Bình thì Phan Xuân An (tên thường gọi là Sơn, ở nhà đối diện ) đã dùng dao đâm nhiều nhát liên tiếp vào 2 em bé Lê Trung Phụng và Lê Thành Lợi.
Hai đứa trẻ đang vui chơi ngoài hiên nhà của bà nội thì bất ngờ bị người hàng xóm dùng dao đâm 11 nhát dao khắp người. Hai bé đang được cấp cứu tại bệnh viện và rất nguy kịch.
Là hàng xóm lâu năm của nạn nhân, biết được nạn nhân ở một mình, nhà cửa đơn sơ, gã trai mới lớn đã xông vào khống chế, đánh đập, đe dọa nạn nhân để hai lần thực hiện hành vi đồi bại của mình.
Người đàn bà ôm chặt di ảnh bé gái 7 tuổi kêu gào thảm thiết: “Nhìn đi Rê ơi. Con gái anh Hai mày đó, nó đẹp lắm, giống mẹ nó y chang”. Sau tiếng kêu gào, người phụ nữ này ngất lịm.