American Idol: Mariah và Nicki lại công khai "chành chọe"

Lies,
Chia sẻ

Chương trình American Idol diễn ra tại Detroit đã trở thành một màn kịch gay cấn giữa hai vị giám khảo Mariah Carey và Nicki Minaj.

American Idol: Mariah và Nicki lại công khai

Trước tiên, các giám khảo đã cư xử khá kỳ lạ trong đêm thi American Idol hôm thứ Tư ngày 27/3 (giờ địa phương). Vì một lý do nào đó, Nicki Minaj Mariah Carey thậm chí còn không thèm nhìn mặt nhau mà chỉ quan tâm tới những thành viên khác trong ban giám khảo. Khi Mariah nói, Nicki liền quay ngoắt sang nhìn Keith Urban - một cử chỉ quá rõ ràng để nói rằng: "Tôi ghét cô!".

Trong chương trình này, Mariah cũng phàn nàn ngay lúc đang truyền hình trực tiếp rằng có vẻ nhà sản xuất rất thích việc cắt đi các bình luận của cô. Ngoài màn "lườm nguýt" nhau, hai giám khảo nữ của American Idol cũng gây chú ý khi đều mặc váy đỏ giống nhau.

Ngoài ban giám khảo, 8 thí sinh còn lại của chương trình đều có những màn trình diễn khá tốt.

American Idol: Mariah và Nicki lại công khai

American Idol: Mariah và Nicki lại công khai
8 thí sinh còn lại của American Idol

Thí sinh được cho rằng có thực lực và trình diễn sáng tạo nhất mùa American Idol năm nay - Candice Glover chọn thể hiện ca khúc I Heard It Through the Grapevine. Trong tất cả các tuần vừa qua, Candice chưa bao giờ mắc một sai lầm nào, và cô đều thể hiện sự tiến bộ qua từng tuần. Phần thi hôm nay của cô được nhận xét là "cực nhẹ nhàng" nhưng lại "đặc biệt tốt".


"I Heard It Through the Grapevine" của Candice

Qua phần thi tuần trước, nhiều khán giả cho rằng Lazaro Arbos đáng lẽ phải là người ra đi, nhưng có lẽ nhờ áp lực này, cũng như do anh chàng đã lắng nghe lời khuyên của Nicki nên đêm thi hôm nay Lazaro đã chọn bài hát khá chuẩn. For Once in My Life được thí sinh này hát tạm ổn, dù vẫn hơi nhàm chán. Randy nhận xét: "Tôi không biết rằng bạn đã lấy lại được phong độ chưa, nhưng phần thi lần này của bạn khá hơn tuần trước rất nhiều". Tới lúc này, Mariah vẫn giữ im lặng.


Phần thi của Lazaro

Ca khúc The Tracks of My Tears được Devin Velez thể hiện tạm ổn, nhưng bài hát này từng được Adam Lambert trình diễn hay và đáng nhớ hơn nhiều ở American Idol mùa trước.


Ca khúc "The Tracks of My Tears" với sự thể hiện của Devin Velez

Burnell Taylor được Nicki khen là "trông như một bác sĩ sexy trong bộ đồ trắng" khi đứng trên sân khấu thể hiện ca khúc My Cherie Amour. Burnel là thí sinh luôn có rất nhiều năng lượng, thường chọn phong cách biểu diễn hơi cũ dù vẫn có những bất ngờ.


Phần thi của Burnell Taylor

Angie Miller trong đêm thi lần này đã chọn bài hát không thật chính xác, nhưng có vẻ ban giám khảo đã hơi khắt khe với Angie trong những tuần gần đây khi luôn nhận xết cô là "quá sexy", "không tiết chế được cảm xúc", "quá kịch"... Với ca khúc Shop Around được thể hiện không quá xuất sắc, hy vọng Angie vẫn được các khán giả giữ lại trong cuộc thi.

Màn trình diễn của Angie Miller

Bản ballad ngọt ngào Lately của Amber Holcomb được diva Mariah ca ngợi bằng tiếng Pháp "tour de force", đại ý nói rằng đó là một màn trình diễn tuyệt vời. Nicki sau khi nghe xong nhận xét này đã hỏi khán giả xem liệu họ có hiểu ý Mariah không. Nếu không phải Nicki coi thường khán giả, thì có lẽ cô nàng này lại muốn tiếp tục "chành chọe" với đàn chị.

"Lately" của Amber Holcomb

Thí sinh không hề biết sợ Kree Harrison chọn thể hiện ca khúc Don't Play That Song - một bài hát đòi hỏi chất giọng cao và rất khó hát. Tuy vậy, cần phải chúc mừng Kree vì cô đã dũng cảm lựa chọn và thể hiện thành công ca khúc này.


"Don't Play That Song" của Kree Harrison

Kết thúc đêm thi, các khán giả của chương trình sẽ được quyền bình chọn các thí sinh được đi tiếp. Kết quả sẽ được công bố trong chương trình American Idol được tổ chức tại Detroit vào ngày mai.
Chia sẻ