Amy Winehouse - Ca sỹ lắm tài nhiều tật và cái chết trẻ được báo trước

Daisy,
Chia sẻ

Ra đi đột ngột ở tuổi 27 với nguyên nhân chưa được xác định cụ thể, tuy nhiên kết thúc buồn của Amy cũng đã được tiên đoán qua cách sống trong thế giới giải trí của cô.

Amy Winehouse - Nữ ca sỹ tài năng
 
Amy Winehouse
 
Nữ ca sỹ này có tên đầy đủ là Amy Jade Winehouse, cô sinh vào 14/9/1983 tại Anh. Amy bắt đầu tham gia vào làng giải trí từ năm 2003 với album đầu tay có tên "Frank". Kể từ đó cho đến nay, suốt 8 năm hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc, Amy đã thu được khá nhiều thành công và giải thưởng.
 
Đáng kể nhất là 6 đề cử Grammy cho album thứ 2 có tên "Back to Black", trong đó cô nhận được 5 giải thưởng (3 giải thuộc về bản hit "Rehab") . Trong năm 2007, cũng chính album này đã giúp cho tên tuổi của Amy trở nên cực hot với 6 chứng nhận Đĩa Bạch Kim.
 
 

Album thứ 3, Amy dự định phát hành vào năm 2008, tuy nhiên cô đã không thực hiện được đúng kế hoạch, và album này đã mãi mãi đi theo Amy mà người hâm mộ sẽ không bao giờ được biết tới.

Bản cover cuối cùng của Amy có tên "It’s My Party" được cô thực hiện hồi cuối năm 2010. Và lần cuối cùng Amy xuất hiện trên sân khấu đó là vào ngày 20/7/2011 tại iTunes Festival cùng với con gái đỡ đầu của mình Dionne Bromfield, cả hai đã cùng nhau thể hiện ca khúc “Mama Said”.
 

Amy và con gái đỡ đầu tại sân khấu iTunes
 
Tài năng của Amy, đó là điều không thể phủ nhận, tuy nhiên Amy đã không có được cái nhìn đúng đắn để phát triển sự nghiệp vốn đã rất rộng mở của mình. Vị trí mà Amy có được sau khi album thứ hai thành công vang dội cùng 5 giải thưởng Grammy là rất đặc biệt. Ở tuổi 23 và cầm trong tay những thành công mà ai cũng phải mơ ước, đáng lẽ Amy đã có thể trở thành một ngôi sao lớn của làng nhạc thế giới, tuy nhiên, cô lại để cho tài năng bị chôn vùi cùng rượu và ma túy.
 

 
Amy Winehouse - Cuộc sống sa đọa của một ngôi sao trẻ
 
Kể từ năm 2007, cuộc sống của Amy được người ta chú ý hơn bởi sự thành công của cô thì cũng là lúc, cái tên của Amy thường xuyên được nhắc đến cùng với 2 chữ "nghiện ngập". Tháng 5/2007, Amy đã vội vã kết hôn với nhà sản xuất âm nhạc Blake Fielder-Civil và rồi cuộc đời cô cũng trở nên đen tối từ đây.
 
Amy và người chồng tội lỗi Blake Fielder-Civil
 
Cưới nhau được vài tháng, vợ chồng Amy đã bị bắt vì tội tàng trữ trái phép cần sa, chồng cô sau đó phải ngồi tù vì tội mua chuộc nhân chứng. Tuy nhiên, tòa án cũng không thể xử được tội to lớn nhất của Civil đó là việc anh ta lôi kéo tài năng âm nhạc đang lên của nước Anh sa đà vào ma túy hạng nặng. Vết nhơ này suốt phần đời về sau Amy đã không thể xóa được.
 
 
Thậm chí, trong năm 2008 dù Amy được xướng danh với giải Grammy danh giá cô cũng gặp khó khăn trong việc xin visa tới Mỹ để nhận giải chỉ vì cuộc sống gắn liền với ma túy của mình. Sau khi ly hôn với người chồng nghiện ngập và quyết tâm vào trại cai nghiện, những tưởng cuộc đời Amy sẽ tươi sáng hơn trước, tuy nhiên tất cả không như người hâm mộ mong đợi.
 
Amy tiếp tục lún sâu vào các vụ bê bối từ chuyện tình cảm cho tới nghiện ngập. Và cái chết của Amy dường như cũng đã bắt đầu được báo trước từ đây.
 
 
Cái chết được báo trước
 
Sức khỏe của Amy đã suy giảm rất nhiều kể từ khi cô sa chân vào ma túy, rượu và thói ăn chơi vô tội vạ. Năm 2008 và năm 2009, Amy đã phải nhiều lần nhập viện vì tình trạng sức khỏe tồi tệ.
 
 
Bác sỹ cũng đã cảnh báo với cha mẹ của Amy rằng nếu như cô không thể từ bỏ thói quen ăn chơi và sự sa đọa này thì cô sớm phải sống nhờ vào mặt nạ thở ô-xy và thậm chí là tử vong. Cha của Amy từng quá buồn và giận mà tuyên bố rằng ông đã viết sẵn điếu văn cho con gái mình.
 
 
Hình ảnh hiếm hoi của Amy và cha của mình
 
Hồi tháng 6/2011, Amy đáng lẽ phải thực hiện một chuyến lưu diễn Châu Âu nhưng cô đã thông báo hoãn vì lý do sức khỏe. Sau đó, người hâm mộ đã gặp lại nữ ca sỹ này trên sân khấu trong tình trạng say xỉn, cô thậm chí không thuộc lời bài hát và liên tục phải chạy vào sau cánh gà trong suốt buổi biểu diễn của mình.
 
 
Cuộc sống ngắn ngủi của Amy kết thúc ở tuổi 27, người hâm mộ buồn nhưng không quá ngạc nhiên bởi lẽ dường như đây là một cái chết đã được báo trước. Chỉ đáng tiếc, một tài năng âm nhạc thực sự như Amy đáng lẽ đã có thể vẫy cánh bay xa trong bầu trời nghệ thuật thì đáng tiếc, cô lại bị dập vùi bởi những cám dỗ đen tối để rồi chết trong cô đơn và đau khổ.
 
Amy Winehouse - Thành viên mới nhất của "27 Club"
 
Sau cái chết của Amy, người ta lại nhắc đến "câu lạc bộ" có cái tên "27 Club" của những nghệ sỹ cũng đã từng ra đi ở tuổi này. Những cái tên đã "tham gia" trước Amy có Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Brian Jones, Kurt Cobain, tất cả những nghệ sỹ này đều là những tài năng âm nhạc đã sớm phải ra đi vì ảnh hưởng vì lạm dụng chất kích thích và chất gây nghiện.
 
Amy đã ghi tên mình vào nhóm "27 Club"

Theo thông tin mới nhất, sau cái chết bất ngờ của Amy tại nhà riêng, cảnh sát đã quyết định sẽ khám nghiệm tử thi vào ngày 24 hoặc 25/7.

Chia sẻ